Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2023] Cháu gái Kê Kê của tôi bị bệnh và phải nghỉ học hai ngày. Tôi nấu món ăn yêu thích của cháu và mang đến chỗ cháu cùng với băng thâu âm bài viết mới của Sư phụ với tiêu đề “Vì sao có nhân loại”.

Kê Kê cảm thấy mệt mỏi và nôn khan. Tôi phát băng thâu âm bài viết mới của Sư phụ cho cháu và nói rằng bài viết này là dành cho người dân trên toàn thế giới. Tôi cũng mời bà Doãn, bà nội của cháu và là người đang ở cùng cháu, nghe cùng với chúng tôi.

Ngay sau khi nghe xong bài viết, Kê Kê bắt đầu nôn mửa và cạn kiệt sức lực. Cháu nhờ tôi phát lại băng thâu âm và nói muốn tự nghe một mình.

Bà Doãn và tôi rời đi và bắt đầu thảo luận về bài viết. Tôi nói với bà ấy rằng đây là lần đầu tiên Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giảng Pháp nhắm vào toàn thể nhân loại. Như Sư phụ đã chỉ ra, nguy hiểm đang dần tiếp cận và Sáng Thế Chủ hy vọng có thể cứu được nhiều người nhất có thể. Những người nghe thông điệp này sẽ được ban phước lành.

Bà Doãn bày tỏ sự đồng tình với những điều Sư phụ nói trong bài viết. Bà ấy nói: “Người ta cần phải lương thiện và tốt bụng, nếu không thì khó mà sống sót”.

Tôi ở lại đó một chút rồi về nhà. Khi tôi gọi điện cho Kê Kê vào buổi chiều, cháu nói rằng không cảm thấy khó chịu trong người nữa. Cháu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn và ăn hết món ăn mà tôi mang lúc sáng. Nghe giọng cháu khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, tôi hỏi cháu có biết lý do vì sao mình hồi phục nhanh như vậy không. Cháu suy nghĩ một hồi rồi khẳng định là có.

Khi Kê Kê còn nhỏ, cháu dành rất nhiều thời gian bên cạnh tôi. Cháu cùng tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và theo tôi ra ngoài để nâng cao nhận thức của người dân về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cháu đã có một mối duyên tiền định với Đại Pháp. Nhờ nghe bài viết mới của Sư phụ, cháu đã được ban phước lành.

Tôi không cách nào bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Tôi không thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng to lớn của bài viết “Vì sao có nhân loại”. Chúng tôi thật may mắn khi có thể đọc bài viết này vào một thời kỳ vô cùng đặc biệt của lịch sử.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/5/458473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/9/208009.html

Đăng ngày 14-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share