Bài viết của Khiết Tịnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 29-01-2023] Chồng tôi là kỹ sư, luôn ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mặc dù cuộc bức hại đang diễn ra. Một hôm vào năm 2019, lúc chỉ có mình anh ở nhà, bốn viên cảnh sát giả vờ là hàng xóm ở tầng trên, đã lừa anh ra mở cửa và xông vào nhà chúng tôi. Họ ở nhà chúng tôi suốt một ngày, đợi tôi về nhà để bắt giữ.

Bốn cảnh sát đe dọa chồng tôi để biết nơi tôi đang ở. Cảnh sát trưởng nói: “Chúng tôi chỉ tạm giam cô ấy 12 ngày rồi sẽ thả ra. Nhưng nếu anh không nói cho tôi biết cô ấy ở đâu thì chúng tôi sẽ đến nơi làm việc của con trai anh mỗi ngày, vậy thì nó cũng không thể làm việc được”. Con trai tôi cũng là kỹ sư. Cả hai cha con đều là trụ cột của công ty.

Vì chồng tôi không hợp tác với cảnh sát nên họ đã đưa anh về đồn để giam giữ và còng tay anh suốt 14 tiếng đồng hồ. Anh bị ép phải đứng lên và ngồi xổm xuống liên tục. Chồng tôi một mực từ chối không tuân theo. Cảnh sát đã siết chặt còng tay khiến cổ tay anh chảy máu. Thậm chí sau khi chồng tôi được thả về được 6 tháng mà cổ tay anh vẫn còn đau nhức và tê.

Hai năm trước, tôi buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại, chồng tôi đã trải qua cơn nguy kịch sức khỏe. Nhưng với sự bảo hộ của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), anh ấy đã sống sót vượt qua mọi khó khăn.

Chồng tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. Anh uống một ít thuốc nhưng không thấy đỡ hơn. Bệnh của anh ngày càng nặng. Sau đó thì toàn thân sưng phù và phải nhập viện.

Bác sỹ nói tình trạng của chồng tôi đặc biệt nghiêm trọng. Anh bị suy tim, phân suất tống máu chỉ còn 20%, tim to (dấu hiệu của suy tạng). Suy tim cũng khiến các nội tạng khác bị tổn thương và chồng tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Bác sỹ đề nghị cấy ghép tim.

Sau khi nghe tin chồng tôi nhập viện, tôi muốn đến đó để chăm sóc chồng. Nhưng anh không đồng ý: “Em mà đến đây, anh sẽ càng lo lắng cho sự an toàn của em“.

Không còn cách nào giúp chồng, tôi bảo anh và con trai thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Con trai đặc biệt chăm sóc cho cha, chuẩn bị ba bữa ăn một ngày, mua quần áo thoải mái cho cha, và chăm sóc cha mọi mặt. Với trọng trách lớn trên vai, con trai dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Tinh thần của chồng tôi rất tốt. Tình trạng của anh tiến triển tốt và tim anh dần dần nhỏ lại. Bác sỹ nói: “Anh là kỳ tích y học! Không ai có thể sống sót với tình trạng như anh. Anh thực sự may mắn“.

Giữa tháng 12 năm 2021, chồng tôi đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Anh được chẩn đoán bị thiếu máu cục bộ cơ tim và bệnh cơ tim do xơ vữa động mạch. Bác sỹ phát hiện một mạch máu chính bị tắc nghẽn 99% và chồng tôi cần làm phẫu thuật bắc cầu. Bản thân anh không cảm thấy nghiêm trọng như vậy. Nhưng theo lời bác sỹ, hầu hết những người mắc bệnh nặng như chồng tôi, họ sẽ bị khó thở ngay cả khi đang ngồi.

Vào ngày làm phẫu thuật bắc cầu, tôi lại hối thúc chồng và con trai niệm chín chữ chân ngôn. Tôi cũng niệm cùng các đồng tu. Tôi tin chắc rằng Sư phụ sẽ cứu chồng tôi. Cuối cùng ca phẫu thuật đã diễn ra thành công!

Chồng tôi được xuất viện sau một tháng rưỡi. Anh hồi phục rất tốt và đi làm lại vào tháng 3 năm 2022.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/29/456227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/13/207314.html

Đăng ngày 24-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share