Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington D.C.

[MINH HUỆ 24-05-2023] Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Nhóm Tự do Tôn giáo Quốc tế tại Quốc hội Hoa Kỳ (IRFC) đã tổ chức một phiên họp ngắn về “Cuộc đàn áp tôn giáo của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đối với Pháp Luân Công” tại Tòa nhà Văn phòng Rayburn của Hạ viện.

Trong phiên họp, ba học viên Pháp Luân Công đã mô tả những bi kịch gần đây mà cha mẹ họ đã phải gánh chịu ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó có các bản án tù dài hạn và bị tra tấn đến chết.

3110437ce7cc1d241491ad5684dbcd1a.jpg

Phiên họp ngắn của Quốc hội về “Cuộc đàn áp tôn giáo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công” vào ngày 23 tháng 5 năm 2023

Trong một cuộc họp bàn tròn sau đó tại Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Hoa Kỳ, Đại sứ về Tự do Tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Rashad Hussain, đã lắng nghe lời kể của học viên Pháp Luân Công Lydia Vương về sự bức hại mà cô và người thân trong gia đình cô phải chịu đựng.

e9774128926fe97ed393a76de9cdab44.jpg

9b43a602a7ddbb6b48571d4e0e338818.jpg

Cuộc họp bàn tròn tại Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Hoa Kỳ Hart vào ngày 23 tháng 5 năm 2023

Nghị sỹ Hoa Kỳ: Cần phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại

Hạ Nghị sỹ Gus Billirakis, đồng chủ tịch IRFC, bày tỏ sự kinh hoàng trước cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công, những người từng là mục tiêu chính của ĐCSTQ, phải đối mặt. Ông lên án sự bức hại, bao gồm đe dọa, kiểm duyệt, bỏ tù, lao động cưỡng bức, tra tấn, thu hoạch nội tạng sống và thậm chí đến chết chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của họ.

Nghị sỹ Billirakis nêu ra rằng các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng phi pháp chủ yếu cho chế độ cộng sản. Bên trong các nhà tù, trại tập trung và trại tạm giam của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công phải chịu sự tra tấn không thể tưởng tượng nổi.

“Chúng ta phải hành động trong khả năng của mình để ngăn chặn cuộc bức hại tiếp diễn. Hoa Kỳ và các đồng minh phải lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ các nhân quyền cơ bản của tất cả mọi người”, Hạ Nghị sỹ Billirakis nhận định. Ông nhấn mạnh rằng không ai đáng bị cầm tù hoặc giết hại vì niềm tin của họ, và ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền của nó.

cbcbc318fbe719bde13316f978f9e8c5.jpg

Hạ Nghị sỹ Billirakis phát biểu tại phiên họp ngắn

Hoa Kỳ đã đưa ra một số dự luật để đối phó với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Hạ Nghị sỹ Billirakis nhấn mạnh việc thông qua Đạo luật Chấm dứt nạn Thu hoạch Nội tạng Sống năm 2023 mà ông là người đồng tài trợ, được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng 3 năm 2023. Ngoài ra, ông còn đồng tài trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Ông khẳng định cam kết phối hợp với các đồng nghiệp có cùng chí hướng tại Quốc hội Hoa Kỳ để đảm bảo các dự luật này được thông qua.

Cha của kỹ sư tại Florida bị kết án tám năm tù giam

Anh Chu Du, một kỹ sư phần mềm cư trú tại Florida và là một học viên Pháp Luân Công, đã làm chứng trong cuộc họp rằng cha của anh, ông Chu Đức Dũng, gần đây đã bị ĐCSTQ kết án tám năm tù giam.

Ông Chu Đức Dũng, kỹ sư địa chất cấp cao tại Mỏ dầu Thắng Lợi ở Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Ông đã trải qua ba phiên xét xử trong vòng hai năm tại Tòa án Quận Đông Doanh trước khi bị kết án.

Sau khi cha anh bị bắt, Thượng Nghị sỹ Florida Marco Rubio, Hạ Nghị sỹ Bilirakis, cũng như 8 Hạ nghị sỹ bang Florida khác đã nhiều lần viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình về sự việc này.

099df9a8d0d4480fe7c35b63d32d3c79.jpg

Anh Chu Du, kỹ sư phần mềm đến từ Florida, nói về bản án 8 năm tù mà ĐCSTQ kết án cha anh gần đây, ngày 13 tháng 5 năm 2023.

“Cha tôi năm nay 62 tuổi. Ông đã rụng hết răng và không thể ăn thịt, rau hay thậm chí là cơm. Ông chỉ có thể ăn cháo mỗi ngày”, anh Chu Du nói. Anh cho biết thêm: “Xin hãy giúp cha tôi và tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc.”

Trong thời gian rảnh rỗi, anh Chu còn làm truyền thông tự phát. Là một YouTuber với 210.000 người đăng ký, anh đã tạo một tập đặc biệt về những trải nghiệm của cha mình. Tập phim đã được 120.000 người theo dõi và anh đã nhận được lời động viên từ những người tốt bụng trên khắp thế giới.

“Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giải cứu cha mình”, anh Chu Du khẳng định.

Kiến trúc sư tại New York: Mẹ tôi bị tra tấn đến chết trong trại tạm giam

Anh Simon Trương, một kiến ​​trúc sư đến từ Brooklyn, New York, đã chia sẻ câu chuyện bi thảm về mẹ của anh, bà Chi Quý Vân, đã bị bức hại đến chết vào năm ngoái ở tuổi 65.

Bà Chi, cư dân thành phố Xích Phong, Nội Mông, bị bắt tại nhà riêng vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Trong khi bị giam giữ, bà đã phải chịu đựng sự đánh đập và ngược đãi. Khi bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, bà đã bị bức thực và liên tục tát vào mặt. Bà đã qua đời trong bệnh viện bảy tuần sau đó.

Gia đình bà nhận thấy thực quản của bà đã bị cắt, đồng thời mặt và vai của bà bê bết máu. Họ không được phép lại gần bà. Bất chấp sự phản đối của gia đình bà, chính quyền đã cưỡng chế hỏa táng thi thể bà trong một lò hỏa táng được canh gác nghiêm ngặt.

Anh Simon cho biết: “Trong suốt 23 năm qua, mẹ tôi liên tục bị theo dõi, sách nhiễu, bắt giữ, tra tấn và ngược đãi. Tất cả những gì bà làm là tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Ngay cả bị hành hạ cả về thể chất và tinh thần, mẹ tôi vẫn kiên quyết không từ bỏ nguyên tắc này.”

Anh cho biết mẹ anh đã mong mỏi được đến Hoa Kỳ và có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công tại đây. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã từ chối cấp hộ chiếu cho bà, và giờ giấc mơ của bà đã không bao giờ thành hiện thực.

4dcf8baa4c71e9e82ee64aa659f45ec7.jpg

Anh Simon Trương, kiến ​​trúc sư đến từ Brooklyn, New York, chia sẻ câu chuyện bi thảm về mẹ của anh, bà Chi Quý Vân, người đã bị bức hại đến chết vào năm ngoái ở tuổi 65.

Mẹ của vũ công Shen Yun bị bắt lần thứ 11 và bị kết án bốn năm

Anh Steven Vương, một vũ công Shen Yun, và chị gái anh, cô Lydia Vương, cũng chia sẻ trải nghiệm của gia đình họ khi bị bức hại.

Cô Lydia kể lại rằng cha mẹ và bốn anh chị em của cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để tu tâm hướng thiện, thế nhưng, gia đình từng hạnh phúc của họ đã tan vỡ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

622a2a25048822de3de0aa6da7bc72ff.jpg

Anh Steven Vương, diễn viên múa Shen Yun, và chị gái của anh, cô Lydia Vương, chia sẻ về sự bức hại đối với gia đình họ trong cuộc họp.

Trong 24 năm qua, mẹ của họ, bà Lưu Ái Hoa, đã phải trải qua hơn 10 lần bị bắt và giam giữ, và hơn 10 năm bà ở trong tù. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, chưa đầy một năm sau khi mãn hạn tù trước đó, bà lại bị bí mật bắt giữ và bị kết án bốn năm tù vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. “Tội” duy nhất của bà là truyền bá thông tin về Pháp Luân Công và tàng trữ sách Pháp Luân Công ở nhà.

Cô Lydia còn chia sẻ rằng cha cô đã qua đời vào ngày 20 tháng 9 năm 2009, sau khi sức khỏe của ông bị hủy hoại bởi sự tra tấn trong tù.

Để tránh bị đưa đến các trung tâm tẩy não và buộc phải phá thai, cô Lydia đã buộc phải rời khỏi Trung Quốc, xa rời con gái nhỏ đầu lòng mới 15 tháng tuổi của cô. Cô cũng buộc phải ly dị chồng.

Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo: ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công sang Hoa Kỳ

Bà Nina Shea, giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của Viện Hudson, cũng đã có bài phát biểu trong cuộc họp. Với kinh nghiệm sâu rộng của mình về tự do tôn giáo quốc tế, trong đó có việc phục vụ trong Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ và với tư cách là đại diện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Shea đã chia sẻ thông tin quan trọng với các Nghị sỹ tham dự cuộc họp.

c0cff7698384d33b49842850150a7f0a.jpg

Bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của Viện Hudson, phát biểu tại cuộc họp.

Bà Shea nhấn mạnh rằng ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công sang Hoa Kỳ, và chiến dịch này đã tiếp diễn trong nhiều năm. Bà cho biết trong năm nay, FBI đã bắt giữ hai đặc vụ của ĐCSTQ điều hành một đồn cảnh sát ở Manhattan và bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà đề cập đến một bản cáo trạng do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 5 tháng 4, trong đó buộc tội hai người đàn ông hoạt động như đặc vụ của ĐCSTQ và cản trở công lý. Bản cáo trạng có 13 lần đề cập cụ thể đến Pháp Luân Công. Đây là bằng chứng gần đây nhất về cuộc đàn áp điên cuồng trên toàn cầu của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Bà Shea cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các cơ quan Hoa Kỳ tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Bà nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp toàn diện ở cấp quốc gia và nêu rõ: “Chúng ta phải ngăn cấm tất cả các cơ sở y tế, bệnh viện và trường đại học về cấy ghép tạng tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, và Bộ Ngoại giao phải có hành động ngay lập tức.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/24/461231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/27/209578.html

Đăng ngày 01-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share