Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2023] Sau hơn 1,5 năm liên tục thay đổi nơi ở để trốn cảnh sát, một học viên Pháp Luân Công 75 tuổi đã bị bắt vào tháng 6 năm 2021 và bị kết án 4 năm tù vào tháng 1 năm 2022.

Ông Hạ Học Trí ở huyện Điếm Giang, Trùng Khánh đã bị trình báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công và phát tài liệu vào đầu năm 2020. Vài tuần sau, vào ngày 3 tháng 2, gia đình ông phát hiện một camera giám sát được lắp đặt trong một căn hộ không người ở phía bên kia đường, chiếu thẳng vào nhà của họ. Ngoài ra, họ cũng thấy một thông báo truy nã của cảnh sát đăng trên một diễn đàn trực tuyến của cộng đồng địa phương, trong đó có một đoạn video giám sát quay phía sau ông Hạ.

Ngày 4 tháng 2, hai cảnh sát mặc thường phục xuất hiện bên ngoài căn hộ của ông Hạ để theo dõi ông. Sau đó, hai cựu cảnh sát do Phòng 610 huyện Điếm Giang thuê đã nhiều lần đến nhà ông Hạ sách nhiễu ông.

Vào một đêm mưa ngày 15 tháng 2, ông Hạ quyết định rời khỏi nhà để trốn khỏi bàn tay cảnh sát. Ông đi bộ vài dặm đến nhà một người bạn ở vùng nông thôn và sau đó thay đổi vài nơi ở trong tháng tiếp theo, trước khi ở ổn định tại một căn hộ đi thuê do con trai ông sắp xếp.

Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020, Đội An ninh Nội địa đã ra lệnh cho cảnh sát địa phương, viên chức ủy ban khu dân cư và đặc vụ Phòng 610 liên tục tới sách nhiễu và đe dọa người nhà ông Hạ. Họ thường ở bên ngoài tòa nhà chung cư nơi gia đình ông sống hoặc đến căn hộ bên kia đường để theo dõi họ. Ít nhất sẽ có một cảnh sát luôn bám theo gia đình mỗi khi họ ra ngoài mua sắm.

Cảnh sát cáo buộc con trai của ông Hạ, anh Hạ Nhất Trân, đã đập vỡ cửa sổ của một căn hộ ở tầng dưới và đột nhập vào nhà anh vào ngày 15 tháng 3 năm 2020. Họ định tìm cha của anh nhưng phát hiện ông không có ở đó. Anh Hạ và mẹ anh, bà Tăng Phạm Tố, bị triệu tập đến Đội An ninh Nội địa vào ngày 23 tháng 3. Anh Hạ đã cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát đã đe dọa bắt giữ hoặc đuổi học các con của anh. Cả hai mẹ con anh đều được thả sau 4 tiếng. Khi phát hiện ra anh có nhiều bất động sản ở Trùng Khánh, cảnh sát đã lùng sục khắp nơi để tìm cha anh, nhưng vô ích.

Vụ bắt giữ và kết án

Ông Hạ Học Trí đã bị một chiếc ô tô đâm trúng khi đang đi phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2021. Để tránh bị cảnh sát điều tra, ông đã không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào từ người lái xe và để anh ta đi.

Tuy nhiên, người lái xe đã báo ông với cảnh sát, dẫn đến việc cảnh sát tăng cường tìm kiếm trong khu vực. Do gia đình đến thăm ông Hạ thường xuyên trong thời gian ông hồi phục nên cuối cùng cảnh sát đã tìm ra ông.

Lúc 1 giờ 3 phút sáng ngày 18 tháng 6 năm 2021, cảnh sát gọi điện cho con trai ông Hạ, nói với rằng họ đã bắt cha của anh và đang thẩm vấn ông. Cảnh sát đe dọa sẽ trừng phạt anh nếu anh bao che cho cha mình.

Gia đình đã đến kiểm tra nơi ở tạm thời của ông Hạ vào ngày hôm sau và thấy rằng nơi này đã bị đột kích, các sách Pháp Luân Công cùng máy tính xách tay của ông đã bị tịch thu.

Cảnh sát đã đưa ông Hạ đến trại tạm giam quận Nam Xuyên mà không hề thông báo cho gia đình ông và chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện kiểm sát quận Nam Xuyên. Con trai ông đã cố gắng thuê luật sư cho ông, nhưng không ai dám nhận vụ việc vì sợ bị chính quyền trả đũa.

Tòa án quận Nam Xuyên đã bí mật kết án ông Hạ 4 năm tù với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 1 năm 2022.

Do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong đại dịch COVID-19, gia đình ít có cơ hội đến đồn công an, trại tạm giam hoặc viện kiểm sát để hỏi về tình hình vụ án của ông Hạ. Mọi nơi họ đến đều không được tiếp đón. Sau khi đi tới một số nhà tù ở Trùng Khánh, cuối cùng họ biết rằng ông Hạ hiện đang bị giam giữ tại khu 10 của Nhà tù quận Vĩnh Xuyên.

Sự bức hại trước đó

Ông Hạ Học Trí tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ông sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của pháp môn và kể từ đó ông luôn khỏe mạnh. Ngoài án tù mới nhất này, ông từng bị lãnh ánn lao động và một án tù khác với tổng cộng 6 năm bị giam giữ chỉ bởi không từ bỏ đức tin của mình.

Bản án lao động 2,5 năm

Cuối năm 2000 ông Hạ bị báo cảnh sát vì lan tỏa thông tin về cuộc bức hại. Ông bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 1 năm 2001 (Tết Nguyên đán). Bởi vì ông nói với tù nhân về Pháp Luân Công ở trong trại tạm giam địa phương, lính canh đã chuyển ông đến các phòng giam dành cho các tù nhân phạm trọng tội và xúi giục một tội phạm giết người đánh đập ông, khiến ông bị gãy 5 chiếc răng. Quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày gia đình gửi cho ông cũng bị các tù nhân lấy mất. Sau 1 năm bị giam giữ, ông Hạ bị kết án 2,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình.

Án tù 3,5 năm

Ông Hạ bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào năm 2008. Ông bị kết án 3,5 năm tù ở trong Nhà tù Đạn Tử Thạch ở quận Nam Ngạn, bởi Tòa án huyện Điếm Giang vào ngày 7 tháng 8 năm 2008.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/6/208393.html

Đăng ngày 13-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share