Bài viết của Tuệ Thanh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2023] Gia đình ba người của tôi đã đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) ngay khi kinh văn này được đăng tải trên trang Minh Huệ vào đêm giao thừa Tết cổ truyền. Chúng tôi ngộ ra Sư phụ đang hiển lộ bí mật về nguồn gốc của nhân loại, và Pháp Chính Nhân Gian sẽ sớm bắt đầu.

Sự thay đổi của con trai tôi

Con trai tôi là một quản lý của một công ty tư nhân, với nhiều đối tác làm ăn là các viên chức chính phủ. Cháu cảm thấy ngày nay người ta xem trọng tiền bạc và không còn đạo đức nữa. Theo lời cháu thì “con người ngày nay thật sự rất xấu xa”.

Tôi từng gợi ý cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng cháu trả lời: “Con làm người tốt là được rồi, mọi người cứ tu luyện đi!” Sau khi đọc xong bài viết của Sư phụ thì cháu đã đổi ý: “Làm người thật vô nghĩa. Con phải tu luyện ngay bây giờ.”

Cháu không phải đi làm trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền nên đã ở cùng với chúng tôi và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cháu cũng cùng chúng tôi xem video bài giảng chín ngày của Sư phụ. Trước khi cháu quay về, vợ chồng tôi đã khuyên cháu: “Con phải bắt đầu tu luyện ngay bây giờ. Con nên bỏ chút công sức và đọc các bài giảng khi có thời gian.” Con trai tôi hứa sẽ làm theo.

Gần đây, con trai mời chúng tôi đến ở nhà cháu vài ngày. Chúng tôi cùng học các bài giảng của Sư phụ và luyện công với cháu. Ban đầu, cháu chỉ có thể ngồi tư thế đơn bàn được 20 phút. Chúng tôi động viên cháu nhẫn chịu cơn đau vì chịu khổ có thể tiêu nghiệp. Một tuần sau, con trai chúng tôi đã có thể ngồi được một giờ đồng hồ.

Cháu từng nóng tính đến mức các đồng nghiệp đều cảm thấy sợ. Cháu trở nên rất giận dữ nếu có người động vào đồ dùng cá nhân của mình. Chỉ trong vòng hai tháng, cháu đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, không còn tức giận khi người khác di chuyển đồ của cháu nữa. Con trai tôi trở nên hòa ái, biết nghĩ cho người khác và yêu thương cha mẹ. Cháu đã học cách hướng nội tìm và tu luyện chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp.

Sự thay đổi của chị chồng tôi

Chồng tôi có một chị gái. Chồng của chị ấy phải nhập viện vì bị đột quỵ trong thời gian dịch COVID bùng phát vào năm ngoái. Hàng ngày chị ấy đều vào thăm chồng. Khi đại dịch lan rộng hơn, mọi người trong bệnh viện, bao gồm cả bác sỹ, đều bị nhiễm virus. Nhưng vợ chồng chị ấy lại bình an vô sự, trừ việc một hôm chị ấy cảm thấy ớn lạnh nhưng đã khỏi sau khi uống thuốc.

Những người có bệnh nền (như tiểu đường) thường dễ bị nhiễm virus và nhiều người trong đó đã qua đời. Nhưng chồng chị ấy không bị nhiễm virus cho dù anh ấy có bệnh nền. Các bác sỹ đều kinh ngạc vì điều này. Sau đó chị ấy chia sẻ với tôi về chuyện này và hiểu ra sau khi được tôi giải thích: “Bởi vì chị tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên được Sư phụ bảo hộ”.

Ngày mùng bốn Tết cổ truyền, gia đình chị ấy đến nhà chúng tôi. Tôi mở video bài đọc kinh văn mới của Sư phụ rồi xuống bếp để nấu bữa tối. Sau một lúc, chị ấy xuống bếp và vui vẻ nói: “Đây là Sư phụ đang nhắc nhở con người phải sống lương thiện!” Giờ đây chị ấy hoàn toàn tin rằng Đại Pháp là tốt.

Chị dâu tôi muốn đọc lại bài viết

Vợ chồng anh trai của chồng tôi đều bị nhiễm COVID khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái. Chị dâu tin rằng Đại Pháp là tốt và đã khỏi bệnh nhanh chóng. Nhưng chồng chị ấy chưa nhận thức rõ về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho dù đã làm tam thoái. Các triệu chứng của anh ấy khá trầm trọng. Kết quả chụp X-quang cho thấy có các đốm trắng xuất hiện trên phổi anh ấy.

Bệnh viện đã kín chỗ nên anh ấy không được nhập viện. Vì vậy, một bác sỹ đã kê đơn để anh ấy vào chữa trị ở một phòng khám ngoại trú. Tuy nhiên, không bác sỹ phòng khám nào dám nhận vì những loại thuốc trong đơn là dành cho bệnh nhân cấp cứu.

Chị ấy liền nhờ chị gái của mình, một cựu y tá, tiêm thuốc cho chồng, nhưng người chị gái kia lại phải chăm sóc cháu trai còn nhỏ. Do vậy chị ấy buộc phải học cách tiêm và phân loại thuốc. Sau 12 ngày tiêm, chồng chị ấy đã qua cơn nguy kịch.

Khi đến nhà chúng tôi chơi, chị ấy kể với tôi việc này. Tôi hỏi chị ấy: “Chị có niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ như em gợi ý không?” Chị ấy trả lời: “Có chứ, nhưng hễ bận là chị lại quên mất.”

Tôi nói: “Chính Sư phụ đã bảo hộ cho chồng chị.” Tôi đọc cho chị nghe kinh văn mới của Sư phụ. Chị ấy lắng nghe cẩn thận, và khi tôi đọc xong, chị nói: “Chị muốn tự mình đọc lại bài viết này.”

Sư phụ từ bi với tất cả chúng sinh, và Ngài đang ban cho con người một cơ hội khác để được cứu độ. Miễn là bạn tin Đại Pháp là tốt và giữ vững niệm đầu này, Sư phụ sẽ cứu bạn. Tôi mong mọi người đều ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi chân thành hy vọng mọi người sẽ có một tương lai tươi sáng!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/9/458615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/17/208099.html

Đăng ngày 21-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share