Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Tôi vẫn duy trì việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân một cách trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tôi bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gia đình và bạn bè tôi do bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền giả dối của Đảng nên đã từ chối lắng nghe tôi nói về Đại Pháp. May mắn thay, Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”, bên trong tiết lộ rất nhiều Thiên cơ. Gia đình và bạn bè tôi đã thay đổi thái độ rõ rệt sau khi đọc bài viết.

Anh rể của tôi thoái xuất khỏi mọi tổ chức của Đảng

Anh rể của chồng tôi là một bác sỹ đã về hưu và là người vô thần. Anh ấy luôn cố gắng khuyên nhủ tôi kiểu như: “Những ai hành động theo thời thế mới là khôn ngoan,” “Trứng không thể chọi đá được,” v.v. Anh ấy từ chối lắng nghe khi mẹ tôi hoặc tôi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức.

Tôi gặp anh rể trên phố sau 3 ngày bài viết của Sư phụ được công bố. Sau khi chào hỏi nhau, anh ấy nói: “Những ai hành động theo thời thế mới là khôn ngoan.” Tôi không giải thích gì, thay vào đó chỉ tỏ vẻ tán đồng: “Đúng vậy. Nhưng chỉ những ai thật sự kính Thần kính Phật thì mới có thể hành động theo thời thế được.”

Tôi lấy ra một bản sao của Tuần báo Minh Huệ có đăng bài viết của Sư phụ và nói: “Sư phụ Lý đã nói với những người không tu luyện những điều Ngài từng giảng cho các học viên. Em mong rằng anh sẽ đọc nó.” Anh ấy cầm lấy và rời đi.

Tôi nói với mẹ về cuộc trò chuyện với anh rể tôi. Tôi nói: “Nếu mẹ gặp lại anh ấy, hãy thử thuyết phục anh ấy thoái xuất khỏi những tổ chức của Đảng mà anh ấy từng gia nhập nhé.” Hôm sau, mẹ tôi gặp anh rể tôi ở công viên. Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh đã đồng ý làm tam thoái!

Bà tôi đọc bài viết hai lần

Bà tôi hiện đã 86 tuổi và từng phải nhập viện nhiều lần vào năm ngoái. Sau khi được tiêm vắc-xin COVID vào năm ngoái, bà bị nổi phát ban và nhiều triệu chứng khác. Bây giờ thì bà không thể tự chăm sóc bản thân được nữa.

Mỗi khi chăm sóc cho bà, tôi luôn cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại nhưng bà đều từ chối lắng nghe, viện đến nhiều lý do như không tin vào sự tồn tại của Thần, đã từng được rửa tội hồi còn bé, hoặc đơn giản là không hiểu ý tôi. Tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Một ngày sau khi bài viết của Sư phụ được công bố, tôi đến chăm sóc cho bà. Tôi phát chính niệm và sau đó đọc bài viết của Sư phụ cho bà nghe. Sau đó, tôi đi xuống bếp nấu ăn và đề xuất bà hãy đọc bài viết.

Khi tôi giúp bà tắm vào chiều hôm đó, tôi hỏi bà đã đọc bài viết chưa. Bà nói đã đọc nó hai lần. Tôi hỏi bà có hiểu những gì viết trong đó không thì bà xác nhận là “Có”.

Chúng tôi không sống chung nhà nhưng tôi đều đến thăm bà vài ngày một lần. Gần đây, bà nói với tôi rằng bà thường xuyên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Bà đang bắt đầu hồi phục và khỏe hơn từng ngày.

Nỗi sợ của cha tôi biến mất

Cha tôi đã luôn ủng hộ tôi tu luyện. Nhưng việc tôi bị bức hại khiến cho ông ấy sợ hãi mỗi khi thấy tôi giảng chân tướng. Thái độ của ông ấy thay đổi sau khi xem xong đoạn video đọc bài viết của Sư phụ. Nỗi sợ hãi của ông ấy dường như đã biến mất. Ông ấy rất chú tâm khi tôi chiếu các đoạn video giảng chân tướng. Cha tôi thậm chí còn giúp đỡ tôi giảng chân tướng cho các anh trai và bạn bè của ông ấy. Hiện tại cha tôi luôn sẵn lòng lắng nghe khi tôi nói về việc tu luyện.

Một chiếc chìa khóa thần kỳ đầy quyền năng

Tôi rất phấn chấn khi thấy sự thay đổi của anh rể, bà và cha tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ!

Tôi biết rằng bài viết “Vì sao có nhân loại” chính là chiếc chìa khóa thần kỳ cứu độ chúng sinh, đặc biệt là do Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vẫn chưa thể đến biểu diễn ở Trung Quốc. Chúng ta phải trân quý cơ hội mà Sư phụ đã ban cho và phải đưa bài viết của Ngài đến với con người thế gian.

Tôi luôn nghiêm túc nói với mọi người rằng, “Đây là lần đầu tiên Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp cho những người không tu luyện.” Mọi người đều chấn động khi nghe đến câu “Vì sao có nhân loại”. Họ đều sẵn lòng đọc bài viết. Một chủ điều hành công ty vận chuyển hàng hóa đã đưa bài viết này cho nhân viên và nói: “Hãy đến đây đọc bài viết này đi.”

Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/28/458208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/5/207950.html

Đăng ngày 11-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share