Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2023]

Một cư dân 56 tuổi ở thành phố Kiềm An, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 vì tín ngưỡng của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ôn Thanh Phương bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 và bị giam giữ tại Trại giam số 1 thành phố Đường Sơn kể từ đó. Bà đã bị sụt cân đáng kể sau 9 tháng bị giam giữ, nhưng bà có vẻ ở trong trạng thái tinh thần tốt khi có mặt ở tòa. Bà từ chối luật sư do tòa án chỉ định đại diện, và tự bào chữa cho mình và không nhận tội.

Bà Ôn bị bắt sau 7 năm sống lang thang xa nhà để trốn tránh cảnh sát. Sau một vụ bắt giữ trước đó vào ngày 15 tháng 12 năm 2015, bà được phát hiện là có vấn đề về sức khỏe và trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà. Bà đã đi trốn sau khi được phóng thích, nhưng 3 học viên bị bắt cùng với bà đã bị giam giữ và sau đó bị kết án tù: bà Vạn Vĩnh Hồng bị kết án 4 năm tù và cả bà Châu Tú Hà và bà Lưu Hiểu Viên bị kết án 3,5 năm.

Sau lần bà Ôn bị bắt giữ gần đây nhất, cảnh sát đã nhanh chóng làm việc với công tố viên Vương Tiểu Kinh để khởi động lại quá trình truy tố bà.

Bà Ôn nói trong phiên xét xử rằng không có luật nào từng coi Pháp Luân Công là phạm pháp ở Trung Quốc. Bà nói rằng danh sách giáo phái do Bộ Công an công bố năm 2000 không bao gồm Pháp Luân Công, đồng thời nói thêm rằng Tổng cục Báo chí và Xuất bản đã dỡ bỏ lệnh cấm các cuốn sách Pháp Luân Công từ tận năm 2011.

Công tố viên Vương đã cáo buộc bà vi phạm Điều 300 của Luật Hình sự, quy định rằng bất kỳ ai sử dụng một tổ chức giáo phái để phá hoại việc thực thi luật pháp đều phải bị truy tố trước pháp luật.

Bà Ôn đã chất vấn Vương: “Xin hãy cho tôi biết tôi đã phá hoại việc thực thi luật nào?” Vương vẫn im lặng.

Bà Ôn yêu cầu được đọc trước tòa cuốn sách Chín bài bình luận về đảng cộng sản Trung Quốc, cuốn sách làm sáng tỏ lịch sử lừa dối và giết chóc của chính quyền. Thẩm phán đã từ chối yêu cầu của bà.

Bức hại trước kia

Bà Ôn từng làm việc cho Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị-Nông thôn của thành phố Kiềm An. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1998. Không lâu sau đó, bà đã trở nên khỏe mạnh hơn và bệnh vẩy nến và tình trạng yếu tay chân của bà đã biến mất.

Bà Ôn đã bị bắt vào tháng 7 năm 1999, khi bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị đưa trở lại Kiềm An và bị giam giữ trong 2 tuần. Kể từ đó, bà bị đưa vào danh sách đen của cảnh sát và bị bắt giữ và sách nhiễu nhiều lần, thường là trước các cuộc họp chính trị lớn.

Bà lại bị bắt vào tháng 7 năm 2000 và nhà của bà bị lục soát. Phó cảnh sát trưởng Bành Minh Huy đã đánh bà trong suốt hai tuần bà bị giam giữ và ra lệnh cho bà nộp 5.000 tệ tiền bảo lãnh trước khi phóng thích bà.

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2000, bà Ôn bị chỗ làm của bà đưa đến một phiên tẩy não kéo dài 7 ngày. Khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị chuyển đến trại tạm giam địa phương, nơi cảnh sát trưởng Bành đã sốc điện bà bằng dùi cui điện. Bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và bị đưa trở lại trung tâm tẩy não một tháng sau đó.

Các nhân viên của trung tâm tẩy não đã đe dọa gia đình bà rằng việc tu luyện Pháp Luân Công cũng tương đương với phản cách mạng. Họ nói rằng bản thân bà sẽ không chỉ bị bỏ tù mà cả gia đình bà cũng sẽ bị liên lụy. Quá kinh hãi, mẹ của bà Ôn đã ngất xỉu hai lần và bị bệnh tim kể từ đó.

Bà Ôn bị giam trong trung tâm tẩy não trong 1 năm 2 tháng. Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà và nơi làm việc, thường khiến con gái bà run lên vì sợ hãi.

Bà Ôn lại bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2006 trước một hội nghị thường niên của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Bà đã tuyệt thực trong suốt 1 tháng bị giam giữ. Các lính canh và các tù nhân đã ghì bà xuống và tiêm chất độc vào người bà. Bà bị đau dữ dội ở tứ chi và các cơ quan nội tạng. Chân phải của bà trở nên tê cứng. Chỉ khi bà bắt đầu lẩm bẩm lung tung và sắp chết, trại tạm giam mới phóng thích bà.

Gia đình bà Ôn đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ cho biết hệ thần kinh trung ương của bà đã bị tổn thương và bà sẽ bị tàn tật trong suốt quãng đời còn lại. Trong hơn 6 tháng, bà Ôn đã bị mất năng lực hành vi và phải được gia đình cõng khi bà ra ngoài. Bà đã kiên trì tu luyện Pháp Luân Công và đã phục hồi một cách thần kỳ.

Trước một cuộc họp chính trị khác, cảnh sát đã bắt bà Ôn vào ngày 28 tháng 9 năm 2007 và khám xét nhà bà. Bà lại tuyệt thực trong trại giam và bị bức thực. Bà được phóng thích 26 ngày sau đó.

289d7cf2d5ac7f4f46a3cc6204a60a8d.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Bức thực

Ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, nơi làm việc của bà Ôn đã yêu cầu bà quay trở lại làm việc, như một cách ngăn bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà được trả 800 tệ mỗi tháng, vốn chỉ đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản của bà. Mãi cho đến đầu năm 2012, chỗ làm của bà mới tăng lương cho bà lên 1.300 tệ, và thêm 200 tệ nữa trong nửa cuối của năm. Bà cũng không có bất kỳ phúc lợi nào. So với các đồng nghiệp có cùng số năm phục vụ, bà được trả ít hơn một nửa so với những gì mà họ nhận được. Sống một cuộc sống nghèo khổ cùng con gái của bà suốt nhiều năm, hầu hết các bữa ăn của hai mẹ con chỉ là mì không.

Cảnh sát lại sách nhiễu bà Ôn từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 11 năm 2012, trước một cuộc họp chính trị lớn khác. Cảnh sát nói họ được cấp trên giao nhiệm vụ “thăm hỏi” các học viên Pháp Luân Công trước khi cuộc họp diễn ra.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại bà Ôn:

Vương Tiểu Kinh (王小京), Công tố viên Viện kiểm sát thành phố Kiềm An

Vương Tử Lương (王子良), Chánh án tòa án thành phố Kiềm An: +86-18932980520

Từ Phú (徐富), Thẩm phán của Tòa án thành phố Kiềm An

Vương Hồng (王虹), Thẩm phán của tòa án thành phố Kiềm An: +86-18712875866, +86-315-7983586

Giả Tinh Lâm (贾胜林), Giám đốc sở cảnh sát thành phố Kiềm An: +86-19131599444

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm khác có trong bài báo gốc bằng tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/459745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/15/209324.html

Đăng ngày 11-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share