Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2023] Tôi có một người họ hàng tên là Lương sống ở gần cha mẹ tôi. Nhiều năm trước tôi đã nói với cậu ấy về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công và những người khác. Cậu ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn và Đội mà mình từng tham gia khi còn nhỏ.

Sau này, cha cậu muốn cậu trở thành một viên chức ở thôn nên đã giúp cậu gia nhập vào ĐCSTQ. Tôi đã nghe được tin này nhưng chưa bao giờ có dịp hỏi cậu ấy về nó. Khi tôi về thăm cha mẹ vào dịp Tết Trung Quốc mới đây thì tình cờ gặp lại Lương. Chúng tôi liền đứng lại nói chuyện một hồi.

Lương kể rằng giúp cậu trở thành Đảng viên là ý định của cha cậu, và bản thân cậu cũng không phản đối. Thế nhưng làm viên chức ở thôn cũng không dễ dàng gì, vì nếu như không nhận hối lộ hoặc kiếm tiền bất chính thì cậu ấy khó mà chăm lo nổi cho gia đình mình. Mà bản thân cậu thì không dám làm chuyện tham nhũng vì sợ bị điều tra và truy tố, thế nên Lương không trở thành viên chức mà vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình.

Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Lương nhớ lại: “Sau khi anh giúp em thoái Đoàn và Đội, công việc kinh doanh tiến triển tốt, tương lai em cũng có vẻ tươi sáng hơn”. Nhưng sau khi cậu gia nhập ĐCSTQ, mọi thứ bắt đầu trượt dốc.

Thời điểm cậu trở thành Đảng viên cũng là lúc cậu đang mở thêm một cửa hàng chi nhánh nữa. Cậu ấy đã đầu tư toàn bộ vốn của mình, đồng thời còn vay vài trăm nghìn tệ từ họ hàng và bạn bè. Cửa hàng mới nằm ở vị trí thuận lợi nên cậu ấy bỏ ra rất nhiều công sức để trùng tu nó. Lương giải thích: “Tuy nhiên, chỉ sau khi khai trương được 1 tháng thì chính phủ quyết định xây một đường tàu điện ngầm mới, vì vậy con đường trước cửa hàng của em đã bị chặn trong vòng ít nhất 3 hoặc 4 năm. Mọi sự đầu tư của em đã thành công cốc, hơn nữa em còn thiếu nợ rất nhiều tiền. Lúc đó em thấy vô vọng lắm.”

Vì không có tiền để làm ăn nên Lương đành phải làm những công việc vặt để kiếm sống. Lúc đầu cậu ấy làm huấn luyện viên thể dục, sau đó chuyển sang làm môi giới bất động sản. Nhưng công ty thuê cậu ấy, chính là Tập đoàn Evergrande (nhà phát triển dự án có doanh số bán hàng cao thứ nhì tại Trung Quốc), đã gặp vấn đề không lâu sau đó và không thể trả tiền hoa hồng cho cậu. “Mọi thứ còn tệ hơn trong thời gian dịch bệnh. Cả năm trời mà em chỉ bán được có 3 căn nhà, có một căn nhà trong số đó chưa được hoa hồng nữa.” Lương thở dài rồi nói: “Em đã hứa sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho vợ và con trai mình, vậy mà bây giờ họ lại phải chịu khổ vì em. Chưa kể em còn nợ tiền họ hàng và bạn bè. Em thấy tội cho gia đình mình quá!”

Anh trai của Lương tên là Lôi cũng ở trong tình cảnh tương tự. Sau khi giải ngũ, bằng sự thông minh và kỹ năng nghề nghiệp của mình, Lôi đã kiếm được một gia tài trị giá hơn 10 triệu tệ. Vì mong muốn tương lai được sống tốt hơn nên Lôi đã gia nhập ĐCSTQ như em trai mình và làm việc tại đồn công an.

Lương kể về anh trai mình: “Mọi thứ trượt dốc sau khi anh ấy trở thành Đảng viên. Tài sản tiêu tán hết và gia đình anh ấy cũng tan vỡ. Có vẻ như gia nhập Đảng đồng nghĩa với xui rủi, phải không anh?”

Tôi thấy tội cho hai anh em. Tôi giải thích với Lương rằng ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi bản chất của nó, chính là sự giả dối, tàn ác, và đấu tranh giai cấp. Chính quyền này đã phá hủy văn hóa truyền thống và công kích những giá trị tốt đẹp chung, bao gồm cả nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Tôi nói: “Đi theo Đảng chính là tiến về đường cùng chết chóc và sẽ bị đào thải cùng với nó. Chỉ có cách thoái Đảng thì em mới an toàn khỏi mọi hiểm nguy thôi.”

Lương cảm ơn tôi và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay lập tức. Cậu ấy còn nói sẽ khuyên anh trai làm điều tương tự.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/30/456234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/31/207143.html

Đăng ngày 13-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share