Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2023] Một người đàn ông ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô bị đưa ra xét xử phi pháp vào tháng 5 năm 2023 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình ông không được thông báo về phiên tòa.

Ông Trâu Phi Vũ, 49 tuổi, bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2022, chỉ 5 tháng sau khi ông kết hôn với người vợ thứ hai. Vợ ông cũng bị bắt cùng ngày, nhưng đã sớm được tại ngoại, tuy nhiên sau đó điều kiện tại ngoại của bà đã bị bác bỏ. Ông Trâu vẫn bị giam giữ và việc bắt giữ ông đã được phê chuẩn vào ngày 18 tháng 8 năm 2022.

Mẹ ông Trâu đã một mình tới Trại tạm giam Côn Sơn vào đầu tháng 5 năm 2023 để thăm ông và yêu cầu trả tự do cho ông. Một lính canh đã nói dối bà rằng con trai bà không bị giam giữ ở đó. Bà đã suy sụp và bật khóc bên ngoài trại tạm giam. Khi về nhà, bà nói cho con dâu biết chuyện, trước đó con dâu bà không biết bà đã tới trại tạm giam. Con dâu bà đã sốc khi thấy bà đã già đi trông thấy chỉ trong một ngày.

Hai án tù tổng cộng 13 năm

Ông Trâu, quê ở thành phố Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, đã thi đỗ vào Đại học Sư phạm Đông Bắc vào năm 1993. Thông qua giới thiệu của giáo sư là ông Bạch Hiểu Quân, ông Trâu đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1996. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1997, ông trở thành một giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Ông cưới người vợ đầu tiên là bà Giang Hải Thu vào tháng 12 năm 1998 và họ có con trai đầu lòng vào tháng 5 năm 2000.

Ngày 5 tháng 1 năm 2001, khi con trai mới được 7 tháng tuổi, cả hai ông bà đều bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra họ đang in các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông Trâu bị kết án 8 năm tù và bị nhà trường sa thải. Ông sống sót sau khi bị tra tấn tàn bạo và được trả tự do vào ngày 6 tháng 11 năm 2006.

Bà Giang bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Sau khi bà được thả, bà đã dừng tu luyện Pháp Luân Công và cũng không muốn ông Trâu tu luyện nữa. Họ đã ly hôn vào tháng 1 năm 2007. Ông Trâu có quyền nuôi con trai 6 tuổi và bà Giang đã sớm tái hôn.

Trong thời gian ông Trâu phải thụ án, ông Bạch, vị giáo sư từng giới thiệu Pháp Luân Công cho ông Trâu, đã bị tra tấn đến chết vào ngày 18 tháng 7 năm 2003 trong khi ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Ông Trâu lại bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2010 và bị kết án 5 năm tù. Trong thời gian ông bị giam giữ, con trai đang học lớp 4 của ông sống cùng mẹ.

Ông Trâu được trả tự do vào ngày 27 tháng 4 năm 2015. Một tháng sau, bà Giang qua đời vì ung thư ở tuổi 41, chỉ vài tuần trước khi con trai họ thi vào trường trung học. Do sự bức hại mà gia đình phải chịu, cậu bé đã bị trầm cảm nặng.

Ông Trâu tái hôn trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, vào tháng 2, chỉ 5 tháng sau khi bị bắt. Vợ ông bị bệnh tim và sức khỏe cũng yếu, nên mẹ ông phải từ quê lên Côn Sơn để ở với con dâu.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/29/209618.html

Đăng ngày 12-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share