Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2023]

Đầu tháng 5 năm 2023, gia đình của một cư dân Trùng Khánh đã xác minh được rằng người thân của họ đã bị kết án 3,5 năm tù vì tín ngưỡng của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hứa Tiểu Cầm bị bắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2020 khi đang mua hàng tạp hóa. Cảnh sát đã lấy các chìa khóa và ập đến nơi ở của bà. Các quyển sách Pháp Luân Công và máy tính của bà đã bị tịch thu. Sau khi đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cảnh sát đã đưa bà đến đồn cảnh sát và trói bà trên một chiếc ghế cọp. Họ hỏi cung bà, nói rằng họ đã nhìn thấy bà phát tư liệu về Pháp Luân Công qua camera giám sát. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào khoảng trưa hôm sau.

Bà Hứa lại bị bắt vào tháng 4 năm 2021. Cảnh sát đã lục soát nhà bà một ngày sau đó, tịch thu máy tính và các vật dụng cá nhân khác của bà. Bà đã bị giam giữ tại Trại giam quận Vĩnh Xuyên kể từ đó. Chính quyền sau đó đã bí mật kết án bà 3,5 năm tù. Bà đã nộp đơn kháng án.

Bức hại trước kia

Bà Hứa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010. Trước bản án mới nhất, bà đã từng bị giam giữ tại trung tâm tẩy não địa phương 4 lần và hai lần bị kết án lần lượt là 3 và 1,5 năm tù. Chồng bà, ông Diêu Vinh Hiến, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã bị bắt cùng với bà nhiều lần. Ông đã bị kết án 5 năm tù vào năm 2017.

Bốn lần bị giam tại trung tâm tẩy não

Bà Hứa và ông Diêu đã bị bắt cùng nhau vào ngày 16 tháng 4 năm 2012 và bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương. Sau 10 ngày, ông Diêu bị chuyển đến Trại giam quận Vĩnh Xuyên và bị giam ở đó cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2012.

Trước khi ông Diêu được phóng thích, bà Hứa đã bị bắt lại vào ngày 5 tháng 11 năm 2012 và bị giam tại trung tâm tẩy não cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2012.

Một nhóm cảnh sát đã dùng máy khoan điện đột nhập vào nhà của hai vợ chồng vào ngày 2 tháng 7 năm 2017. Bà Hứa bị đưa đến trung tâm tẩy não lần thứ 3 và bị giam giữ cho đến ngày 31 tháng 7 năm đó.

Bà lại bị bắt một lần nữa vào ngày 22 tháng 9 năm 2017. Số tiền mặt trị giá 7.000 tệ mà bà có đã bị tịch thu. Đầu tiên bà bị giam giữ tại Trại giam Cửu Long Pha trong 37 ngày, sau đó bị chuyển đến trung tâm tẩy não. Bà được trả tự do vào ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Bản án 3 năm tù

Các trưởng ủy ban khu dân cư đã khoan phá và đập cửa nhà của hai vợ chồng vào sáng ngày 11 tháng 4 năm 2013 và bắt giữ bà Hứa. Bà đã bị giam giữ trong 28 ngày.

Bà Hứa bị bắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2014 sau khi bị tố cáo là phân phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị trói vào ghế cọp ở đồn cảnh sát. Cảnh sát Hoàng Huy Thụ đã hét vào mặt bà: “Nếu bà không trả lời các câu hỏi của chúng tôi, tôi sẽ cho những kẻ hiếp dâm ở gần nhà bà đến và cưỡng hiếp bà.”

26ecdd496ae9ddf023b480d1c753734e.jpg

Miêu tả tra tấn: Ghế cọp

Bà Hứa bị đưa đến Trại giam quận Vĩnh Xuyên vào ngày hôm sau và bị Tòa án quận Vĩnh Xuyên kết án 3 năm tù vào 3 tháng sau đó. Bà bị đưa đến Trại tù nữ Trùng Khánh vào cuối tháng 8 năm 2014.

Các lính canh tù và các tù nhân liên tục ra lệnh cho bà Hứa từ bỏ Pháp Luân Công. Họ bắt bà xem những video vu khống và đọc những cuốn sách tuyên truyền. Bà cũng bị bắt phải chép tay và ghi nhớ các quy định của trại tù. Bà không được phép ngủ cho đến 3 giờ sáng. Các lính canh từ chối cung cấp dụng cụ ăn cho bà, trừ khi bà lăng mạ Pháp Luân Công.

Các lính canh cũng cho thêm thuốc độc vào thức ăn của bà hoặc ép bà uống thuốc trực tiếp. Các tù nhân đã hạn chế việc sử dụng phòng vệ sinh của bà, bắt bà phải đứng trong nhiều giờ và đánh đập bà khi bà ngủ gật. Đôi khi họ tát vào mặt bà hoặc giật tóc bà. Vào mùa đông, họ dội nước lạnh lên đầu hoặc vào quần áo của bà. Họ cũng lột quần áo của bà chỉ còn lại đồ lót và bắt bà đứng ở hành lang, nơi có rất nhiều gió. Hành động hàng ngày của bà bị các tù nhân giám sát chặt chẽ và bà không được phép nói chuyện với bất kỳ ai.

Khi bà Hứa mãn hạn tù vào ngày 30 tháng 8 năm 2016 (trước thời hạn), thay vì phóng thích bà, chính quyền đã đưa bà đến đồn cảnh sát và bắt bà ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, trước khi cho phép bà về nhà.

Bản án 5 năm tù đối với chồng bà

Bà Hứa và ông Diêu đã bị bắt cùng nhau vào ngày 6 tháng 4 năm 2017 và nhà của họ bị lục soát. Họ bị đưa đến Trại giam quận Vĩnh Xuyên vào buổi tối. Mặc dù bà Hứa được trả tự do một tháng sau đó vào ngày 5 tháng 5, ông Diêu vẫn bị giam giữ và bị kết án 5 năm tù giam ở Trại tù Vĩnh Xuyên bởi Tòa án quận Vĩnh Xuyên.

Ông Diêu đã tuyệt thực để phản đối trong trại tù và bị bức thực. Những chiếc răng cửa của ông ta bị gãy và ông đã suýt chết.

Bản án tù thứ hai dài 1,5 năm

Trong khi ông Diêu vẫn đang phải thi hành án, cảnh sát lại dùng máy khoan điện đột nhập vào nhà của ông bà vào ngày 24 tháng 4 năm 2018 và lục soát.

Bà Hứa đã bị bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2018 bởi những cảnh sát đang đi theo bà khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lại lục soát nhà bà vào ngày hôm sau. Bà đã bị biệt giam và bị còng tay và xiềng chân trong 5 ngày tại Trại giam quận Vĩnh Xuyên. Bà bị chuyển đến Trại giam quận Cửu Long Pha vào ngày 6 tháng 7 năm đó và sau đó đến Trại tù nữ Trùng Khánh vào tháng 3 năm 2019, sau khi bà bị bí mật kết án 1,5 năm tù. Bà đã trở về nhà vào ngày 6 tháng 11 năm 2019.

Báo cáo liên quan:

Chongqing Couple Repeatedly Persecuted for Their Faith—Husband Still Imprisoned

Retired Military Officer Again Tortured to the Brink of Death; Wife Detained for the Third Time

One Judge, Two Trials, Three Citizens Indicted for Their Faith

Impossible to Transform Ms. Xu Xiaoqin in Brainwashing Center

Ms. Xu Xiaoqin Imprisoned Shortly after Her Arrest

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/16/209366.html

Đăng ngày 12-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share