Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-03-2023] Ông Peter là một doanh nhân thành đạt, có lối sống khiêm nhường, ông thường lặng lẽ làm việc thiện và luôn chiểu theo các giá trị truyền thống. Cách đây mấy năm, ông đã xem buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun lần đầu tiên và bị chấn động bởi năng lượng thuần chính, thuần thiện, thuần mỹ tỏa ra từ các nghệ sỹ. Ông tin rằng giám đốc nghệ thuật, các nghệ sỹ và dàn nhạc của Shen Yun đã mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Kể từ đó, ông Peter trở thành một người hâm mộ Shen Yun, và hàng năm, ông đều mời người thân, bạn bè của mình đến xem buổi biểu diễn. Ông cho biết giám đốc nghệ thuật của Shen Yun là một nhà sáng tạo vĩ đại, một nhà tiên tri, truyền đạt những phẩm chất đạo đức cao đẹp và khích lệ mọi người hướng thiện.

Một người bạn đã khuyên ông Peter đọc “Vì sao có nhân loại”, một bài viết gần đây của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Khi đọc bài viết, các cảnh tượng trong buổi biểu diễn Shen Yun chợt hiện ra trước mắt ông, trong đó có cảnh các vị Thần theo Sáng Thế Chủ hạ xuống nhân gian. Bên tai ông văng vẳng câu “Hãy theo ta hạ thế cứu độ chúng sinh” mà Sáng Thế Chủ nói với họ. Ông cảm nhận sâu sắc rằng việc ông tham gia quảng bá câu lạc bộ đọc sách phi lợi nhuận trong mấy năm qua với mục đích truyền rộng những kiến thức và suy nghĩ hướng thiện chính là sứ mệnh của ông.

Ông đã giới thiệu bài viết của Đại sư Lý vì ông cảm thấy đó là một ngọn hải đăng soi sáng cho con người đang trong thời kỳ suy đồi của quy luật thành, trụ, hoại, diệt của vũ trụ, chỉ có hành thiện tích đức mới có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhân loại mới có thể thoát khỏi kiếp nạn hủy diệt.

Ông ấn tượng sâu sắc với một đoạn trong bài viết,

“Sáng Thế Chủ trân quý sinh mệnh của chúng Thần cùng rất nhiều sinh mệnh thiện lương tốt đẹp và những tạo hóa tốt đẹp trong thiên thể, vì thế vào thời đầu của “hoại”, đã dẫn một số Thần tới tầng ngoài cùng của thiên thể (gọi chung là ngoài ‘Pháp giới’) [nơi] vô Thần chi địa , [mà] tạo ra Trái Đất.” (Vì sao có nhân loại)

Ông cảm tạ Sáng Thế Chủ đã dẫn dắt các vị sứ giả đến để khai sáng địa cầu. Ông nói: “Mỗi vị sứ giả đến đây với một sứ mệnh theo thệ ước và để giải cứu chúng sinh!” Ông cho rằng các sứ giả có nhiệm vụ đóng các loại vai diễn, các loại ngành nghề để lan tỏa những điều thiện lương và cứu độ chúng sinh, bao gồm người thân và bạn bè của họ.

Điều khiến ông Peter xúc động nhất là khi đọc đang đọc bài viết, ông cảm nhận được một luồng nhiệt chạy trong thân thể và xung quanh ông được bao bọc bởi một trường năng lượng ấm áp, giống như khi xem các buổi biểu diễn của Shen Yun. Ông chia sẻ: “Có cảm giác như tôi đang ở trên Thiên đàng. Linh tính của tôi đột nhiên tăng lên và tính cách của tôi được cải biến ngay lập tức. Tôi không còn hẹp hòi nữa, mà trở nên ngày càng rộng lượng hơn.”

Ông cho rằng việc đọc bài viết của Đại sư Lý rất hữu ích cho bất kỳ ai bởi nó khơi dậy thiện niệm của mọi người. Ông nói, muốn sống tử tế, mọi người nên bắt đầu bằng cách làm việc tốt, dù là việc nhỏ, và phải có lòng nhân ái, vị tha.

Sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại”, ông Peter cho biết ông cảm nhận được rằng Đại sư Lý không chỉ từ bi đối với đệ tử, mà còn từ bi đối với mọi sinh mệnh. Ông nói, “Ông ấy đến là để cứu độ muôn vàn sinh linh trong vũ trụ.” “Ông ấy mang theo chân lý như ý mà đến, với hy vọng dùng Thiện để cải biến thời mạt thế của ‘thành, trụ,hoại, diệt’ và cứu vũ trụ khỏi bị diệt vong.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/22/458012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/25/207811.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share