Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2023] Gần đây một cư dân thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ vì đăng hơn 200 bài viết về môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công trên các trang web nước ngoài.

Vụ bắt giữ và kết án

Ngày 21 tháng 1 năm 2022 (9 ngày trước Tết Nguyên đán 2022), ông Cung Ngọc Bác (45 tuổi) trở về quê nhà để đoàn viên cùng đón Tết bên gia đình. Vương Thụ Phong (bí thư thôn), Điền Trường Vũ (phó trưởng Đồn Công an Sa Hà Doanh) và một cảnh sát khác cùng một người tự xưng là nhân viên của trung tâm phòng chống dịch bệnh [COVID-19], đã đến nhà ông ấy.

Điền và đồng nghiệp của anh ta không mặc cảnh phục và dùng mặt nạ phẫu thuật để che biển số xe ô tô của họ. Họ bắt giữ ông Cung và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và điện thoại di động của ông mà không xuất trình lệnh lục soát. Vợ ông Cung liên tục chất vấn họ đột kích vào nhà bà để làm gì, nhưng không ai trả lời.

Vợ của ông Cung cho biết việc chồng bà bị bắt khiến gia đình họ lâm vào tình cảnh khốn đốn. Bởi ông là trụ cột duy nhất trong gia đình, nên giờ đây vợ ông phải chật vật để chu cấp cho đứa con gái đang học đại học và đứa con trai mới 1 tuổi của họ. Cha vợ của ông Cung đang sống cùng vợ chồng ông và cũng cần đến sự chăm sóc của bà ấy.

Trong 5 tháng kế tiếp, vợ của ông Cung đã đến các cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án ở địa phương để hỏi về vụ việc của chồng mình, nhưng không có kết quả. Phía chính quyền tuyên bố rằng vụ án của ông Cung có liên quan đến “bí mật quốc gia” và từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan đến tình hình của ông.

Mãi đến ngày 16 tháng 6, thông qua Văn phòng Khiếu nại thành phố Hồ Lô Đảo vợ của ông Cung mới biết rằng ông đã bị quản thúc tại gia và Công an thành phố Thẩm Dương cùng Công an thành phố Tân Dân là các cơ quan phụ trách vụ án của ông.

Ngày 20 tháng 6, vợ ông Cung đã đến trụ sở Công an thành phố Tân Dân để nộp các giấy tờ để yêu cầu trả tự do cho ông. Cảnh sát từ chối gặp bà hoặc nhận tài liệu. Họ tuyên bố rằng trường hợp của ông Cung có liên quan đến bí mật quốc gia và họ không thể tiết lộ bất cứ điều gì cho bà.

Tiếp theo, bà đến văn phòng khiếu nại của Công an thành phố Tân Dân, Văn phòng Khiếu nại thành phố Tân Dân, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Tân Dân và Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tân Dân, để nộp tài liệu, nhưng đều bị các cơ quan này từ chối với lý do vụ án không thuộc thẩm quyền của họ.

Vợ của ông Cung cuối cùng đã đến Viện Kiểm sát thành phố Tân Dân và được công tố viên Lưu Thiết Băng tiếp đón. Tuy nhiên Lưu đã rất thô lỗ với bà và nói với bà rằng ông Cung đã bị giam giữ tại một khách sạn, nhưng ông ta không thể để bà ấy gặp ông ấy và cũng không tiết lộ địa chỉ khách sạn cho bà ấy. Lưu cũng từ chối để bà xem tài liệu vụ án của ông Cung hoặc để bà làm thân nhân bào chữa cho ông.

Đến nay, vợ ông Cung vẫn chưa biết tên của những viên chức phụ trách vụ án của ông ấy. Cảnh sát không bao giờ trả lời các cuộc điện thoại của bà và luôn sử dụng điện thoại của ông Cung để gọi cho bà.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, ông Cung bị chuyển từ khách sạn bí mật đó đến Trại tạm giam thành phố Tân Dân để tạm giam hình sự. Vụ bắt giữ ông ấy đã được phê chuẩn vào ngày 10 tháng 8.

Sau đó vợ của ông Cung đã thuê luật sư cho ông. Ngày 1 tháng 8 năm 2022, sau nhiều lần liên lạc với cảnh sát và trại tạm giam, luật sư đã được cho phép vào thăm ông Cung. Nhưng khi ông ấy đến trại tạm giam theo thời gian đã hẹn, lính canh lại từ chối để ông vào gặp thân chủ của mình với lý do rằng cảnh sát đang nói chuyện với ông Cung.

Trước sự phản đối mạnh mẽ của luật sư, lính canh đã đồng ý cho ông vào gặp ông Cung với điều kiện ông phải ở lại thành phố Tân Dân trong 7 ngày để cách ly [COVID-19].

Luật sư và vợ của ông Cung đã 3 lần đi tới Tân Dân, nhưng các nhân viên của trại luôn tìm lý do để từ chối từ chối yêu cầu vào gặp ông Cung của họ.

Ngày 6 tháng 12 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Liêu Trung đã truy tố ông Cung. Công tố viên buộc tội ông đã đăng 208 bài viết trên trang web PureInsight (Chánh Kiến)– một trang web để các học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và 3 bài viết trên trang web Minh Huệ trogn khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2022, với nhiều bút danh khác nhau bao gồm “Tiểu Liên”, “Thạch Phương Hành” “Lan Hinh” và “Ngọc Bác”. Ông Cung bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật (một cái cớ được chính quyền quy chuẩn nhằm hình sự hóa Pháp Luân Công).

Đến ngày 18 tháng 5 năm 2023, Tòa án quận Liêu Trung tuyên bố rằng ông Cung đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.

Cảnh ngộ của người vợ

Bố vợ của ông Cung năm nay 71 tuổi. Năm 2019, ông cụ bị đột quỵ và ông Cung đã phải vay tiền từ người quản lý của mình tại nơi làm việc để chi trả cho ca phẫu thuật của ông cụ. Mặc dù bố vợ của ông Cung may mắn sống sót nhưng đã mất khả năng lao động. Vợ và mẹ vợ của ông Cung đã chăm sóc cho ông cụ suốt ngày đêm, từ việc cho ông ăn, trở người và đưa ông ra ngoài đi dạo.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, vợ của ông Cung cho biết trong khi tất cả các gia đình khác cùng nhau đón Tết thì bà và gia đình không có tâm trạng để đón năm mới sau 1 năm sống trong sợ hãi và lo lắng cho chồng. Bà nói: “Tôi không biết liệu chồng tôi có an toàn không, liệu ông ấy có đủ quần áo để giữ ấm cho cơ thể hay không và liệu ông ấy có bị tra tấn hay không. Tôi không biết chúng tôi sẽ phải chịu đựng như thế này bao lâu nữa”.

“Khi chồng tôi bị bắt, đứa con trai mới chập chững biết đi của chúng tôi còn rất nhỏ. Bây giờ cháu đã học được cách nói ‘ba ơi.’ Nhưng ba cháu không có ở đó cùng cháu, điều đó khiến tôi nhói lòng khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ, vô tội của con trai”.

“Chúng tôi vẫn còn khoản nợ hàng chục nghìn nhân dân tệ phải trả. Chúng tôi dựa vào sự chu cấp của chồng tôi. Với việc cha và đứa con nhỏ phải chăm sóc, tôi không chắc mình có thể xoay xở ra sao nếu không có ông ấy”.

Sự bức hại trước đây

Ông Cung bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Trước khi bị kết án lần gần đây nhất, ông từng bị bắt 3 lần chỉ riêng trong năm 2000 (vào các ngày 20 tháng 2, ngày 24 tháng 4 và ngày 28 tháng 10) và mỗi lần bị giam giữ 15 ngày. Ngày 29 tháng 1 năm 2010, ông lại bị bắt và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào ngày 25 tháng 2 năm 2010.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đoàn Hiểu Quang (段晓光), thẩm phán chủ tọa, Tòa án quận Liêu Trung: +86-24-27899819
Đào Sa (陶沙), thẩm phán, Tòa án quận Liêu Trung
Trương Văn Phi (张文飞), thẩm phán, Tòa án quận Liêu Trung
Lý Triều Dương (李朝阳), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Liêu Trung: +86-24-27883099

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/27/461319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/5/209747.html

Đăng ngày 25-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share