Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2023] Một cư dân Bắc Kinh 68 tuổi bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 5 năm 2023 sau khi camera giám sát ghi lại cảnh ông phát tài liệu thông tin vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Ông Tương Sỹ Lương hiện đang bị giam ở trong Trại tạm giam quận Phong Đài.

Ông Tương sinh ra ở thị trấn Khánh An, huyện Sư Ninh, tỉnh Giang Tô. Ông từng mắc bệnh viêm não (viêm mô não) khi mới chỉ 2 tuổi và bị biến chứng trong vài thập kỷ sau đó. Đầu liên tục lắc mất kiểm soát đến mức không thể cầm nổi bát cơm. Ông cũng bị thiểu năng trí tuệ và không thể tự chăm sóc bản thân.

Ông đã theo chị gái đến Bắc Kinh vào năm 1977 khi chị ông nhận công việc mới ở đó. Lúc đó ông 22 tuổi nhưng vẫn cần chị gái giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày, bao gồm cả việc tắm rửa. Anh rể của ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào những năm 1990 và một ngày trong năm 1996, anh rể đã đưa ông đến một điểm luyện công tập thể. Ông Tương bắt đầu học luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ngay trong ngày hôm đó. Việc run tay mất kiểm soát của ông đã dừng lại sau hai tuần ông luyện công. Cặp mắt bị lé của ông cũng trở lại bình thường.

Ông Tương cho biết ông có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ông cũng nhìn thấy những Pháp Luân đầy màu sắc đang xoay chuyển. Dù ông hầu như không được đi học, nhưng ông đã có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Công). Ông nói rằng ông thấy mỗi ký tự trong cuốn sách đều mang hình ảnh của chư Phật.

Những trải nghiệm kỳ diệu này đã củng cố niềm tin của ông Tương vào Pháp Luân Công. Ông vẫn kiên trì học luyện ngay cả khi ông cảm thấy rất đau ở chân trong lúc ngồi đả tọa.

Ông Tương cũng học cách hướng nội tìm mỗi khi mâu thuẫn nảy sinh. Ông trở nên bình tĩnh và khỏe mạnh. Trong vòng khoảng 1 năm kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông đã có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Tương đã đến Văn phòng Khiếu nại của Quốc vụ viện để thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình. Nhiều học viên khác cũng có mặt ở đó. Vì Văn phòng Khiếu nại đã khóa cửa nên tất cả họ đều im lặng ngồi ở bên ngoài. Cảnh sát bắt các học viên và đưa họ đến Sân vận động Phong Đài. Một cảnh sát toan đánh ông Tương nhưng đã bị các học viên khác ngăn lại. Ông đã được thả vào đêm hôm đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/4/修大法由残疾变健康-蒋士良在北京被绑架-461599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/14/209879.html

Đăng ngày 23-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share