Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2023] Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều giảng chân tướng cho người thân của mình nhưng kết quả không được như ý. Họ không muốn đọc hoặc thậm chí không muốn nhận tài liệu mà tôi đưa. Tuy nhiên, khi kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý (người sáng lập Đại Pháp) được công bố, tôi đã thể ngộ được một tầng ý nghĩa trong bài viết. Sư phụ muốn các đệ tử Đại Pháp tận dụng điều này như một cơ hội để cứu người thân của mình.

Vào đêm giao thừa, mẹ tôi than phiền vì bà đã ăn quá nhiều nên bà không tài nào chợp mắt được. Tôi đã phát cho bà ấy coi buổi biểu diễn Shen Yun. Trong cùng ngày kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ được công bố, tôi đã đưa cho bà ấy xem và bà ấy đã đọc bài viết hai lần. Sau này khi bản video của bài viết ra mắt, tôi đã phát cho bà ấy. Bà đã nghe và xem đi xem lại gần 10 lần.

Một ngày nọ, tôi đưa cho bà cuốn Hồng Ngâm và nói: “Cháu gái của mẹ đã đọc hết và thậm chí còn thuộc lòng nữa cơ. Mẹ cũng nên xem thử đi.” Sau khi đọc xong Hồng Ngâm, bà ấy đọc tiếp Hồng Ngâm III. Mẹ tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Tổng cộng sáu lần bà ấy có triệu chứng đột quỵ (huyết khối não) nhưng bà ấy vẫn sống sót và đã hồi phục sau khi nằm lại bệnh viện vài ngày. Nếu như người khác tốn nhiều thời gian để phục hồi khi họ bị gãy tay, thế nhưng mẹ tôi chỉ sau một tháng đã tự tháo được nẹp. Bà ấy mắc bệnh giời leo và cũng khỏi bệnh trong vòng một tuần.

Cha của chị dâu tôi (tôi gọi bằng chú) đã ngoài 80 tuổi. Bác sĩ cho biết chú bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn. Bác sĩ còn tuyên án tử rằng nhiều nhất chú chỉ có thể sống thêm sáu tháng nữa. Nhiều năm trước, chú ấy đã xem bói cho mình và biết rằng thời gian của bản thân không còn nhiều. Tuy nhiên, chú một mực không muốn đến bệnh viện.

Chị dâu tôi sáng đi làm, tối về chăm sóc cho cha mình. Vì cơn đau không chịu nổi nên cha chị ấy luôn ở trong tâm trạng tồi tệ và cứ la ó ầm ĩ cả đêm. Chị dâu tôi không thể ngủ được. Nếu điều này chỉ diễn ra trong vài ngày thì còn có thể chịu đựng. Tuy nhiên, theo thời gian, cơ thể chị dâu cũng trở nên rệu rã. Anh trai tôi hỏi liệu tôi có thể chăm sóc chú ấy thay cho chị dâu trong vài ngày được không và tôi đã đồng ý. Chị dâu tôi đã dạy tôi cách sử dụng máy thở, thiết bị theo dõi và cho tôi biết cần uống những loại thuốc gì vào giờ nào.

Sau khi chị dâu và anh trai đi làm, tôi ngồi cạnh bên chú. Mặt chú ấy xanh xao và gầy rộc đến mức bắp đùi chỉ còn cỡ bắp chân. Tôi nói với chú ấy: “Sư phụ của cháu cử cháu đến đây để giúp chú. Xin chú hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”. Tôi đưa cho chú một lá bùa Pháp Luân Đại Pháp và bảo chú làm theo tôi niệm những từ viết trên đó. Chú liền làm theo. Tôi lại bảo: “Nếu chú muốn bớt đau, hãy kiên trì niệm nhé.” Chú ấy nói chú sẽ cố.

Ngày hôm sau, tôi đọc kinh văn “Lý tính” của Sư phụ cho chú ấy nghe. Sau đó, tôi mở tiếp video “Vì sao có nhân loại”. Tôi hỏi chú ấy cảm thấy thế nào sau khi nghe. Chú ấy nói: “Bài giảng thật tuyệt! Chú chưa bao giờ nghe những gì Sư phụ Lý Hồng Chí giảng trước đây, nhưng những điều này thực sự có ích. Ngày xưa, chú chỉ mải mê kiếm tiền và không biết mục đích của cuộc sống là gì.”

Chú kính cẩn gọi Sư phụ Lý là Sư phụ. Điều này làm tôi bất ngờ. Điều đó cho thấy rằng chú ấy có khả năng ngộ Pháp tốt và có lòng tôn kính Sư phụ. Sau khi chúng tôi trò chuyện một hồi lâu, chú ấy nói rằng chú ấy hơi mệt. Tôi nói: “Chú có muốn nghe các bài giảng của Sư phụ không?” Chú ấy đồng ý nên tôi mở băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu cho chú ấy nghe. Khi tôi rời đi, chú ấy đã nghe xong bài giảng thứ tư.

Sau đó, tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho chú ấy và nói với chú rằng hàng triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên của nó. Chú ấy liền thoái Đội thiếu niên. Trông thấy chú ấy khỏe lên từng ngày, tôi nắm tay chú và khích lệ: “Chú rồi sẽ khỏi bệnh”. Chú ấy nắm chặt tay tôi và nói lời cảm ơn. Tôi nói: “Chú nên cảm ơn Sư phụ của cháu mới đúng.” Sau đó chú ấy đã hợp thập để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ. Trước khi viết xong bài này, tôi nghe tin từ anh trai tôi rằng chú đang nằm viện và đã đỡ hơn trước.

Trong khi chăm sóc cho chú ấy, tôi cũng cho anh trai tôi xem các bài “Lý tính” và “Vì sao có nhân loại”. Anh ấy đọc qua một lần với thái độ rất nghiêm túc. Sau khi đọc bài “Lý tính”, anh ấy hỏi tôi: “Bài này được viết bởi Sư phụ của em ba năm về trước phải không?” Ý của anh ấy là những điều đề cập đến [trong kinh văn] đang trở thành hiện thực. Tôi nói: “Vâng, Sư phụ đã công bố kinh văn này ba năm trước để cảnh báo người dân thế giới hãy tránh xa ĐCSTQ là cách [bảo mệnh] tốt nhất.” Anh trai tôi cũng biết rõ bản chất tà ác của chế độ ĐCSTQ. Dù Đảng làm điều gì, thì mọi thứ đều xoay quanh việc truy cầu tiền và quyền mà thôi. Ngay cả học thuật, thăng quan tiến chức, đều là đấu đá lừa gạt người ta , giẫm đạp lên nhau mà có. Bầu không khí ở Trung Quốc hết sức ngột ngạt. Anh cũng đã xem một loạt câu chuyện về những người sống sót sau căn bệnh ung thư phổi, những câu chuyện này cho thấy khả năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi chỉ có thể ở nhà anh trai trong bốn ngày. Trong suốt bốn ngày này, tôi đã không ngủ. Đêm đêm, tôi cứ mở mắt trông chừng chú. Một khi chú ấy la hét, tôi sẽ lập tức rời khỏi giường và chạy đến. Trong khi chăm sóc cho chú, tôi cũng phát hiện ra một số chấp trước của bản thân như chấp trước về tình thân quyến, tâm phàn nàn, buộc tội, nóng nảy, không chu đáo, không thể tiếp thu phê bình, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, đùn đẩy trách nhiệm, chấp trước vào khoa học, v.v.

Vài ngày sau khi tôi quay lại, trùng vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Anh rể tôi đến để mừng lễ và tôi cho anh ấy đọc kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Anh rể tiếp nhận những điều Sư phụ giảng và đồng tình với bài viết này.

Trước đây, tôi không bao giờ dám tưởng tượng những thay đổi này trong gia đình mình. Chính Sư phụ từ bi đã cho gia đình tôi cơ hội để hiểu ra chân tướng. Phật quang phổ chiếu đến gia đình tôi. Đệ tử tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi vĩ đại của Ngài!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/29/458215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/7/207979.html

Đăng ngày 11-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share