[MINH HUỆ 13-02-2023] Nhiều người dân ở Trung Quốc nóng lòng muốn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do mà pháp môn này bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới đây là hai ví dụ được kể lại bởi các độc giả của Minh Huệ.

Thư ký Bộ Tư pháp thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Gần đây một học viên Pháp Luân Công tên Minh đã bị bắt giữ vì đức tin của mình và nhà cô đã bị lục soát. Cuối cùng, cô ấy đã được bảo lãnh tại ngoại. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy liên tục nói với người dân về Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ đã sai khi đàn áp pháp môn này. Những người mà cô đã nói chuyện bao gồm những cảnh sát đã bắt giữ và thẩm vấn cô, công tố viên đã truy tố cô, thẩm phán đã xét xử cô, và luật sư được tòa án chỉ định cho cô. Khi vài cảnh sát và luật sư thông qua cô mà biết được rằng ĐCSTQ đang bức hại những học viên vô tội, họ đã thoái xuất khỏi bất kỳ tổ chức liên đới nào với ĐCSTQ mà họ từng tham gia. Luật sư còn bào chữa vô tội cho Minh tại tòa án.

Thẩm phán vẫn quyết định kết án tù Minh. Cô ấy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp. Khi thẩm phán chịu trách nhiệm cho đơn kháng cáo hỏi cô ấy về vụ án, Minh đã nói rằng việc tuân theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt hơn thì không phải là tội, và hơn nữa Hiến Pháp cũng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Minh nói: “Một người sẽ tạo nghiệp nếu như theo phe ĐCSTQ bức hại những học viên Pháp Luân Công vô tội. Chỉ có cách duy nhất là thoái xuất khỏi ĐCSTQ và làm theo lương tâm mình thì mới không bị đào thải theo nó.”

Trên thực tế, ngay cả ĐCSTQ cũng quy định rằng các viên chức sẽ tự chịu trách nhiệm với những vụ án mà họ xử lý trong nhiệm kỳ của mình, thậm chí cả sau khi họ không còn tại chức nữa. Đó là lý do quan trọng tại sao không nên thuận theo ĐCSTQ làm điều xấu, vì chính quyền có thể biến họ thành con dê thế tội. Minh cũng nhắc đến bài viết mới được đăng tải của Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, có tiêu đề là “Vì sao có nhân loại”. Khi cô ấy cố gắng đưa cho thẩm phán chịu trách nhiệm về đơn kháng cáo một bản sao của bài viết, ông ấy không dám nhận với lý do là không phù hợp với chính sách của tòa án.

Thư ký của thẩm phán đã tiễn Minh ra về sau khi cuộc họp kết thúc. Một lần nữa, Minh lại nhắc nhở ông ấy hãy chấm dứt mọi liên quan đến ĐCSTQ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Minh hỏi: “Ông sẽ thoái ĐCSTQ chứ?”

Thư ký trả lời ngay: “Tất nhiên rồi!”

Họ của thẩm phán là Lý, vì thế Minh đã nói rằng sẽ giúp ông ấy thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ với hóa danh là “Lý Thiên Thuận” (Thiên nghĩa là “thiên đường” và Thuận nghĩa là “thuận lợi hoặc thành đạt”). Người thư ký gật đầu, cảm ơn cô ấy không ngừng.

Người dân nóng lòng muốn biết thông tin không kiểm duyệt

Nhà của Lôi có một chiếc chảo vệ tinh có thể nhận tín hiệu từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân thuộc trụ sở New York. Khi bạn bè hoặc họ hàng đến thăm, cô ấy thường bật TV lên để họ có thể xem và nghe được những thông tin không kiểm duyệt do Tân Đường Nhân báo cáo. Nhờ xem các chương trình đó, những người dân này đã biết được câu chuyện thật về Pháp Luân Công và cách mà ĐCSTQ đang đàn áp, giam giữ, tra tấn, thậm chí bức hại đến chết các học viên một cách tàn bạo.

“Thật tuyệt vời!” Khuê Đầu (một đồng nghiệp của chồng Lôi) nói: “Chúng tôi chưa bao giờ xem điều này trước đây – cứ như là một thế giới mới vậy.” Họ cũng chia sẻ những gì đã xem trên Tân Đường Nhân với những người quen và nhờ các học viên địa phương giúp lắp đặt chảo vệ tinh riêng ở nhà họ. Nơi làm việc của chồng Minh cũng từng một lần tổ chức tiệc mừng Năm Mới cho nhân viên, đối tác kinh doanh, và cảnh sát. Chồng Minh nhớ lại: “Có khá ít đồng nghiệp đã lắp đặt Truyền hình Tân Đường Nhân ở nhà họ. Trong suốt bữa tiệc, chúng tôi dành phần lớn thời gian để nói về những thông tin không kiểm duyệt trên Tân Đường Nhân”.

Thời gian trôi qua, một vài người đã chuyển sang nhà mới, và một vài người gặp trục trặc với tín hiệu vệ tinh yếu hoặc mất tín hiệu. Minh hy vọng rằng sẽ có nhiều học viên hơn giúp đỡ họ lắp đặt và bảo trì chảo vệ tinh, để nhiều người dân hơn ở Trung Quốc có thể xem được những thông tin không kiểm duyệt.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/13/456658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/15/207340.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share