Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2022] Lupus ban đỏ là bệnh lý tự miễn dịch mãn tính mà hiện chưa có cách chữa trị. Bệnh khiến hệ thống miễn dịch sản sinh ra các tự kháng thể tấn công các tế bào và mô của chính cơ thể, gây tổn thương nội tạng và dẫn đến các biến chứng sau đó.

Bất kể tuổi tác, bệnh nhân lupus ban đỏ phải đối mặt với tình trạng đe doạ tính mạng và sẽ phải uống thuốc suốt đời.

Tuy nhiên, một số người mắc bệnh lupus ban đỏ đã may mắn khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện nâng cao thể chất lẫn tinh thần cổ xưa của Trung Quốc. Dưới đây là những câu chuyện của họ.

Sức khoẻ phục hồi sau 10 năm mắc bệnh lupus ban đỏ

Bà Barbara Gay sống ở tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. Bà được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ khi còn học đại học. Suốt 10 năm, bà chống chọi với căn bệnh từ ngày này qua ngày khác, uống đủ mọi loại thuốc. “Cuộc sống thật vô vọng”, bà nói.

f9a5c156d117735b07a6084529b89432.jpg

Bà Barbara Gay

Lúc bà Barbara còn là một đứa trẻ, bà đã cố tự tử vài lần do mẹ bà có khuynh hướng bạo lực. Bà bị trầm cảm và thường tìm đến rượu bia và ma tuý để giải khuây.

Vì thường xuyên bị sốt, suy nhược, và đau nhức nên bà Barbara không thể đi làm ở độ tuổi 20 và phải nộp đơn xin hỗ trợ khuyết tật của chính phủ để sinh sống. Tệ hơn nữa, việc sử dụng thuốc nội tiết tố trong thời gian dài để kiểm soát bệnh lupus ban đỏ đã dẫn đến bị viêm mạch, khiến mạch máu bị vỡ. Sự thật phũ phàng là bà phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác để sống sót khiến bà bị trầm cảm nặng hơn. Ý nghĩ tự tử xuất hiện trong tâm trí bà vài lần.

Hồi tưởng lại, bà nói: “Lúc đó, điều duy nhất có thể ngăn tôi hành động (tự sát) là con gái và chồng tôi. Tôi biết mình không thể ích kỷ như vậy”.

14c60ef1fd9ea98a6084cbce3a5635cf.jpg

Bà Barbara và con gái năm 1986

Bà quyết định đi gặp bác sỹ tâm thần, hy vọng sẽ giúp ích cho bà.

Thế nhưng, tình cảnh của bà còn tệ hơn: bà Barbara được chẩn đoán bị viêm khớp dạng thấp. Tuyệt vọng, bà bắt đầu tự vấn: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?”

Một tờ rơi thần kỳ

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2000, bà Barbara đến thư viện cộng đồng để cố gắng tìm câu trả lời. Khi tìm kiếm dọc theo các giá sách, bà thấy một tờ quảng cáo sáng màu được kẹp giữa những cuốn sách. Bà kéo nó ra và thấy đó là về Pháp Luân Đại Pháp.

00710ec56a97f411b2eca32bfe3ada9b.jpg

Tờ rơi màu xanh này đã đưa bà Barbara đến một con đường mới trong cuộc sống. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Khi nhìn thấy ba chữ tiếng Trung lớn “Zhen-Shan-Ren“ được dịch ra tiếng Anh ở bên dưới là “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà lập tức minh bạch: “Mình tìm thấy rồi! Đây là đáp án mà mình đang tìm”.

Bà gọi đến số điện thoại trong tờ rơi và liên lạc với các học viên địa phương. Không lâu sau bà nhận được sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Những gì trong sách đã giải khai mọi thắc mắc của tôi. Tôi minh bạch tại sao mọi chuyện lại xảy đến với tôi. Như thể tôi được đánh thức vậy”.

Bệnh lupus ban đỏ biến mất

Không lâu sau, bà Barbara bất ngờ nhận ra căn bệnh lupus ban đỏ gây khổ sở cho bà hơn chục năm đã biến mất! Ba tháng sau khi bước vào tu luyện, bà đã hoàn toàn bình phục. Bà tràn đầy năng lượng và trải nghiệm sự tuyệt vời của cảm giác vô bệnh. Bà có thể làm những điều bà muốn và có thể đi làm như những người khác.

Bà nói: “Tôi không nghĩ sẽ khỏi bệnh. Tôi cũng không biết có thể khỏi bệnh. Thật ngạc nhiên, tôi bình phục nhanh đến mức gần như là phép màu”.

Đồng thời, những ký ức tuổi thơ đau buồn của bà thảy đều tan biến.

Đến nay đã hơn 21 năm kể từ khi bà Barbara bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mong ước lớn nhất của bà là càng nhiều người nhận được tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp càng tốt. Bà thường có mặt trong các triển lãm văn hoá, hội chợ sức khỏe, và công viên để phát tặng tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Bệnh nhân lupus ban đỏ được hồi sinh

Bà Trần Quế Lan là cư dân của thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông. Bà khoẻ mạnh, tràn đầy sinh lực và quản lý nhà cửa tốt. Thế nhưng, hàng xóm của bà vẫn còn nhớ rõ trước đây bà trông ra làm sao: “Tóc của bà ấy thưa lắm. Bà ấy gầy như da bọc xương, yếu đến mức không thể đứng vững và tự chăm sóc bản thân. Nhưng hiện nay bà Trần Quế Lan là một người khác rồi”.

Khoảng năm 1990, bà Trần bắt đầu thấy đau nhức toàn thân. Bác sỹ đã điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp cho bà, nhưng càng điều trị thì sức khoẻ của bà càng giảm sút. Cuối cùng, bà không thể làm việc được nữa.

Bốn năm sau, vào mùa xuân năm 1994, bà đi tái khám. Tốc độ lắng hồng cầu của bà rất cao (120mm/1 giờ) cho thấy bà đang mắc bệnh chẳng hạn bệnh tự miễn, ung thư, tiểu đường, hoặc vấn đề về tim mạch nhưng không xác định được cụ thể căn bệnh.

Sau khi chứng phù nề giảm đi, bà bắt đầu gầy guộc và yếu ớt. Bà không thể đi lại. Gia đình quyết định đưa bà đến Bắc Kinh để chữa trị vì anh cả của bà làm việc tại Bệnh viện Đa Khoa Lực lượng Vũ trang Bắc Kinh.

Ngày 15 tháng 7, bác sỹ xác nhận bà mắc bệnh lupus ban đỏ khiến gan và thận của bà bị tổn thương. Máu lưu thông kém từ thắt lưng trở xuống khiến chân của bà bị tê và lạnh cóng. Anh của bà đã mời ba bác sỹ chuyên khoa xem bệnh án của bà nhưng không ai có thể nghĩ ra một phương án điều trị tốt. Cuối cùng họ quyết định cắt cụt hai chân của bà. Bà Trần nói thà chết còn hơn bị cắt cụt chân. Bà chọn tiếp tục uống thuốc. Bà được xuất viện sau sáu tháng, ngày 26 tháng 1 năm 1995. Bác sỹ bảo gia đình bà rằng bà chỉ sống được lâu nhất là hai năm nữa.

Mùa xuân năm 1996, bệnh của bà Trần ngày càng nặng, bà cảm thấy như cuộc đời sắp sửa kết thúc. Bà nghĩ sẽ tốt hơn nếu bà ra đi sớm hơn để gia đình không phải lâm vào cảnh nợ nần.

Tháng 9 năm 1996, bà nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo đã hồi phục sức khoẻ sau khi bước vào tu luyện. Ngoài ra, Pháp Luân Đại Pháp còn dạy miễn phí. Bà muốn thử. Bà nhờ hai người con đưa bà đến điểm luyện công gần nhà.

Bà thích nghe băng giảng Pháp của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, càng nghe bà càng thấy vô cùng dễ chịu. Sau đó bà ăn được, ngủ được nhiều hơn. Sau khi tham gia nhóm luyện công và học Pháp, bà trở thành một con người mới và không cần đến thuốc nữa.

Khi anh bà nói với các bác sỹ trong bệnh viện anh ấy công tác rằng bà Trần đã khỏi bệnh, họ đều sửng sốt khó tin.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/28/452089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/29/207112.html

Đăng ngày 15-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share