Bài viết của Nhạc Kiến, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2023] Mẹ vợ tôi đã ngoài 80 tuổi. Bà là một người trung hậu, tâm địa thiện lương. Một hôm, chi gái tôi phàn nàn rằng đã thử nhiều cách để giảm đau lưng và chân nhưng không có tác dụng. Mẹ vợ tôi khuyên chị ấy niệm chín chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà nói điều này! Thái độ của bà đối với Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi.

Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện Trung Quốc truyền thống với 5 bài công pháp có chuyển động nhẹ nhàng và tiêu chuẩn cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990 đến mức số lượng các học viên đã vượt quá số thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Không chịu đựng được việc một nhóm người độc lập với số lượng lớn như vậy, chính quyền cộng sản đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và tuyên truyền những chiến dịch bôi nhọ nhằm ma quỷ hóa pháp môn tu luyện này và hợp pháp hóa cuộc bức hại. Mẹ vợ tôi là một trong số hàng triệu người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ lừa dối.

Tôi còn nhớ vào năm 2015 khi mẹ vợ tôi phải nhập viện, tôi thường đến bệnh viện trông bà vào ban đêm. Tôi đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Thế nhưng, bà không hề tin tôi. Bà nói: “Cuộc sống chúng ta đang rất tốt rồi. Những học viên như con vạch trần cuộc bức hại là đang làm chính trị“. Thậm chí bà biết rằng tôi đã bị bắt giữ và đưa đến các trại lao động cưỡng bức nhiều lần chỉ vì đức tin của mình, bà vẫn nghĩ tôi thật ngốc vì đã đối nghịch với ĐCSTQ. Mặc khác, cuộc bức hại mà tôi phải chịu đựng đã khiến bà bị áp lực tinh thần to lớn là điều không thể tránh khỏi, và điều này càng làm cho bà không sẵn lòng tiếp thu thêm chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, mẹ vợ tôi trở thành một tín đồ Cơ-đốc giáo và đôi khi đi lễ vào ngày Chủ Nhật ở một nhà thờ địa phương. Một vài tháng sau đó, vào tháng 8 năm 2015, cha vợ tôi đã qua đời vì một căn bệnh nan y. Mẹ vợ tôi đã chuyển đến sống cùng chúng tôi. Bà thường xem NTDTV (Đài Truyền hình Tân Đường Nhân) cùng với tôi. Tôi cũng thường mở các video liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp hoặc các chương trình phát thanh về văn hóa truyền thống Trung Hoa cho mẹ vợ và bà rất thích chúng. Bà từng bị bệnh cao huyết áp, thoát vị đĩa đệm, đau chân, và chóng mặt. Thật kinh ngạc là, sau khi chuyển đến sống với chúng tôi, bà đã càng ngày càng khỏe mạnh. Sau một thời gian, bà còn bắt đầu nấu ăn cho chúng tôi.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường hay đến nhà tôi. Họ cũng trò chuyện với mẹ vợ tôi về Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm những điều thần kỳ mà họ đã trải nghiệm sau khi bắt đầu tu luyện. Vợ tôi cũng đã tự thân trải nghiệm được những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ vợ tôi càng biết thêm nhiều thì bà ấy lại càng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Một học viên lâu năm đã nói với mẹ vợ tôi: “Chị gái tôi có một khối u to 5-6cm ở gan vài năm trước. Bệnh viện nói rằng đó là bệnh nan y và khẳng định rằng chị gái tôi chỉ còn sống được dưới 6 tháng. Chị ấy ngừng điều trị y tế và về nhà. Kể từ đó, chị ấy đã niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày. Thế rồi khối u đã biến mất từ khi nào mà chị ấy cũng không hay! Sau sáu năm trôi qua, chị ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh”. Mẹ vợ tôi đã rất kinh ngạc.

Kể từ đó, tôi bắt đầu bật băng hình các bài giảng của Sư phụ cho mẹ vợ tôi. Hầu như bà đều nghe mỗi ngày và càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Ngoài việc nấu ăn cho chúng tôi ra, bà cũng bắt đầu giúp đỡ việc nhà. Tôi hạnh phúc nhất khi mẹ vợ bắt đầu giúp tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các thành viên khác trong gia đình.

Một cặp vợ chồng trong gia đình anh vợ tôi bị bệnh phải nhập viện. Tôi đã nói chuyện với họ trước đó và họ rất phản đối Pháp Luân Đại Pháp do sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Khi mẹ vợ tôi biết về tình huống của họ, bà nói: “Nếu hai đứa nó có đến đây, mẹ sẽ khuyên hai đứa nó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người dân đã khỏi bệnh ung thư nhờ niệm chín chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp. Nếu hai đứa cũng làm theo thì cũng sẽ được ban phước. Nếu chồng của mẹ vẫn còn sống, mẹ chắc chắn sẽ khuyên ông ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/9/457530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/23/208185.html

Đăng ngày 17-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share