Bài viết của Liên Bảo, một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-08-2022] Cháu là một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp 11 tuổi và đang học lớp Năm. Cháu đã tu luyện Đại Pháp cùng với mẹ mình được ba năm. Trong những năm qua, cháu đã thể ngộ được nhiều Pháp lý của Sư phụ và đã cố gắng hết sức hành xử theo những tiêu chuẩn của Sư phụ. Cháu đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ dưới sự bảo hộ của Sư phụ và cháu muốn chia sẻ với tất cả mọi người.

Câu chuyện về chiếc đồng hồ cát

Cháu ngồi tư thế song bàn khi học Pháp ở nhà bà cháu. Khi gần đọc xong một bài giảng thì chân của cháu đau ghê gớm.

Khi cháu không thể chịu đựng được cơn đau thêm nữa và quyết định bỏ chân xuống thì đột nhiên một hình ảnh hiện ra trong tâm trí cháu. Đó là một chiếc đồng hồ cát nhỏ, trong đó có cát đen ở phía trên và cát trắng ở phía dưới. Khi cát đen chảy xuống phía dưới, nó từ từ chuyển sang màu trắng. Cháu ngộ ra chân lý rằng chịu đựng cơn đau ở chân là cách để tiêu trừ nghiệp lực. Cháu tự nhủ cần kiên trì ngồi song bàn. Với sự khích lệ của Sư phụ, cháu đã có thể giữ chân trong tư thế hoa sen cho tới khi học Pháp xong.

Uy lực của phát chính niệm

Một lần cháu đang phát chính niệm cùng với mẹ và chị của cháu. Khi cháu niệm chữ “diệt” (灭), một đám côn trùng đã bị tiêu trừ bởi một trường ánh sáng màu vàng. Cháu cảm thấy việc phát chính niệm có uy lực biết bao.

Cổ họng của cháu đã được chữa khỏi một cách thần kỳ

Một buổi tối, cháu cảm thấy cổ họng của mình hơi khó chịu. Cháu không thể nói hay nuốt thức ăn bởi vì nó sẽ khiến cổ họng của cháu rất đau. Cháu không để ý nhiều đến cơn đau và đi ngủ như bình thường. Sáng hôm sau khi thức dậy, cổ họng của cháu còn đau hơn đêm hôm trước, giọng nói của cháu thì khàn khàn.

Khi từ trường học trở về nhà, cháu không thể chợp mắt được, vì thế mẹ đã đưa cháu đến nhà của dì. Chúng cháu học Pháp, phát chính niệm, và khi trở về nhà, cháu và mẹ luyện bài công Pháp số một. Cổ họng của cháu không còn đau nữa và cháu chìm vào giấc ngủ trong khi nghe radio Minh Huệ. Sáng hôm sau thức dậy, cháu thấy cổ họng của mình hoàn toàn không còn đau nữa. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu chắc chắn đã đi khám bác sỹ.

Cháu thực sự đã trải nghiệm những điều tuyệt vời và thần kỳ của Đại Pháp. Cháu cũng được Sư phụ từ bi bảo hộ. Con xin được thể hiện lòng cảm ân chân thành nhất tới Sư phụ vì đã cứu độ chúng con. Trong khoảng thời gian còn lại này, con sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc và theo Sư phụ trở về nhà!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/2/204562.html

Đăng ngày 22-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share