Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2023] Hạnh Chi là vợ của trưởng thôn. Họ đều thân thiện với tôi và lắng nghe khi tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp. Bất chấp cuộc bức hại đang tiếp diễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đôi khi họ còn giúp tôi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đến các dân làng khác.

Hạnh Chi đến cửa tiệm của tôi vào một ngày tháng 7 năm 2009 và kể với tôi rằng con trai bà ấy đã được cứu sau khi ngã xuống sông.

Tiểu Minh, con trai bà ấy, đi câu cá vào ngày trước đó. Hạnh Chi mang bữa trưa đến chỗ cậu ấy lúc trưa. Tiểu Minh chèo thuyền vào bờ và ăn trưa, sau đó ra sông để thả lưới đánh cá. Khi con thuyền ở giữa dòng sông thì nó bị lật. Hạnh Chi chỉ biết nhìn con trai chìm xuống vì cậu ấy không biết bơi. Bà ấy không thể làm gì ngoài việc la lên cầu cứu cho dù không có ai ở xung quanh đó.

Vào thời khắc then chốt này, bà ấy nhớ đến chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp mà tôi chia sẻ, bao gồm cả việc sẽ được bảo hộ nếu niệm nó vào lúc hiểm nguy. Bà ấy bật khóc và liên tiếp gọi lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ của Đại Pháp ơi, xin Ngài hãy cứu con trai con!”

Chẳng bao lâu, bà ấy thấy rằng con trai mình đã được cứu. Hóa ra là có một chiếc thuyền lớn ở gần cậu ấy trên thượng nguồn. Một sợi dây thừng dày của chiếc thuyền này trôi dạt trong dòng nước đến chỗ cậu ấy. Cậu ấy bám vào sợi dây và được kéo lên thuyền.

Tiểu Minh nói với mẹ: “Khi con bị chìm, con tuyệt vọng vì biết mình sẽ chết. Đột nhiên con thấy như có bàn tay nâng con lên mặt nước, sau đó con thấy sợi dây và bám vào nó.”

Hạnh Chi ngay lập tức biết rằng Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã đáp ứng lời cầu nguyện của mình. Bà ấy nói với tôi trong nước mắt: “Sư phụ đã cứu con trai tôi. Cả gia đình tôi đều biết ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông sui gia sống sót sau một tai nạn xe hơi

Ông sui gia của tôi cũng được trải nghiệm uy lực của chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp cách đây 6 năm. Một đêm tháng 11 năm 2015, con rể gọi cho tôi và nói rằng cha mình (đã ngoài 60 tuổi) bị một chiếc xe hơi đâm trúng khi đang đi xe máy. Ông ấy văng khỏi xe và ngã xuống cách đó hơn 10 mét. Ông bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện. Kiểm tra CT cho thấy sọ não ông bị nứt, xuất hiện tình trạng xuất huyết não và cần được phẫu thuật ngay lập tức.

Tuy nhiên, bác sỹ phẫu thuật duy nhất đảm nhận được ca này lại đang dự một cuộc hội nghị và sẽ không trở về trong một tuần nữa. Tệ hơn nữa là phòng điều trị tích cực lại kín chỗ. Ông sui gia được nằm trên một chiếc giường tạm đặt ngoài hành lang bệnh viện. Lúc đó ông ấy đang hôn mê, toàn bộ phần đầu bị sưng vù.

Con rể tôi vừa khóc vừa kể tôi nghe sự tình. Tôi trấn an con: “Mẹ nghĩ có một cách giúp cha con. Con và mẹ con hãy ngồi cạnh ông ấy, mỗi người nắm một tay ông và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Hãy cứ niệm như thế suốt đêm. Mẹ tin rằng một phép màu sẽ xảy ra.” Con rể tôi đồng ý.

Trưa hôm sau, tôi gọi cho con rể thì được biết là cậu ấy và mẹ mình đã làm như tôi gợi ý, và sáng nay ông sui gia đã khỏe hơn. Ông ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn không thể nói được. Họ nói rằng ông sẽ được chuyển từ giường tạm sang phòng điều trị tích cực.

Tôi nhờ con rể chuyển lời đến cha mình rằng thoái xuất khỏi ĐCSTQ có thể cứu mạng ông ấy. Thật ra tôi đã nói với bên gia đình sui gia về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ là tà ác nhưng vẫn không dám thoái Đảng vì sợ bị trả thù.

Con rể gọi cho tôi sau một lúc nữa và nói rằng cậu ấy đã nắm tay cha và thì thầm với ông: “Mẹ vợ con nói rằng cha sẽ được cứu nếu thoái Đảng. Nếu cha đồng ý, xin hãy nắm tay con.” Và ông sui gia đã nắm tay cậu ấy.

Một tuần sau, bác sỹ phẫu thuật quay lại và chuẩn bị tiến hành mổ sọ cho ông ấy. Nhưng sau khi kiểm tra kết quả chụp CT trước phẫu thuật, bác sỹ nói không cần phẫu thuật nữa vì tình trạng xuất huyết não đã hết và máu đông đã tan. Ông ấy đề xuất gia đình tiếp tục việc điều trị duy trì.

Một tháng sau đó, ông sui gia được xuất viện. Không chỉ gia đình ông mà cả các bác sỹ và y tá đều chứng kiến phép màu này.

**

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/15/457629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/25/208210.html

Đăng ngày 19-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share