Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 27-01-2023] Hơn 2 thập kỷ qua, các học viên ở Trung Quốc và hải ngoại đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp bằng nhiều phương thức khác nhau để người dân không bị lừa dối bởi lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh Chu Giác An, hiện nay đã ngoài 30 tuổi và đang sinh sống ở Úc, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tích cực tham gia giảng chân tướng cho người dân.

Giống như nhiều học viên khác, anh đã thực hiện những cuộc gọi đến Trung Quốc trong 3 năm qua. Nhiều cư dân Trung Quốc nói với anh rằng các học viên rất đáng tin cậy và cám ơn họ vì đã lan truyền chân tướng trong nhiều năm qua, giúp nhiều người nhận ra mình đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Sau đây là tổng hợp lời kể của những người bày tỏ sự ủng hộ dành cho Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên là những người đáng tin cậy nhất

Ông Kim đến từ Phúc Kiến nói với anh Giác An rằng mình đã gặp qua đủ kiểu người. Trong suốt 20 năm qua ông cũng đã gặp rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhận thấy họ là những người đáng tin cậy nhất. Ông nói: “Dù tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi nhìn thấy những đức tính truyền thống ở họ. Họ là những người lương thiện nhưng lại phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc này.

“Tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thứ nhất, họ không hãm hại người khác. Thứ hai, họ có tấm lòng nhân ái.” Ông ấy nói không tìm thấy những thói hư tật xấu của hầu hết con người hiện nay trong các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Kỳ thực, tất cả các học viên đều là những người tốt.”

Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Trương đến từ Bắc Kinh là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Ông ấy nói rằng cách đây nhiều năm, ông đã nhận ra ĐCSTQ đã thêu dệt những lời dối trá trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng học viên các bạn từ tận đáy lòng. Các bạn có nhiều người sống ở hải ngoại, và tôi hoàn toàn hiểu nếu các bạn chọn không quan tâm đến những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Thế nhưng các bạn đã tình nguyện giúp đỡ người dân Trung Quốc đột phá tường lửa kiểm duyệt Internet để biết được sự thật. Các bạn quả là những người vị tha, chính trực, và cao quý.”

Ông ấy nói quan trọng nhất là người ta phải minh bạch được chân tướng: “Cuộc sống có ý nghĩa gì nữa nếu như một người không biết được sự thật? Gần đây tôi đã suy ngẫm về ý nghĩa của đời người. Nếu một người không có sự tự do tư tưởng, cũng là quyền lợi căn bản nhất của con người, thì cuộc sống còn mục đích gì nữa đây? Ai rồi cũng phải chết, không có quyền tự do này thì một người cũng bằng như đã chết rồi.”

Ông ấy khuyến khích các học viên tiếp tục lan tỏa chân tướng Đại Pháp. “Chân tướng mà các bạn lan tỏa cho người khác là điều quan trọng nhất trên đời này. Các bạn phải tiếp tục làm điều đó! Đó là nghĩa cử linh thiêng nhất phải làm trong tình hình tại Trung Quốc hiện nay.”

Ông ấy cảm thấy rằng những gì mà người Trung Quốc trải qua những năm gần đây đã làm họ thức tỉnh. “Tôi nghĩ ngày càng nhiều người đã nhận ra sự tàn bạo của ĐCSTQ. Chính vì vậy nên các bạn càng phải kiên trì hơn nữa!”

Người ta không thể đánh giá thấp sức mạnh của chân tướng

Ông Lý đến từ Sơn Đông là một công dân Trung Quốc khác đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp không như những lời tuyên truyền của ĐCSTQ. Ông ấy thường hỏi anh Giác An thêm thông tin về Đại Pháp. Ông kể rằng bản thân từng tin vào những phát ngôn của ĐCSTQ nhưng đã tỉnh ngộ ra sau khi đọc rất nhiều bằng chứng và dữ kiện lịch sử có thật. Vì thế ông ấy đã chia sẻ những gì mình biết cho nhiều người khác.

Ông ấy ca ngợi nỗ lực lan tỏa chân tướng của các học viên: “Tôi nghĩ những gì các bạn làm thật tuyệt vời. Đây là hành động có thể tích được công đức vô lượng. Các tài liệu chân tướng thật xuất sắc, đa dạng, và phù hợp với trình độ tiếp thụ của người từ mọi giai tầng trong xã hội. Các bạn đừng đánh giá thấp sức mạnh hay tầm ảnh hưởng của nó. Mức độ ảnh hưởng này vô cùng to lớn. Chân tướng mà các bạn lan tỏa có thể thay đổi quan niệm mà người ta đã hình thành trong cả cuộc đời họ. Khi một người thay đổi suy nghĩ của mình, người đó có thể tác động đến những người xung quanh họ.

“Tôi đã từng thần tượng hóa Mao vì chịu sự ảnh hưởng của nền giáo dục từ bé. Trong thời gian phong tỏa do dịch bệnh thì tôi mắc kẹt trong nhà. Lúc đó, có một người bạn đã bàn luận với tôi về chân tướng trong các tài liệu Đại Pháp rồi xâu chuỗi những sự việc với những gì đang diễn ra xung quanh chúng tôi. Điều ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ tôi đọc các tài liệu này mỗi ngày và còn đưa chúng cho bạn bè cũng như họ hàng xung quanh.

“Từ những viên chức cấp cao cho đến thường dân, ai cũng cần phải biết sự thật này. Thông qua tiếp xúc với những dữ kiện có thật thì các quan niệm ngoan cố trong tư tưởng người ta mới dần tiêu tan. Ngoài ra, những gì họ nghe và thấy ở xung quanh cũng sẽ giúp họ dễ dàng thức tỉnh.”

Ông Lý cho rằng điều mà ĐCSTQ sợ nhất chính là người dân biết được sự thật. “Tại sao chúng lại kiểm soát nghiêm ngặt quyền ngôn luận như vậy chứ? Vì những người có lương tâm sẽ bước ra nói sự thật, và đây chính là điều mà một thể chế độc tài như ĐCSTQ sợ nhất. Vì thế chúng mới che đậy mọi sự thật. Quyền tự do ngôn luận được quy định trong hiến pháp Trung Quốc đều là giả.”

Một người thật sự rất may mắn khi được đọc Chuyển Pháp Luân

Cô Hà đến từ Hồ Nam là một người đam mê yoga. Cô ấy cũng rất kiên nhẫn tìm hiểu sự thật. Sau khi đọc rất nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cô thường chia sẻ những thông tin này cho các thành viên trong gia đình. Họ dần thay đổi thái độ với Đại Pháp và tán đồng với những thông tin mà cô đưa ra.

Mong ước lớn nhất của cô Hà là được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ sự giúp đỡ của anh Giác An, cô ấy đã thỉnh được quyển sách Chuyển Pháp Luân và nhanh chóng đọc từ đầu đến cuối.

Cô ấy nói: “Tôi rất hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện trên các bài báo quốc tế nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với pháp môn này. Điều đó khiến tôi tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp vô cùng.”

Cô ấy nói từ lâu đã rất muốn đọc Chuyển Pháp Luân. “Tôi nghĩ mình thật may mắn vì cuối cùng cũng được đọc quyển sách. Tôi vui lắm! Tôi đọc sách cẩn thận sau khi có được nó. Bề mặt trông thật đơn giản nhưng các nguyên lý trong đó có nội hàm thật thâm sâu. Mấy ngày qua tôi say mê đọc sách đến nỗi không buông xuống được.”

Cô ấy đã có thể ngồi tư thế song bàn sau khi đọc hết quyển sách. Đây là điều mà trước đây cô không làm được mặc dù đã tập yoga nhiều năm. “Khi tôi đọc đến ‘Bài giảng thứ bảy’ trong sách thì đã có thể ngồi được tư thế song bàn. Thật kỳ diệu! Tôi bắt đầu ngồi tư thế này khi đọc sách. Lúc đầu tôi cũng đau chân lắm, nhưng khi tập trung vào những gì tôi đang đọc thì cơn đau nhanh chóng bị lãng quên và tôi có thể ngồi được thời gian lâu!”

Thông tin: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng lần đầu bởi Đại sư Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Pháp môn này hiện nay đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng 5 bài công pháp và đạt được sự cải thiện cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/27/456139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/30/207128.html

Đăng ngày 09-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share