Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2023] Chị dâu tôi đã bị nhiễm COVID-19 và phải trải qua những di chứng nghiêm trọng. Cơn đau tim và đau dây thần kinh (đau thần kinh) hành hạ làm cho chị ấy không sao chịu đựng nổi. Anh trai tôi đành đưa chị đến bệnh viện, dù cho các bệnh viện đều chật kín bệnh nhân nhiễm virus.

Sau này, chị dâu tôi đã mô tả tình hình cho tôi biết: “Chị sợ chết khiếp đi được. Bệnh nhân nằm la liệt chật cứng dãy hành lang, ai cũng cầm một túi oxy và rên la trong đau đớn. Còn có cả tử thi được đặt nằm dọc theo các dãy hành lang.”

Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng chị dâu cũng gặp được bác sỹ. Nhưng bác sỹ lại nói: “Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã hết thuốc rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm là khuyên cô về nhà và tận hưởng cuộc đời khi còn có thể.” Chị ấy đáp: “Tôi đau đến mức không ăn không ngủ được. Nếu bây giờ tôi về, chẳng khác nào bác sỹ bảo tôi nằm nhà chờ chết sao.” Nhưng bác sỹ nói rằng ông ấy không thể giúp gì được.

Vì các bệnh viện lớn đã kín chỗ, chị dâu tôi nghĩ tới việc thử tìm vận ​​may tại một số phòng khám nhỏ địa phương. Anh trai tôi đưa vợ đến thị trấn nhỏ nơi tôi đang sinh sống và họ cũng sở hữu một căn hộ ở đây. Thị trấn này có một phòng khám nhỏ còn trống chỗ. Tôi đã đến thăm họ vào đêm họ đến đây khám. Chị dâu tôi đang nhắm mắt nằm trên giường, con gái chị ấy thì khóc lóc và anh trai tôi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chị ấy. Không ai biết phải làm thế nào.

Thật ra, tôi đã nói với chị dâu về Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Trung Hoa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Chị ấy biết ĐCSTQ tà ác ra sao và Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.Tôi nói với chị ấy: “Chị hãy cầu xin Sư phụ và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Đây là hy vọng cuối cùng của chị.” Cháu gái tôi và anh trai tôi cũng thúc giục chị ấy niệm, mặc dù anh trai tôi không đồng ý rằng ĐCSTQ là tà ác vì anh ấy là một trong những người hưởng lợi từ Đảng.

Tối hôm sau, tôi đến xem tình hình của chị dâu. Thật ngạc nhiên khi chị ấy đã khởi sắc hơn nhiều. Chị ấy ngồi dậy trên ghế và mừng rỡ nói với tôi: “Chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu! Nó thật sự linh nghiệm. Bây giờ chị khỏe hơn nhiều rồi!” Sau đó, chị ấy bắt đầu kể với tôi những gì đã diễn ra.

Chị ấy nói: “Khi nằm trên giường, chị đau đến mức không chịu nổi, cứ như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và chị sẽ sớm ra đi. Chị nghe em nói về việc niệm chín chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chị không cách nào cất tiếng được. Chị đã dùng hết sức mà hét lên: ‘Sư phụ Lý, xin hãy cứu con!’ Chị liên tục niệm chín chữ trong tâm cho đến khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mọi triệu chứng bệnh đã biến mất! Chắc chắn là Sư phụ Lý đã cứu mạng chị! Tạ ơn Sư phụ!”

“Sáng nay chị đến phòng khám để tiêm và liên tục niệm chín chữ chân ngôn. Nữ y tá đã cười. Chị nói với cô ấy rằng chị thành tâm tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Cô ấy nói đồng tình với chị, bởi vì mẹ cô cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả những học viên mà cô ấy biết đều là người tử tế và tốt bụng.”

Tôi nói với chị dâu rằng sẽ tốt hơn nếu chị ấy nghe các bài giảng của Sư phụ. Chị ấy chăm chú lắng nghe và chia sẻ thể ngộ của mình với tôi: “Chị hiểu ra tại sao mình lại mắc bệnh rồi. Đó là nghiệp lực mà chị đã tích lũy từ bao kiếp trước. Em và các đệ tử Đại Pháp có thân thể khỏe mạnh nên không bị nhiễm bệnh gì cả. Đại Pháp thật sự tốt!”

Vì anh trai tôi cũng có mặt khi tôi nói chuyện với vợ anh ấy, nên tôi nhân cơ hội này để nói với họ về việc ĐCSTQ đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và lừa gạt người dân bằng tuyên truyền như thế nào. Sau này tôi còn nghe nói rằng khi một người bạn của anh ấy hỏi thăm tình hình chị dâu, anh ấy đã kể toàn bộ câu chuyện về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp vợ anh ấy khỏi bệnh ra sao. Anh ấy cũng nói: “Cô ấy vẫn đang niệm chín chữ chân ngôn ở nhà, thậm chí còn nghe các bài giảng Pháp.” Cháu gái tôi cũng tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp thông qua sự việc này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/26/458143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/20/208143.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share