Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2023] Hơn 23 năm qua, nhờ những nỗ lực không khuất phục của hàng chục triệu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong việc phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người dân đã lựa chọn con đường đúng đắn khi rời xa khỏi ĐCSTQ và ủng hộ các học viên. Nhờ vậy mà họ đã được ban phúc lành.

Hai công ty sát vách, hai số phận khác nhau

Vài năm trước, đồng tu Z và tôi làm việc ở hai công ty quốc doanh khác nhau. Điều trùng hợp là hai công ty sát vách nhau.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 1998, chưa đầy một năm trước khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại. Lúc ấy tất cả kênh truyền thông nhà nước bắt đầu đăng tải những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và kích động người dân thù hận Đại Pháp và các học viên.

Tháng 4 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp nhưng bị giam giữ phi pháp. Không lâu sau, tôi bị cảnh sát địa phương hộ tống về nhà.

Sau này, do bị tố giác vì in tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị tạm giam 15 ngày, rồi 3 tháng ở trong một trung tâm tẩy não. Sau khi được thả, tôi bị giáng chức xuống một vị trí thấp cấp. Trên bề mặt thì tôi bị giáng chức, nhưng công việc mới lại giúp tôi có thêm thời gian học Pháp và sản xuất tài liệu chân tướng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Bốn năm sau, giám đốc công ty đề bạt tôi trở lại phòng ban cũ, và đề xuất tôi vào vị trí trưởng phòng kỹ thuật vì tôi rất được tôn trọng trong công ty. Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người tốt. Thậm chí khi một vài người trong công ty cố hãm hại tôi, họ cũng không bao giờ đạt được mục đích vì giám đốc biết tôi là một người tốt. Giám đốc cũng có lần ngăn cản cảnh sát bắt tôi vào trại cưỡng bức lao động.

Thái độ tích cực của giám đốc đối với các học viên Đại Pháp giúp ông nhận được phúc báo. Khi công ty tái cơ cấu, ông tiếp quản toàn bộ công ty, chuyển đổi nó thành doanh nghiệp tư nhân và vận hành 10 năm trước khi giao lại cho con ông lúc ông về hưu.

Công ty nơi anh Z làm việc có một số phận khác hoàn toàn. Z bị bắt giữ phi pháp vì nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Quản lý của anh và bí thư đảng của công ty sa thải anh và chiếm đoạt hơn 200.000 Nhân dân tệ tiền bồi thường mà anh được hưởng. Z thất nghiệp và chịu tổn thất lớn về tài chính.

Thông qua các thủ đoạn bất chính, người quản lý thâu tóm công ty của anh Z. Chỉ trong vòng năm đến sáu năm, ông ta đã mất toàn bộ cổ phần và nợ nần chồng chất. Cuối cùng ông ta bị kết án tù và trở thành một tội phạm cổ cồn trắng.

Cư sỹ Phật giáo được ban phúc sau khi thoái xuất ĐCSTQ

Tôi có một đồng nghiệp ở phòng tài chính rất tôn kính Đại Pháp và thiện đãi các học viên. Ông ấy là một cư sỹ Phật giáo nhưng không dám tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay thoát xuất ĐCSTQ vì sợ hãi cuộc bức hại – thậm chí ngay cả khi ông biết Đại Pháp là rất tốt.

Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với ông ấy. Cuối cùng ông ấy đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khoảng chừng hai tuần sau, ông được thăng chức làm trưởng phòng tài chính. Ông rất vui mừng vì sự thăng tiến bất ngờ này.

Được ban phúc vì giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp

Khi tôi bị giam giữ phi pháp, một quản lý của công ty tôi nhiều lần đến Phòng 610 và đồn công an địa phương để yêu cầu thả tôi. Những gì bà ấy làm giúp nhiều người nhận ra các đệ tử Đại Pháp là người tốt, và thậm chí cấp trên cũng quan tâm đến họ. Nhờ hành động can thiệp chính trực của bà, cảnh sát ngừng bức hại tôi.

Người quản lý đối đãi tốt với các đệ tử Đại Pháp cũng được ban phúc. Con trai bà là một trong ba người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đầu vào đại học ở địa phương chúng tôi và được nhận vào Đại học Thanh Hoa danh giá, một niềm vinh dự rất hiếm hoi đối với người dân địa phương chúng tôi.

Sau khi con trai bà học xong đại học, cậu ấy trở thành một nghiên cứu sinh nhờ sự tiến cử của trường đại học. Giờ đây, cậu ấy có một công việc lương cao tại một công ty quốc doanh.

Những nỗi ân hận khôn nguôi

Tôi có một người bạn là quản lý cấp trung trong công ty. Với tư cách bạn bè, tôi nhiều lần nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù ông nói sẽ thoái xuất ĐCSTQ, nhưng sau lưng tôi thì ông cố ngăn cản cấp dưới của mình nói chuyện với tôi.

Tôi có danh tiếng tốt tại công ty vì sự thiện lương và có năng lực. Tôi được vinh danh là “Nhân viên Xuất sắc” của công ty trong nhiều năm liên tiếp.

Năm 2015, chính quyền địa phương yêu cầu công ty tôi đề cử một “Nhân viên Xuất sắc”. Tất cả lãnh đạo cao cấp đều đề cử tôi, nhưng người bạn này lại ngăn cản với lý do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một năm sau khi tôi rời khỏi công ty, ông bị sa thải không rõ lý do. Ông về hưu với tư cách một nhân viên bình thường vào năm 2018. Khi tôi gặp lại ông, ông trông rất phiền muộn.

Có một đồng nghiệp khác có mối quan hệ tốt với tôi. Mỗi lần tôi giảng chân tướng về Đại Pháp, ông chỉ mỉm cười và không nói gì. Tôi biết ông không thật sự tiếp nhận điều tôi nói.

Sau khi Cửu Bình được công bố, tôi tặng ông ấy một cuốn. Hai tuần sau, tôi hỏi ông đọc xong cuốn sách đó chưa thì ông trả lời là chưa đọc. Thực ra, ông ấy đã để cuốn sách trong một phòng chứa đồ. Tâm tôi có chút không thoải mái với điều ông làm.

Một buổi chiều vào năm sau, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, giục tôi đến bệnh viện lập tức vì đồng nghiệp bị tai nạn xe hơi do say rượu. Khi tôi đến nơi, ông ấy đã qua đời.

Tôi luôn nghĩ sẽ có cơ hội để thay đổi thái độ của ông về Đại Pháp, nhưng không bao giờ có được. Điều này khiến cho tôi vô cùng hối hận.

Chín chữ chân ngôn thần kỳ

Tôi có một người họ hàng chứng kiến được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp từ những thay đổi của tôi. Sau khi tôi giảng chân tướng cho vợ chồng ông ấy, họ thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ.

Vào mùa thu năm 2019, người họ hàng của tôi đột ngột bị mất tiếng và không thể nói được. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện huyện, ông được chuyển đến bệnh viện thành phố để khám chuyên sâu. Sau đó, ông được giới thiệu đến bệnh viện tỉnh, và được chẩn đoán là có một khối u ác tính đang phát triển ở cổ họng. Vợ chồng ông suy sụp, và nhờ tôi tìm giúp một chuyên gia y tế để chữa trị cho ông.

Tôi trấn an họ và bảo họ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bởi lo lắng đến nỗi đêm không ngủ được nên họ liên tục niệm chín chữ chân ngôn. Một tuần sau, kết quả kiểm tra cho thấy ông bị viêm khiến cổ họng sưng lên.

Họ vô cùng vui mừng và thật sự tin rằng mình được cứu rỗi khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/20/451891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/21/208155.html

Đăng ngày 12-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share