Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2023] Vào cuối năm ngoái, số ca dương tính với COVID-19 ở Trung Quốc tăng lên đáng kể sau khi chế độ cộng sản bất ngờ mở cửa đất nước, đảo ngược hoàn toàn lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trước đây. Nhiều bệnh nhân khó mua được thuốc từ bệnh viện hoặc nhà thuốc. Virus corona cướp đi rất nhiều sinh mạng, cũng như gây ra các biến chứng lâu dài sau khi khỏi bệnh.

May mắn thay, trong nhiều năm qua, tôi đã giải thích cho bạn bè và người thân của mình cách thức giữ an toàn thông qua việc duy trì các giá trị truyền thống như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đồng tình và thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đem lại phúc báo cho họ. Rất ít người trong số đó bị nhiễm bệnh và một số chỉ có các triệu chứng nhẹ. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

Từ dễ bị tổn thương nhất cho đến an toàn nhất

Tôi có một người bạn cũ tên là Hồng Nhạn (hóa danh). Chúng tôi không chỉ bằng tuổi, mà còn có rất nhiều trải nghiệm tương đồng trong cuộc sống. Sau khi kết hôn và sinh con, cả hai chúng tôi đều bận rộn và hầu như không có thời gian gặp nhau. Khi ở độ tuổi ngoài 40, cả hai chúng tôi đều mắc vô số bệnh tật. Việc điều trị ở bệnh viện không giúp ích gì, và sau đó có người giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Trong vòng vài tháng, sức khỏe của tôi hồi phục, những người xung quanh được tận mắt chứng kiến đã rất ấn tượng với những thay đổi tích cực đó.

Cô Hồng cũng bị bệnh tật hành hạ trong nhiều năm. Cô thử qua nhiều môn khí công nhưng không có tác dụng. Thay vào đó, các bác sỹ nói căn bệnh của cô vô phương cứu chữa, cả bệnh viện lẫn các phương pháp dân gian đều không hiệu quả. Hồng phải mặc áo len ngay cả trong mùa hè, và tránh xa điều hòa. Cô phải kiêng nhiều loại thức ăn và hiếm khi ra khỏi nhà. Khi nghe về tình cảnh của cô, tôi đưa cho cô băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Năm ngoái, khi tôi đến thăm cô Hồng, cô vẫn còn ốm yếu. Cô nhận xét: “Hơn 20 năm rồi mà bạn vẫn còn khỏe mạnh và đầu óc minh mẫn. Có thể nhìn ra được Pháp Luân Đại Pháp tốt thế nào.” Nhưng nhiều năm bị ĐCSTQ tẩy não, cô không muốn thoái Đảng. Sau khi xem các chương trình trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân, cô Hồng nhận ra bản chất tà ác của Karl Marx, hiểu rõ ĐCSTQ là gì và quyết định thoái xuất các tổ chức của nó. Vào mùa hè, tôi thường xuyên đến nhà Hồng để cùng nhau học các bài giảng Đại Pháp.

Sau khi cô Hồng bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Sư phụ Lý tịnh hóa thân thể cho cô. Bệnh tật của cô không những biến mất, mà nước da tái nhợt của cô cũng trở lại như bình thường. Vào mùa hè, cô có thể mặc áo phông ra ngoài. Cô thay đổi nhiều đến nỗi hàng xóm cũng khó nhận ra cô. Những người gặp Hồng không thể ngờ trước đây cô từng có một cuộc sống khổ sở như thế nào.

Cô Hồng từng làm việc trong quân đội. Cô nói với tôi rằng trong đại dịch, hơn 20 đồng đội quân nhân của cô đã chết . Vì sức khỏe cô yếu, mọi người đều nghĩ cô dễ bị nhiễm bệnh nhất. Họ rất ngạc nhiên khi biết cô không hề nhiễm virus.

Chú tôi

Chú của tôi tên là Huy (hóa danh), một người bảo thủ. Vào dịp Tết và những ngày lễ lớn khác, tôi thường đến thăm chú. Nhưng bất cứ khi nào tôi đến, chú đều phàn nàn về việc tôi chống đối ĐCSTQ khi Đảng trả lương cho tôi. Tôi giải thích thu nhập của tôi là kết quả của sự làm việc chăm chỉ chứ không phải do ĐCSTQ ban cho. Nhưng chú đều không nghe lọt tai.

Một ngày mùa thu năm ngoái, tôi lại đến thăm chú. Thấy chỗ ở của chú bừa bộn, tôi nói: “Chú ơi, hôm nay chúng ta đừng tranh cãi nữa, để cháu dọn dẹp chỗ này cho chú nhé?” Tôi lau chùi khắp nơi, từ sàn nhà đến mặt tủ, từ nhà bếp đến phòng tắm. Tôi làm việc từ sáng đến chiều cho đến lúc về. Chú tôi xúc động đến rơi lệ. Chú nói: “Xin lỗi cháu, chú đã sai. Cháu là một người tốt bụng. Trước đây chưa từng có ai dọn chỗ ở cho chú được như thế này”.

Sau một thời gian, tôi lại đến thăm chú. Khi nhìn thấy tôi, chú mỉm cười và hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chú hỏi xin một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), nên vài ngày sau tôi mang cho chú một cuốn. Chú đọc sách hai lượt, và hiểu được các nguyên lý được đề cập trong sách. Chú kể nhìn thấy mẹ tôi trong giấc mơ. “Trong mộng, mẹ cháu mỉm cười nhìn chú. Chú nói với bà ấy: ‘Em không phản đối Pháp Luân Đại Pháp nữa. Bây giờ em ủng hộ cháu gái mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.’”

Tôi rất vui vì những thay đổi ở chú tôi. Chú cũng không bị nhiễm bệnh trong đại dịch.

Một cư sỹ Phật giáo

Bà Mẫn (hóa danh) hơn 80 tuổi, và là hàng xóm của tôi. Là một Phật tử tại gia, bà đã đi chùa trong nhiều năm. Một ngày mùa hè năm ngoái, tôi đến thăm bà và giải thích cho bà biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Tôi cũng phát một số video Pháp Luân Đại Pháp cho bà Mẫn, và bà hiểu việc ĐCSTQ phỉ báng môn tu luyện này như thế nào. Bà quyết định thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ, và chúng tôi cùng nhau xem các video giảng Pháp của Sư phụ Lý ba lần.

Trong những ngày đó, khắp người bà Mẫn nổi những nốt mụn nhỏ màu đỏ. Tôi biết Sư phụ Lý đang tịnh hóa cơ thể bà Mẫn vì trước đây bà tập một số môn phụ thể. Bà cũng ngộ ra điều này và vứt bỏ những đồ liên quan đến các công pháp đó. Kể từ đó, bà khỏe mạnh, ngay cả trong khi đại dịch bùng phát.

Quan chức nhà nước nghỉ hưu

Em dâu của tôi là Dung (hóa danh), mới nghỉ hưu từ một cơ quan chính phủ. Cô biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt, và luôn thích trò chuyện với tôi.

Một lần khi chúng tôi gặp nhau, tôi đề cập với cô rằng có hàng triệu người dân Trung Quốc tử vong trong đại dịch. Em dâu gật đầu và nói nhiều người có thân nhân đã qua đời. Cô giải thích: “Trong khu chung cư của em, tất cả mọi người đều căng thẳng và choáng ngợp tới mức không ai có thể dự đám tang của nhà khác vì có quá nhiều. Nhiều người mà em quen đã qua đời, gồm cả bạn học đại học, đồng nghiệp và người thân trong gia đình họ nữa.”

Cô Dung nhận thấy virus COVID-19 nhắm vào những người liên hệ mật thiết với ĐCSTQ và nhận xét: “Đại dịch cướp đi sinh mạng của nhiều đảng viên ĐCSTQ.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/459095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/25/209538.html

Đăng ngày 19-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share