Bài viết của Khiết Tịnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2023] Thời gian tuy cấp bách nhưng thế nhân đang dần thức tỉnh. Dưới đây là một vài câu chuyện tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trực diện cho mọi người.

Lúc tôi đang đi bộ gần một công viên thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi nghỉ trên ghế. Tôi bước đến chào ông ấy và nói: “Hiện nay dịch bệnh đang hoành hành. Xin anh hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ để được an toàn vượt qua kiếp nạn“. Ông ấy nói: “Anh tập Pháp Luân Đại Pháp à? Hãy ngồi xuống đây và nói rõ hơn, anh hướng dẫn tôi cách tập môn này nhé”.

“Tôi xin được bắt tay để bày tỏ lòng cảm ơn!”

Tôi nói với ông ấy Pháp Luân Đại Pháp có năm bài công pháp và uy lực thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 25 năm rồi. Thân thể khỏe mạnh và không phải uống một viên thuốc nào trong suốt 25 năm qua”. Sau đó tôi giải thích nhiều hơn về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Đại Pháp và hỏi ông ấy có từng gia nhập Đảng hoặc Đoàn, Đội hay chưa. Tôi khuyên ông ấy nên thoái xuất khỏi các tổ chức đó càng sớm càng tốt nếu đã từng tham gia.

Ông ấy đồng ý thoái Đội và dường như rất hạnh phúc. Ông ấy nói: “Tôi thực sự muốn cảm ơn anh“. Tôi khuyến khích ông ấy cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã làm theo và nói: “Tôi xin được bắt tay để bày tỏ lòng cảm ơn!”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Có lần tôi nhìn thấy bảy người đang đứng cạnh bờ hồ; một số đang câu cá và một số đang vui chơi. Tôi bước đến và nói: “Tình hình đại dịch hiện nay quả thực rất nghiêm trọng. Xin mọi người hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ để được Đại Pháp ban phúc. Trời sẽ diệt Trung Cộng. Nếu các vị đã từng gia nhập Đảng hoặc Đoàn, Đội, xin hãy thoái càng sớm càng tốt!”

Một số nói họ đã thoái cách đây lâu rồi, một số thì nói họ chưa từng tham gia. Sau đó, một vài người đồng thanh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi cảm nhận được niềm vui được cứu độ của họ sau khi minh bạch chân tướng. Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này trước đây. Tôi thấy mừng cho họ.

Một người đàn ông thoái Đảng bằng tên thật

Tôi gặp một người đàn ông trong khu mua sắm và nói với ông về Đại Pháp. Ông ấy nói từ lâu ông đã biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Ông ấy bảo tôi rằng trước đây ông từng là bí thư Đảng và phó giám đốc nhưng hiện nay đã nghỉ hưu. Ông ấy hỏi tôi tại sao phải thoái Đảng.

Tôi nhắc đến tàng tự thạch có các chữ Hán được khắc nổi tự nhiên được phát hiện ở tỉnh Quý Châu, ĐCSTQ đã bịa đặt “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” để phỉ báng Đại Pháp và gia tăng bức hại, và sự thật rằng ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng của các học viên vẫn còn sống.

Tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ, là Phật Pháp cao nhất, và Sư phụ đến để độ nhân. ĐCSTQ bức hại người tốt tu luyện theo “Chân-Thiện-Nhẫn“. Ngoài ra, Đảng đã giết hại hơn 80 triệu người Trung Quốc trong các đợt vận động chính trị trước đó. Bản chất tà ác của nó chống lại Trời, và Trời sẽ diệt nó. Tôi bảo ông ấy nên thoái Đảng, Đoàn và Đội để đảm bảo một tương lai tươi sáng. Ông ấy sẵn lòng làm theo lời khuyên của tôi và đã làm tam thoái bằng tên thật.

Một ông lão 84 tuổi minh bạch chân tướng về ĐCSTQ

Tôi gặp một ông lão 84 tuổi trong công viên và nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại. Lúc đầu ông lão không tin và nói các học viên Đại Pháp đến Bắc Kinh gây rối loạn. Tôi nói: “Chúng cháu đã bị vu oan. Ông à, ông phải phân biệt rõ tốt xấu”. Tôi giải thích cho ông lão hiểu tại sao nhiều học viên đi thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Tôi cũng nhắc đến tàng tự thạch được phát hiện ở tỉnh Quý Châu, ĐCSTQ bịa đặt “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn“ và tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Tôi cũng nói Trời đang diệt Trung Cộng và thoái Đảng, Đoàn, và Đội để được bình an.

Ông lão nói ông là cựu quân nhân và từng làm trong bộ phận nhân sự. Ông nói ông không thích những kẻ tham ô và xu nịnh. Sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp, ông đã thoái Đảng mặc dù đã là Đảng viên hơn 40 năm. Trước khi rời đi, tôi bảo ông thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” thì sẽ được Đại Pháp ban phúc. Ông mỉm cười.

“Hôm nay, tôi được quý nhân phù trợ!”

Tôi thấy một ông lão đi bộ dưới vọng lâu. Tôi bước đến và bảo ông rằng thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể được bình an. Tôi nói: “Đại dịch là thảm hoạ. Sư phụ của Đại Pháp đến đây là để cứu độ chúng sinh“. Tôi mời ông ngồi để có thể giải thích chân tướng Đại Pháp cho ông. Ông nói rằng ông đã đọc các tài liệu chân tướng mà các học viên đã đưa cho ông trước đó.

Tôi nói: “Trung Cộng bị diệt vong chính là Thiên ý! Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cao tầng. Những ai đi theo Trung Cộng mà hành ác sẽ bị liên đới và đào thải. Ngày nay, nhiều người Trung Quốc đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, hơn 400 triệu người đã làm tam thoái; họ đã chọn cho mình một tương lai tươi sáng”. Khi tôi hỏi ông đã từng gia nhập Đảng chưa, ông nói ông là Đảng viên và đồng ý làm tam thoái bằng hoá danh.

Sau đó, ông lão nói với tôi: “Trước đây, tôi từng hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay, may mà gặp anh nên tôi mới minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Đúng là quý nhân phù trợ mà, tôi sẽ chuẩn bị một ít rượu để ăn mừng khi về nhà!“

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/15/457545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/4/208357.html

Đăng ngày 27-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share