Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2023] Đầu năm nay, một giáo viên 75 tuổi hưu trí ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần sau khi bị ngược đãi trong thời gian dài thụ án oan sai tại Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang (còn được gọi là Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân).

Bản án tù mới nhất của bà Mưu Vĩnh Hà bắt nguồn từ một vụ bắt giữ trước đây của bà vào ngày 16 tháng 3 năm 2018. Trong khi bị giam giữ, bà xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe và đã được tại ngoại vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. Bà lại bị bắt tại Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang) vào ngày 11 tháng 9 năm 2019. Đến tháng 5 năm 2020, bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nhượng Hồ Lô ở thành phố Đại Khánh và bị kết án 6 năm tù.

Đây là lần thứ hai bà Mưu bị kết án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Trước đó, bà đã bị kết án 4 năm tù giam vào năm 2008 và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, nơi bà bị tra tấn tàn bạo.

Một lần nữa, bà Mưu lại bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau sau khi được lệnh phải chấp hành án tù oan sai thứ hai trong cùng một nhà tù. Bà đã viết nhiều lá thư gửi cho giám thị và các trưởng bộ phận, kêu gọi họ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù giống như bà. Tuy nhiên họ không những không nghe, mà còn tiếp tục ngược đãi bà. Kết quả là sức khỏe của bà giảm sút và chỉ có thể lê chân từng bước mỗi khi đi lại.

Vào một ngày trong tháng 8 năm 2022, bà Mưu bị đại tiểu tiện mất tự chủ và làm bẩn quần. Tù nhân Triệu Siêu, người mới được giao nhiệm vụ giám sát bà Mưu, đã đánh đập bà thậm tệ và dội nước lạnh vào người bà. Kể từ đó, bà Mưu có biểu hiện trạng thái tinh thần bất ổn. Tuy nhiên, tù nhân trưởng Bàng Thủ Mai vẫn không ngừng đánh đập bà và còn ra lệnh cho các tù nhân khác phải tham gia cùng. Tù nhân Vương Hân cũng tham gia ngược đãi bà Mưu một cách tàn nhẫn.

Hai ngày trước Tết Cổ truyền năm nay (22 tháng 1 năm 2023), khi tù nhân Dương Hải Yến (hiện đã được thả) thấy bà Mưu phải điều trị nội trú do đi lại chậm chạp, cô ta đẩy bà ngã thật mạnh và ghì chặt bà xuống đất. Hậu quả là, mặt của bà Mưu bị sưng phù. Đêm hôm đó bà phải thức dậy hơn chục lần để đi tiểu tiện. Vì không thể ngồi xổm xuống để sử dụng nhà vệ sinh như bình thường nên bà ấy phải ngồi trên một cái bô. Tù nhân đã xúm lại đánh bà vì làm gián đoạn giấc ngủ của họ.

Bồi Đồng, phó trưởng khu nơi bà Mưu đang bị giam giữ, đã đưa bà đến một bệnh viện bên ngoài nhà tù để kiểm tra y tế. Bà được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, nhưng Bồi Đồng không tiết lộ cụ thể tên của căn bệnh.

Theo các học viên Pháp Luân Công bị giam cùng phòng với bà Mưu, bà đã không còn nhận ra ai trong số họ nữa.

Nhiều học viên Pháp Luân Công khác cũng bị ngược đãi

Nhà tù đã sử dụng chiến thuật liên lụy hòng kích động lòng căm thù của các tù nhân đối với các học viên Pháp Luân Công. Ví dụ, có lần lính canh bất thình lình ngăn các tù nhân đánh răng với lý do là một học viên nào đó không chịu từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Một số tù nhân đã đánh học viên đó để trút giận, còn lính canh thì nhắm mắt làm ngơ.

Một học viên tên là Ngô Tê là nạn nhân của chiến thuật liên lụy này. Bà bị các tù nhân đánh đập hàng ngày trong hơn 2 tháng, khiến mặt, cổ và tay bà có nhiều vết máu tụ.

Trong năm ngoái, một tù nhân tên là Tiêu Thục Phân đã đe dọa các học viên nhiều lần. “Nếu các vị còn nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ một lần nữa, tôi sẽ nhét giẻ nhà vệ sinh vào miệng các vị!”

Để đạt được “tỷ lệ chuyển hóa” cao (tỷ lệ phần trăm học viên Pháp Luân Công bị ép phải từ bỏ đức tin), lính canh đã đặc biệt chọn ra những tù nhân tàn ác nhất để làm trợ thủ tra tấn các học viên theo những cách cực kỳ man rợ.

Phó giám thị của nhà tù là Sử Canh Huy là người phụ trách việc cải tạo tư tưởng cho những tù nhân bị giam giữ. Bản thân ông ta cũng đã tham gia “chuyển hóa” một số học viên Pháp Luân Công.

Được biết rằng hai trong số các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù đã nhờ người nhà của mình thuê luật sư để nộp đơn khiếu nại nhà tù vì đã tra tấn họ bằng nhiều hình thức khác nhau. Một học viên đã nộp đơn khiếu nại với công tố viên trú tại nhà tù và một học viên khác gửi đơn tới Cục Quản lý Nhà tù. Lính canh đã giảm bớt sự tra tấn đối với hai học viên sau khi họ khiếu nại. Những học viên bị cầm tù khác cũng nên kịp thời có những hành động pháp lý để bảo vệ bản thân và giảm bớt sự bức hại.

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Một giáo viên 72 tuổi bị kết án sáu năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Sau khi Pháp Luân Công chữa khỏi bệnh cho bà Mưu Vĩnh Hà, cuộc bức hại lại đưa bà vào trạng thái nguy hiểm

Một bà lão 70 tuổi được thả khi rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/4/461593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/14/209884.html

Đăng ngày 23-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share