Bài viết của Tử Quy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2022] Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công) thường được biết đến với uy lực chữa bệnh thần kỳ. Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra với các thành viên trong gia đình tôi, góp thêm những câu chuyện minh chứng cho vẻ đẹp của Đại Pháp.

Chị gái tôi: Bệnh ung thư mũi được chữa lành

Chị gái tôi năm nay 70 tuổi. Chị là một nông dân mù chữ. Sinh ra và lớn lên trong Phong trào Cải cách Ruộng đất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (1948-1950) và thời kỳ Đại nhảy vọt (1958-1962). Việc học của chị tôi bị dang dở khi cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-1976) diễn ra.

Để hưởng ứng lời kêu gọi “cần lao trí phú“ (lao động chăm chỉ để làm giàu) của ĐCSTQ, ngày nào chị tôi cũng làm việc trong nhiều giờ liền, ngày này qua tháng nọ, cơm ăn chẳng đủ bữa, nhưng gia đình chị ấy vẫn rất nghèo.

Nhiều năm làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian dài như vậy đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của chị tôi. Có lần vào một ngày nắng nóng oi bức chị bất ngờ ngất lịm đi trên cánh đồng lúa mì. Nhưng chị ấy vẫn tiếp tục làm việc sau khi tỉnh dậy. Sau sự cố đó, chị thường xuyên ngất xỉu. Trong một lần, chị ấy đã bất tỉnh khi đang đạp xe trên phố và được đưa đến bệnh viện. Chị nhanh chóng xuất viện vì không đủ khả năng chi trả tiền viện phí đắt đỏ. Sau đó vài ngày, chị lại bị ngất xỉu tại nông trường khi đang thu hoạch đậu phộng.

Vì vậy, chồng tôi và tôi đã đến để phụ giúp chị ấy thu hoạch. Chúng tôi rôm rả trò chuyện trong khi hăng say làm việc, bắt đầu từ chủ đề văn hóa truyền thống Trung Quốc và các sự kiện quốc tế, trước khi chuyển sang chủ đề về năng lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Lần này chị ấy không phản đối, và cuối cùng chị ấy dứt khoát thoái Đoàn Thanh niên. Vào lúc chúng tôi định về nhà, chị ấy nói rằng chị ấy muốn tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi rất vui mừng và đưa cho chị ấy máy nghe nhạc MP3 có chứa nội dung ghi âm các bài giảng Pháp.

Chị gái tôi sau đó kể với chúng tôi rằng một đêm nọ, chị ấy ngủ quên khi nghe các bài giảng. Chị ấy trông thấy trong giấc mơ Sư phụ (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) xuất hiện, và chị ấy đã bay lên cùng Sư phụ đến nơi chị ấy làm việc. Khi thức dậy, chứng nghẹt mũi kéo dài hàng chục năm của chị đã khỏi hẳn và cả người chị tràn đầy năng lượng.

Cuối cùng, chị gái tôi tiết lộ: “Chị chưa bao giờ kể với em nhưng chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi. Gia đình chị không đủ khả năng chi trả các hóa đơn y tế. Nhưng nhờ ơn Đại Pháp, giờ chị đã bình phục.”

Giờ đã bước sang tuổi 70, chị tôi vẫn có thể lái chiếc xe đạp điện ba bánh để đi bán rau và giảng chân tướng trên phố.

Em dâu tôi khỏi bệnh viêm đại tràng

Em trai tôi mở tiệm bán đồ ăn nhanh ở một thành phố khác. Một hôm em trai thổ lộ với chị tôi rằng vợ mình bị viêm đại tràng, nguy cơ có thể phát triển thành ung thư. Hai vợ chồng đã tiêu tốn rất nhiều tiền khó khăn lắm mới dành dụm được để trả cho các hóa đơn y tế, nhưng tình hình không cải thiện chút nào.

Sau đó, em dâu về quê chăm bố phải nhập viện vì căn bệnh sỏi mật. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy ghé thăm chị gái tôi, chị ấy đã nói cho em dâu biết về khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp bằng chính trải nghiệm cá nhân của mình. Em dâu tôi bi quan vì đã điều trị suốt nhiều năm trong bệnh viện nhưng đều công cốc, nên tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả của [Pháp Luân Công].

Chị gái tôi nói: “Em đã tốn rất nhiều tiền mà chẳng đem lại kết quả gì. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không tốn một đồng nào. Tại sao không thử một lần xem?”

Chị gái tôi mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho em dâu tôi nghe. Em ấy xem video và bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, em ấy kể với chị tôi rằng em ấy mơ thấy một thứ gì giống như con quay đang quay ở bụng dưới của cô ấy và xoay tròn.

“Thật là tuyệt vời. Sư phụ đang chăm sóc cho em đó”, chị tôi hào hứng nói.

Em dâu tôi đã ngừng uống thuốc sau khi trở về thành phố nơi em sống. Em ấy xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng khi đi ngoài ra máu. Nhưng thời điểm đó em đã quyết tâm không động đến thuốc nữa. Tình trạng này kéo dài gần ba tháng và sau đó em ấy bình phục hẳn. Sau này em ấy hiểu rằng Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể mình.

Chứng kiến ​​sự kỳ diệu của Đại Pháp, cả gia đình ba người của em dâu đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bố vợ của con trai tôi khỏi chứng tăng sản xương

Con trai tôi kết hôn năm 30 tuổi và có cho mình một đứa con trai một năm sau đó. Một ngày nọ, bố vợ của cháu gọi cho cháu và nói rằng ông ấy bị tăng sản xương. Nó chèn ép dây thần kinh tọa và ông không thể duỗi thẳng lưng vì đau. Con trai tôi cho biết mình đã dùng hết tiền tiết kiệm để điều trị và còn nợ người quản lý tại nơi làm việc vài nghìn Nhân dân tệ. Người quản lý đã xóa nợ, nhưng yêu cầu con trai tôi phải rời khỏi nơi đó.

Con trai tôi nhờ một vài người quen giúp đưa bố mẹ vợ lên tàu. Khi họ được đưa đến nhà tôi, bố vợ của con tôi đã bị liệt hoàn toàn và không thể di chuyển. Con trai tôi và tôi phải thay nhau cõng ông và đưa ông ấy lên lầu. Ông chỉ có thể nằm sấp, kể cả khi ăn và khi ngủ.

Con dâu tôi là người rất hiếu thảo. Sau khi kết hôn với con trai tôi, cháu nhanh chóng tiến nhập vào Đại Pháp như thể cháu đến đây vì Đại Pháp. Cháu không quá lo lắng về tình trạng của cha mình. Cháu giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông. Vào ngày hôm sau, cháu bảo cha mình nhẩm đọc theo cháu cùng đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) vì ông không biết chữ.

Thoạt đầu, mẹ của con dâu trách cứ rằng gia đình chúng tôi đã không quan tâm gì đến chuyện chạy chữa cho bệnh tình chồng bà. Nhưng đến ngày thứ ba, bà ấy hoàn toàn câm lặng khi chứng kiến chồng mình có thể ngồi dậy được. Ngày thứ tư, ông ấy có thể đứng dậy và luyện các bài công pháp Đại Pháp cùng với con gái của mình. Ngày tiếp theo, ông ấy vào nhà vệ sinh và tự tắm gội một mình và ngày thứ sáu thì cùng vợ ra ngoài dạo phố.

Các nhân viên bảo vệ của khu nhà nơi tôi sống cũng bị sốc trước sự đổi khác của ông ấy, từ một người đàn ông bị bại liệt trở thành một người khỏe mạnh trong vòng một tuần mà không cần thuốc men. Họ nhận ra ý nghĩa thực sự của Pháp Luân Đại Pháp và quyết định mặc kệ lệnh giám sát các học viên trong khu dân cư. Họ cũng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ hỏi thêm một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thường xin bùa hộ mệnh của Đại Pháp cho gia đình họ.

Bố vợ của con trai tôi hiện đã quay lại làm việc ở chỗ làm cũ. Người thân và bạn bè của ông ấy tại đơn vị đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt đẹp.

Cháu trai nhỏ của tôi

Cháu trai của tôi bây giờ đã gần năm tuổi. Thằng bé được nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ mỗi ngày kể từ khi cháu sinh ra. Khi cháu biết nói, con dâu tôi đã dạy cháu đọc Chuyển Pháp Luân. Thằng bé cũng có thể đọc thuộc lòng một số bài thơ trong Hồng Ngâm.

Cháu trai tôi nói với chúng tôi rằng Sư phụ đã đưa cháu cùng hạ thế. Còn miêu tả rằng trên thiên thượng có vô vàn những điều thú vị và những tòa nhà ở đó đều mỹ lệ tuyệt luân, giống y chang những gì được quảng bá trong Shen Yun.

Năm người chúng tôi sống cùng nhau, bao gồm vợ chồng tôi, và gia đình ba người của con trai tôi, nhưng cháu trai tôi nói rằng chúng tôi có sáu người bao gồm cả Sư phụ nữa. Cháu hay chúc Sư phụ ngủ ngon mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Một hôm, thằng bé kêu đau đầu sau khi đi học về. Cháu thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” rồi chìm vào giấc ngủ. Cơn đau đầu của cháu liền biến mất khi thức dậy.

Chủ cửa tiệm quần áo: Niệm chân ngôn Đại Pháp là đủ để được phúc

Ở trên (câu chuyện đầu tiên) có nhắc đến việc chị tôi hay ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp. Chị từng giảng chân tướng cho một ông chủ cửa hàng quần áo. Nhiều học viên khác cũng giới thiệu với ông ấy về Đại Pháp. Ông ấy công nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, nhưng ông ấy vẫn không khỏi hoài nghi về khả năng chữa bệnh của chín chữ vàng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Có lần cửa hàng của ông ấy đã đóng cửa và mở cửa trở lại sau đó vài tháng. Ông ấy kể với chị gái tôi về trải nghiệm của chính ông ấy trong thời gian đóng cửa, rằng Đại Pháp đã cứu mạng ông ấy và cả công việc kinh doanh của ông.

Sau một trận địa chấn xảy ra ở tỉnh [Tứ Xuyên], chính phủ đã phát tiền cứu trợ cho các nạn nhân. Một số khoản trợ cấp được tính toán dựa trên hộ nhân khẩu, nhiều cặp vợ chồng đã làm thủ tục ly hôn [giả] để nhận được nhiều lợi ích hơn khi tách hộ khẩu. Để rồi khi đã nhận được tiền cứu trợ, họ lại tái hôn. Chủ cửa hàng quần áo và vợ của anh ta cũng đăng ký ly hôn giả như vậy. Tuy nhiên, người vợ đã đột ngột quay ngoắt biến giả thành thật rồi bỏ đi cùng toàn bộ số tiền dành dụm của gia đình. Con trai của họ cũng biệt tăm biệt tích vào thời điểm đó. Người đàn ông già bị bỏ mặc một mình đến mức không còn một xu dính túi. Do tức giận quá độ mà ông ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Ông được em trai đưa đến bệnh viện, nhưng bác sỹ không tìm thấy điểm nào bất thường trên người ông. Trong lúc mê man, người đàn ông này đã nghĩ đến những câu chân ngôn của Đại Pháp và bắt đầu niệm liên hồi. Bác sỹ nói: “Ở đây là bệnh viện. Ông tin vào Pháp Luân Đại Pháp thì đi về nhà mà tập.” Bác sỹ đã sử dụng điều này như một cái cớ để cho ông ấy xuất viện.

Khi về đến nhà, người đàn ông này không lúc nào ngừng niệm những câu chân ngôn. Dần dần, sức khỏe của ông ấy đã cải thiện và có thể xuống giường đi lại. Cuối cùng, ông đã bình phục và mở lại cửa hàng để buôn bán.

Ông nói với chị gái tôi: “Trời ạ! Niệm chân ngôn thực sự có thể tiêu trừ bệnh tật! Pháp Luân Đại Pháp thực sự là Phật Pháp! Mặc dù bây giờ tôi hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần tôi niệm chín chữ chân ngôn này thế là đủ rồi.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/27/444379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/15/204754.html

Đăng ngày 01-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share