Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2023] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, chính quyền đã chế tạo nhiều lời dối trá nhắm vào pháp môn tu luyện này. Các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn kiên trì nỗ lực để phơi bày sự phi pháp của cuộc bức hại và chia sẻ về những lợi ích mà Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một hệ thống tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, mang lại cho các học viên và những người ủng hộ pháp môn. Nhiều người đã minh bạch chân tướng và dưới đây là những câu chuyện do hai học viên kể lại.

“Một tiếng sau cảnh sát để tôi ra về”

Vào dịp Tết Cổ truyền 2023, tôi bị tố giác trong khi giảng chân tướng cho về Pháp Luân Công. Tại đồn công an, một viên cảnh sát nói với tôi rằng anh ấy muốn bỏ qua thông tin trình báo tôi, tuy nhiên, người phụ nữ tố giác tôi liên tục gọi điện tới và họ cảm thấy phải có hành động gì đó.

Trong khi tôi và người phụ nữ đó đều ở trong đồn công an, cô ấy nói rất sợ hãi và không ngừng khóc. Viên cảnh sát nói riêng với tôi rằng có thể cô ấy có vấn đề về tâm thần: “Nếu anh nói với tôi về [chân tướng] Pháp Luân Công, tôi sẽ lắng nghe. Nếu người phụ nữ này không liên tục gọi điện để trình báo anh, chúng tôi cũng sẽ không có bất kỳ hành động nào“.

Một tiếng sau cảnh sát để tôi ra về.

Hãy giúp tôi gỡ mấy áp phích đó xuống

Vào một ngày trong năm 2003, có rất nhiều học sinh tập trung tại bảng thông tin của trường trong giờ ra chơi. Sau khi học sinh quay lại lớp học, tôi đến kiểm tra các em xem gì thì thấy có một số áp phích phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công mới xuất hiện ở đó. Tôi lo lắng sẽ có thêm nhiều học sinh bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối. Tôi đi tìm xem ai dán chúng và sau đó tìm cách gỡ chúng xuống.

Trong cuộc họp toàn trường hai ngày sau đó, hiệu trưởng cho biết bí thư đảng ủy nhà trường đang nghỉ ốm. Tôi nhận ra chính bí thư đảng ủy là người dán các áp phích.

Sau giờ học, tôi đến thăm bí thư. Ông ốm đến nỗi không thể dậy được. Ông xác nhận chính mình dán các áp phích kia. Tôi nói với ông những nội dung đó đều là dối trá và không tốt cho giáo viên cũng như học sinh. Tôi chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích với ông đó là một môn tu luyện của Phật gia. Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ phát động một chiến dịch bức hại chưa từng có nhằm tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp bằng cách truyền bá những lời dối trá thông qua các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên, ở bên ngoài Trung Quốc, hàng triệu người dân của hơn 100 quốc gia đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích. Tôi nói với ông ấy không nên tiếp tay cho ĐCSTQ truyền bá những lời dối trá và hỏi liệu ông có thể gỡ các áp phích xuống không.

Ông nói: “Tôi muốn, nhưng tôi thậm chí còn không thể ra khỏi giường. Anh có thể giúp tôi gỡ các áp phích xuống được không?” Tôi vui vẻ đồng ý.

Vài ngày sau ông ấy đi làm lại. Ông ây đã hoàn toàn bình phục.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/8/457405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208111.html

Đăng ngày 11-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share