Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2023] Một học viên ở thành phố chúng tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một cuộc gặp gỡ gần đây của cô ấy. Một ngày nọ, cô chạy xe đạp đến một địa điểm để phát tài liệu giảng chân tướng. Cô chỉ đem theo một ít tờ tài liệu bên mình còn để lại một túi lớn tài liệu trong giỏ xe đạp, sau đó khoá xe vào chỗ đậu xe đạp.

Cô đi dọc con đường, phát tài liệu và nói với người qua đường, khuyên họ làm tam thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội). Một chiếc xe hơi trong đó có một người đàn ông và một người phụ nữ đến đỗ ở gần đó. Cô ấy nhiệt tình chào họ và đưa cho họ một tờ tài liệu, người đàn ông cầm lấy mà không nói lời nào.

Người học viên tiếp tục phát cho đến khi hết số tài liệu đó. Cô ấy quay lại chỗ đỗ xe đạp để lấy thêm tài liệu nhưng giật mình khi thấy túi đựng tài liệu đã biến mất. Nghi ngờ là có người sẽ báo mình với chính quyền nên cô vội vã đạp xe về nhà.

Chiếc xe hơi của người đàn ông và người phụ nữ đó đuổi theo cô đến tiểu khu và chặn cô lại. Người phụ nữ bước xuống và đưa túi đựng tài liệu cho cô. Người phụ nữ nói: “Gần đây chị đã bị giám sát chặt chẽ. Người đàn ông trên xe hơi là chồng tôi, là cảnh sát mặc thường phục. Anh ấy chịu trách nhiệm giám sát chị. Ba cảnh sát khác cũng đang phối hợp với anh ấy“.

Cô ấy bảo người học viên rằng một số camera được lắp đặt trong tiểu khu gần đây chính là để nhắm vào người học viên này, một học viên khác cũng đang bị theo dõi và họ nên chú ý an toàn. “Chúng tôi biết chị là người tốt nên không muốn làm hại chị. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo những cảnh sát khác sẽ không làm việc xấu với chị”, cô ấy nói.

Người học viên rất biết ơn hành động thiện lương của họ và hỏi xin số điện thoại để sau này liên lạc với họ. Cô ấy dự định sẽ giảng chân tướng và giúp họ làm tam thoái để họ được Đại Pháp cứu độ.

Người học viên nói cô tin rằng Chính Pháp đã tiến sang một giai đoạn mới sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại“ và đệ tử chúng ta càng nên khẩn trương hơn nữa thực hiện sứ mệnh và thệ ước của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/25/458119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/8/207990.html

Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share