Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2023] Thời trẻ, tôi bệnh tật đầy thân, từ đầu tới chân chỗ nào cũng có bệnh. [Sau này], nhờ Pháp Luân Đại Pháp (một pháp môn tu luyện cổ xưa), tôi đã hồi phục sức khỏe. Gia đình và họ hàng đã chứng kiến sự cải biến của tôi và ủng hộ tôi tiếp tục tu luyện ngay cả sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại hòng tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Sự thiện lương và sự ủng hộ Đại Pháp của họ trong những thời điểm khó khăn đó đã mang đến cho họ phúc báo.

Khỏi bệnh mãn tính kéo dài hơn 10 năm nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bị cổ trướng rất nặng do xơ gan và tăng huyết áp trong nhiều năm và gần như hàng ngày tôi đều phải uống thuốc. Tôi chỉ nặng có 36 kg và yếu đến mức thỉnh thoảng lại bị ngất xỉu, một tiếng sau mới tỉnh lại.

Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc tự tử nhưng luôn có cảm giác mình có điều quan trọng phải làm. Ngoài ra, lúc đó con trai tôi chỉ mới được mấy tuổi, tôi không nỡ rời xa con vì con vẫn còn quá nhỏ. Tôi sống trong đau đớn và chịu đựng hơn 10 năm trời, cho đến khi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi vào năm 1999. Tôi biết đây là điều tôi vẫn hằng chờ đợi.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hồi phục sức khỏe. Không chỉ tôi là người duy nhất được thụ ích mà cả gia đình và họ hàng của tôi cũng được ban phúc.

Cháu trai sống sót sau khi bị u não

Năm 2007, cháu trai 19 tuổi của tôi gọi điện bảo tôi rằng cháu có khối u phía sau não khiến cháu thường xuyên cảm thấy buồn ngủ. Cháu đã làm nhiều xét nghiệm ở bệnh viện nhưng bác sĩ từ chối điều trị nên cháu nhờ tôi giúp đỡ.

Tôi có một người bạn là bác sĩ phẫu thuật. Tôi đem hồ sơ bệnh án của cháu đến nhờ anh ấy tư vấn. Xem xong, anh ấy nghiêm túc nói anh có một bệnh nhân có khối u giống y hệt cháu trai của tôi. Bệnh nhân đó đã qua đời sau khi phẫu thuật được hai tháng.

Tôi bàng hoàng và không biết phải nói gì với cháu trai. Tôi đến gặp một bác sỹ Trung y khác để tư vấn, người này cũng bảo tôi: “Không có cách điều trị đặc thù nào cho căn bệnh này. Tốt hơn là nên làm phẫu thuật cho cháu ngay. Càng để lâu thì càng nguy hiểm“.

Sau khi nghe tin dữ đó, tôi nhìn lên Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Xin Sư phụ hãy cứu giúp đứa trẻ này!” Tôi bảo cháu trai tham gia nhóm học Pháp của tôi để đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) cùng với chúng tôi và cháu đã đồng ý. Sau khi nghiêm túc đọc sách, cháu nói rằng cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Hai ngày sau, mẹ của cháu (em gái tôi) đưa cháu đến một bệnh viện tỉnh. Mẹ cháu thường khóc và hỏi xin tôi lời khuyên. Tôi bảo em gái hãy niệm chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp và những chữ này có thể sẽ giúp ích cho họ. Không chút do dự, em gái bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Vài ngày sau, bác sỹ phát hiện khối u não của cháu trai là lành tính. Cháu đã phẫu thuật để cắt bỏ nó. Hiện nay, dù đã hơn 10 năm trôi qua, cháu trai tôi vẫn khoẻ mạnh.

Sỏi thận biến mất

Năm 2012, tôi và em trai đưa người mẹ 80 tuổi của chúng tôi đi kiểm tra sức khoẻ, bác sỹ phát hiện bà bị sỏi thận. Mẹ tôi sợ sau khi phẫu thuật sẽ không qua khỏi nên từ chối phẫu thuật. Tôi bảo bà rằng nếu bà tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp thì bà sẽ không sao. Bà nói: “Chắc chắn rồi, mẹ tin Đại Pháp và Sư phụ Lý. Mẹ sẽ thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”.

Ngày hôm sau, mẹ tôi nhập viện và làm nhiều xét nghiệm trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sỹ không nhìn thấy bất kỳ viên sỏi thận nào. Ông ấy bối rối: “Thật kỳ lạ. Tại sao tất cả sỏi thận đều biến mất vậy rồi?”

Mẹ tôi nói: “Tất cả là vì tôi niệm chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Chắc hẳn Pháp Luân Đại Pháp đã loại bỏ sỏi thận cho tôi. Tôi đã được ban phúc. Thật thần kỳ!”

Hồi phục sức khoẻ sau khi bị đột quỵ

Qua năm sau, mẹ tôi bị đột quỵ trong lúc bà ở nhà một mình. Lúc em trai và em gái về đến nhà, bà đã ở trong tình trạng tồi tệ. Khắp người bà dính phân và nước tiểu. Khuôn mặt bà bị biến dạng và bà không thể nói được. Lúc hay tin, tôi đến nhà bà ngay lập tức. Tôi đến nơi thì đã là 1 giờ sáng.

Sáng hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bà, chúng tôi đưa bà ra ngoài sưởi nắng. Tôi nhắc đến chín chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp với bà, bà nhìn tôi chằm chằm. Tôi nói: “Mẹ à, con sẽ niệm chín chữ chân ngôn cho mẹ, còn mẹ thì niệm thầm trong tâm mẹ nhé?” Bà gật đầu.

Hai tiếng sau bà có thể nói được. Sau đó miệng bà trở lại bình thường và bà có thể ăn. Nhưng bà vẫn chưa đi lại được. Chúng tôi thuê người chăm sóc bà, và bốn tháng sau, bà đã hoàn toàn hồi phục mà không cần đến bệnh viện. Bà sống thêm được chín năm nữa.

Em trai hồi phục sau khi bị gãy xương

Năm 2016, em trai tôi xây nhà mới. Tháng 5 năm 2016, em rể của em trai đến phụ giúp một tay. Trong lúc hai người họ đang kiểm tra công trình thì một bức tường đột nhiên đổ sập đè lên họ. Em rể qua đời, còn em trai tôi thì bị dập nát phần lưng và xương chậu và trong tình trạng nguy kịch.

Em trai đau đến mức khóc thét trong bệnh viện. Tôi bảo em: “Có một cách có thể giúp em đỡ đau. Em có muốn nghe các bài giảng của Sư phụ Lý không?”

Em trai lập tức trả lời: “Dạ, em muốn nghe!” Tôi đặt máy nghe MP3 bên cạnh em và bật băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, em tôi cũng không ngừng niệm chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Thần kỳ là, em tôi đã không còn đau nữa.

Tôi đến bệnh viện mỗi ngày và nhân cơ hội này để nói với những bệnh nhân cùng phòng bệnh của em trai về việc truyền thông của Trung Cộng đã bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Nếu có người không chịu tin tôi, em trai và vợ của em sẽ lên tiếng giúp tôi: “Những gì chị tôi đang nói là sự thật. Bạn thấy đó tôi bị thương nặng đến vậy, nhưng giờ tôi đã hết đau rồi. Chẳng phải thần kỳ hay sao? Sao bạn không nhận bùa hộ mệnh Đại Pháp mà chị ấy tặng? Bạn cũng sẽ được ban phúc đó“.

Bốn mươi ngày sau, em trai tôi xuất viện. Sau khi tĩnh dưỡng tại nhà thêm hai tháng, cậu ấy đã quay trở lại làm việc vào cuối tháng 8.

Em trai quay lại bệnh viện để tái khám sau sáu tháng, và bác sỹ không thể tin vào mắt mình. Không tìm thấy một chút dấu vết của xương gãy trong phim chụp X-quang. Bác sỹ giữ phim chụp X-quang lại để nghiên cứu thêm.

Tôi bảo bác sỹ rằng nếu không phải là Pháp Luân Đại Pháp, thì điều này sẽ không thể xảy ra, đó là kỳ tích. Ông ấy đồng ý và nói ông sẽ không bao giờ quên chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/16/455132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208218.html

Đăng ngày 13-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share