Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2023] Ngày 9 tháng 5 năm 2023, hai vợ chồng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ trong một đợt truy quét của cảnh sát nhắm vào các học viên Pháp Luân Công địa phương. Ông Tất Cát Lợi hiện đang tuyệt thực ở trong trại tạm giữ để phản bức hại. Hiện chưa có thông tin tình huống của vợ ông.

Ngày 9 tháng 5, hơn 40 học viên Pháp Luân Công ở Tân khu bờ Tây Thanh Đảo đã bị bắt giữ trong đợt truy quét này. Ngoài vợ chồng ông Tất, các học viên khác đã xác nhận được danh tính còn có Đinh Nguyệt Hân, Tôn Trúc Hương, Trình Tú Hoa, Hạ Linh, Vương Kim Tường, Phan Duyệt Lan, Kim Phương, Từ Thế Mỹ, Trình Tú Mỹ, Lưu Nguyệt Thanh, Đinh Hồng Bình, Lý Điện Hà, học viên Tôn, và học viên Bàng.

Một người bên trong tiết lộ, cảnh sát đã giám sát các học viên một thời gian dài trước khi bắt giữ họ.

Trước vụ bắt giữ, ông Tất (57 tuổi) và vợ đã buộc phải sống xa nhà gần 1 năm (kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2022), sau khi ông phát hiện cảnh sát có mưu đồ bắt giữ vợ chồng ông.

Sự việc của họ bắt nguồn từ một lần ông Tất đến thăm anh trai mình là ông Tất Cát Tuyền vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Chỉ vài phút sau khi ông Tất đến nhà anh trai, 6 cảnh sát thường phục đã xuất hiện. Tưởng rằng họ là đồng nghiệp của anh trai, ông Tất đã ra chào hỏi và nhận ra họ là cảnh sát.

Cảnh sát ra lệnh cho ông Tất Cát Tuyền (cũng tu luyện Pháp Luân Công) ký tên vào bản cam kết từ bỏ đức tin của mình. Ông đã từ chối và cố gắng nói lý với cảnh sát. Khi cảnh sát sắp bắt đầu lục soát nhà của ông, ông Tất Cát Tuyền đã ngất xỉu. Người chăm sóc của ông đã gọi xe cứu thương và ông Tất đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đã đi theo xe cứu thương và yêu cầu ông Tất Cát Lợi đi cùng với họ.

Khi bác sỹ yêu cầu ông Tất Cát Lợi thanh toán chi phí y tế cho anh trai mình, ông đã tận dụng cơ hội đó để bỏ trốn. Nhận ra rằng mình cũng đã trở thành một mục tiêu của cảnh sát, ông và vợ đã quyết định rời nhà sống trôi giạt nhưng đã bị bắt giữ 1 năm sau đó.

Ông Tất Cát Tuyền đã trở về nhà vào khoảng nửa đêm. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu và theo dõi cuộc sống của ông. Sau này, ông bị bệnh u-rê huyết và phải nhập viện một lần nữa.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tương Hưng Đào (蒋兴涛), đồn trưởng của Đồn Công an Ẩn Châu: +86-532-57786537
Đường Ngọc Thăng (唐玉升), đồn trưởng của Đồn Công an Châu Hải: +86-532-57786549, +86-532-57786551
Quách Hiểu Huy (郭晓晖), trưởng công an, Công an Hoàng Đảo: +86-532-88184301, +86-532-66581000, +86-532-66581181
Lí Kim Quốc (李金国), bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp Luật ở Tân khu bờ Tây Thanh Đảo: +86-532-86988759

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/27/461330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/6/209755.html

Đăng ngày 13-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share