Bài viết của một người dân Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2023] Hôm qua, tôi vào thành phố để mua sắm ít đồ. Ngay khi tôi bước xuống xe buýt, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đã tiếp cận tôi để trò chuyện. Tôi hiện là một nông dân 56 tuổi sinh sống ở vùng quê. Bà ấy nói tôi trông có vẻ là một người tốt và bà có điều này rất quan trọng cần nói với tôi.

Người phụ nữ ấy nói rằng đại dịch vô cùng nghiêm trọng ở khu vực chúng tôi và rất nhiều người đã chết. Bà còn nói rằng con người là do Thần tạo ra và đại dịch xảy đến vì nhiều người đã không còn tin vào Thần nữa. Ngoài ra, những người đó lại đi bức hại những người tin Thần. Bà ấy hỏi tôi có từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước đây không và khuyến khích tôi thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức ấy để xóa bỏ lời thề độc hiến dâng sinh mệnh mình cho chúng.

Sau khi tôi đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi được đưa cho một bản sao của bài viết “Vì sao có nhân loại”. Người phụ nữ này là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy nói rằng bài viết mới nhất này được viết bởi Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy khuyên tôi đọc và trân quý nó, nói thêm rằng nếu tôi chia sẻ nó cho gia đình và bạn bè thì sẽ được ban phước lành. Bà ấy cũng đưa tôi một máy nghe nhạc MP3 có chứa thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Trên đường về nhà, tôi đọc đi đọc lại bài viết ấy. Tôi đã nhận ra rằng Đại sư Lý muốn cứu rỗi nhân loại, rằng Ông ấy đúng là một vị Phật sống từ bi! Sau khi đọc bài viết, tôi đã nghe thông tin trong máy MP3 đến nửa đêm. Không có thông tin nào tôi được nghe trong đó xuất hiện trên kênh truyền thông chính phủ, thế nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã can đảm phơi bày chúng. Tôi tức giận vì ĐCSTQ đã luôn lừa dối chúng ta bấy lâu nay.

Tôi nhớ rằng vợ và con gái của cháu trai tôi vẫn chưa thoái Đảng. Vì thế, sáng hôm sau tôi đưa họ đến khu chợ kia để tìm người học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi gặp. Bà ấy giảng chân tướng Đại Pháp cho vợ và con gái của cháu trai tôi. Cả hai đều tiếp nhận và đồng ý thoái Đảng. Người học viên ấy cũng đưa họ một bản sao bài viết của Đại sư Lý và một máy nghe nhạc MP3 chứa thông tin Đại Pháp. Tôi thành tâm cảm ơn bà ấy vì những gì bà đã làm.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/2/458348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/10/208018.html

Đăng ngày 15-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share