Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 23-05-2023] Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR) tại Frankfurt, Đức, đã viết thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, và Đại sứ Trung Quốc tại Đức, Ngô Khẩn, để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và lên tiếng ủng hộ các học viên đang bị giam giữ phi pháp.

ISHR cũng gửi bức thư tương tự bằng tiếng Trung cho Lâm Vũ, Bí thư Đảng ủy Tỉnh Sơn Đông và Trương Huệ, Bí thư Đảng ủy Thành phố Nhật Chiếu trong tỉnh, kêu gọi họ ngay lập tức ngừng tham gia cuộc bức hại và trả tự do vô điều kiện cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

d00e26c9d7c127c2108a3c8843bb9082.jpg

Bức thư (bằng tiếng Đức) từ ISHR gửi tới Ngô Khẩn, Đại sứ Trung Quốc tại Đức

2d1bf36591a4f685a78a8423a89ad8e9.jpg

Bức thư (bằng tiếng Trung Quốc) từ ISHR gửi cho Bí thư Đảng ủy tỉnh Sơn Đông, Lâm Vũ

Bức thư được soạn thảo nhằm đáp lại việc bắt giữ hai học viên Pháp Luân Công, ông Đinh Nguyên Đức và vợ ông, bà Mã Thụy Mai, là cha mẹ của anh Đinh Nhạc Bân, một cư dân Berlin.

Ông Đinh và bà Mã, ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt trong một cuộc truy quét hơn 40 học viên của cảnh sát vào ngày 12 tháng 5 năm 2023, một ngày trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. Theo một người trong cuộc, vụ bắt giữ do các quan chức của tỉnh Sơn Đông trực tiếp ra lệnh. Hai nhân viên của Phòng 610 Thành phố Nhật Chiếu tham gia vào vụ việc này là Vương Mỹ Phong và Trần Đức Hoa.

Ông Hubert Körper, giám đốc hội đồng ISHR viết: “Chúng tôi cực lực kêu gọi các vị trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh Nguyên Đức và vợ ông, bà Mã Thụy Mai. Hai học viên Pháp Luân Công này chưa bao giờ sử dụng bạo lực, họ cũng chưa bao giờ kêu gọi sử dụng bạo lực chống lại chính quyền. Họ chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng cơ bản của con người, vốn được bảo vệ rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.”

Ông Körper nhấn mạnh: “Theo Điều 36 của Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và quyền bất khả xâm phạm về tự do cá nhân (Điều 37).”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc trong gần 24 năm qua không chỉ vi phạm hiến pháp Trung Quốc mà còn vi phạm luật pháp quốc tế có liên quan.”

Bối cảnh

Theo một báo cáo từ Minghui.com, vào lúc 5 – 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2023, dưới sự dẫn đầu của Hạ Kinh Đức, Bí thư Đảng ủy Thôn Diêm Gia Trang, hơn chục cảnh sát mặc thường phục đã xông vào khu trồng chè của ông Đinh và bà Mã. Họ ra lệnh cho hai ông bà ngừng hái chè và phối hợp với họ để điều tra. Điện thoại di động của hai ông bà bị tịch thu và điện thoại của ông Đinh bị buộc phải tắt nguồn.

Cảnh sát sau đó đã đưa họ về nhà. Bà Mã bị còng tay phi pháp và bị giữ trong xe dưới sự giám sát của hai cảnh sát. Đúng lúc đó người con trai sống tại Đức của họ gọi cho họ để hỏi thăm. Bà Mã đã nói với con trai: “Có kẻ xấu đang ở đây. Họ còng tay mẹ đến tê cứng cả rồi.” Toàn bộ cuộc gọi chỉ kéo dài trong 33 giây.

Toán cảnh sát lục soát nhà của hai ông bà đến tận 10 giờ sáng. Họ tịch thu nửa bao sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, hai ông bà bị đưa đến Phòng Cảnh sát Quận Đông Cảng để thẩm vấn. Tại thời điểm viết bài, hai ông bà vẫn đang bị giam giữ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/23/461167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/27/209577.html

Đăng ngày 01-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share