Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2022] Hoại tử chỏm xương đùi thường được cho là “bệnh nan y”, một căn bệnh khó chữa ảnh hưởng đến xương đùi, phần xương lớn nhất của cơ thể từ hông đến đầu gối. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh này là do việc cung cấp máu đến xương đùi bị gián đoạn hoặc tổn thương, có thể dẫn đến hoại tử tế bào xương, tuỷ xương, và thay đổi cấu trúc xương.

Y học hiện đại không thể chữa khỏi bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Nhìn chung, bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi vào giai đoạn cuối thông thường sẽ chịu đau khôn thấu và cơ ở bắp chân sẽ bị teo. Một số có thể bị hạn chế cử động hông, đi khập khiễng, thậm chí bại liệt. Bệnh nhân mắc bệnh này thường rơi vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có thể qua khỏi và sống khỏe mạnh. Một số bệnh nhân đã được chữa khỏi nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

(Tiếp theo Phần 3)

Ánh bình minh trong màn đêm u tối

Lúc 26 tuổi, tôi bị hoại tử vô khuẩn ở chỏm xương đùi do di chứng tai nạn lao động. Mặc dù tôi uống thảo dược và điều trị châm cứu nhưng tình trạng không khá hơn.

Một bác sĩ đề nghị tôi thử phương pháp kéo. Để tiết kiệm chi phí, ông ấy khuyên tôi nên điều trị tại nhà. Chúng tôi quyết định thử. Suốt thời gian đó, tôi nằm trên giường trong khi vợ chăm sóc tôi và lo liệu mọi việc trong nhà. Nhiều lần tôi khóc thầm, hy vọng sẽ sớm bình phục. Nhưng sau hai tháng điều trị, sức khoẻ của tôi vẫn không cải thiện.

Một bác sĩ khác xem phim X-quang của tôi và nói chỉ có phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo mới có thể giảm nhẹ các triệu chứng cho tôi. Khớp nhân tạo chỉ kéo dài từ 5 đến 10 năm, nghĩa là tôi sẽ phải làm phẫu thuật mỗi 5 năm hoặc 10 năm. Vợ tôi không đồng ý và nói chúng tôi sẽ đi nhiều nơi khác để khám, xem có cách điều trị nào tốt hơn không. Nếu thực sự không còn cách nào khác thì chúng tôi sẽ làm phẫu thuật.

Sau đó chúng tôi nghe nói có một bệnh viện chỉnh hình nổi tiếng. Vì là niềm hy vọng cuối cùng, tôi đến đó và bắt đầu 10 tháng điều trị. Mỗi ngày, tôi uống rất nhiều thảo dược. Sau đó ruột của tôi bắt đầu có vấn đề và tôi thường đau khôn xiết. Tôi nghĩ có lẽ mình đã mắc thêm bệnh mới. Tôi sợ đến mức không dám uống thảo dược nữa.

Một tấm phim X-quang khác cho thấy cổ xương đùi của tôi bị mục nát và biến dạng. Mọi hy vọng hồi phục của tôi đều tiêu tan. Tôi không muốn điều trị thêm. Và bởi vì tôi không thể đi làm hoặc hỗ trợ tài chính cho gia đình, cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì nữa—Tôi chỉ khiến người khác phải chịu khổ thêm mà thôi. Tôi nghĩ đến việc tự tử.

Vì không muốn cha mẹ và vợ phải lo lắng, tôi đã không nói với họ về tình trạng tuyệt vọng của mình. Tôi nói dối, bảo họ rằng tôi thấy đỡ hơn nhiều. Tôi vứt nạng đi và giả vờ đã khoẻ lại.

Tôi không còn quan tâm mỗi cử động có gây gánh nặng cho đôi chân hay không. Đôi khi tôi còn lê chân ra đồng làm việc. Mỗi bước đi chân tôi đều đau đớn khôn thấu, tôi không biết mình có thể tiếp tục như thế này trong bao lâu.

Cuối năm 1998, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không cầu mong sẽ khỏi bệnh, chỉ cảm thấy Đại Pháp rất tốt và bản thân may mắn đắc được công pháp vĩ đại thế này khi vẫn còn sống. Khoảng hai tháng sau, một hôm tôi để ý thấy đôi chân không còn đau nữa. Sau khi chịu thống khổ dày vò trong nhiều năm và mất hết hy vọng hồi phục, tôi hiện giờ hoàn toàn bình phục.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi vui mừng của tôi. Tôi hét lên từ tận đáy lòng: “Cảm tạ Sư phụ Lý đã cứu mạng con! Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cơ thể khỏe mạnh và cứu gia đình con!”

Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng tuyệt vọng. Tôi tràn đầy năng lượng, làm việc mà không biết mệt. Cả làng đã chứng kiến kỳ tích hồi phục sức khoẻ của tôi do Đại Pháp mang lại và nhiều người lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp.

Từ hoại tử chỏm xương đùi đến thân thể nhẹ nhàng

Bà Triệu Tú Lan, 67 tuổi, cư dân tỉnh Cát Lâm, là giáo viên dạy trường cấp ba đã nghỉ hưu. Bà từng mắc bệnh hoại tử chỏm xương đùi và đau thần kinh tọa. Bà hầu như bị mất sức lao động ở tuổi 40 và phải mặc quần ấm mùa đông ngay cả trong mùa hè. Mặc dù bà đã thử dùng thuốc Tây y và Trung y, cũng như làm phẫu thuật, nhưng không hiệu quả. Thuốc uống cũng khiến bà bị một loạt tác dụng phụ nghiêm trọng.

Sau này một người hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà Triệu. Lần đầu đến điểm luyện công, bà Triệu phải chống gậy. Dần dần, bà có thể ngồi song bàn đả tọa, hai chân vắt chéo, và chạy xe đạp vòng quanh thị trấn.

Bà Triệu nói bà thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp và bởi vì điều đó, bà cảm thấy cần phải nói cho mọi người rằng Pháp Luân Công đã bị chính quyền Trung Cộng bức hại.

Một y tá bị liệt đã hồi phục sức khỏe ngoạn mục

Tôi là y tá, năm nay 63 tuổi. Kể từ lúc 33 tuổi, cơ thể tôi đã bị bệnh tật hành hạ.

Tết Nguyên Đán năm 1989, nửa bên phải cơ thể tôi bị liệt. Tôi nói không rõ tiếng, ăn uống gặp khó khăn. Cơ ở mắt và miệng chảy xệ không kiểm soát và tôi giống như người bị đột quỵ. Nước bọt liên tục chảy ra từ miệng tôi. Nghiêm trọng nhất là cơ thể tôi đau không thể tả.

Tôi được đưa vào bệnh viện, chụp CT, kết quả cho thấy có một bóng mờ cỡ hạt dẻ trên thuỳ đỉnh bên phải não. Bác sĩ thông báo tôi có khả năng bị u não. Cả gia đình đều lo cho sức khoẻ của tôi. Các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán tôi mắc bệnh đa xơ cứng và kê đơn thuốc nội tiết tố liều cao để điều trị cho tôi.

Sau 10 tháng, sức khoẻ của tôi ổn định, nhưng tôi vẫn không thể nhấc tay phải hay chân phải. Tệ hơn nữa là chỉ một năm rưỡi sau đó tôi bị biến chứng nặng: hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi. Hông bên trái của tôi bị biến dạng.

Bác sĩ giải thích chẩn đoán của họ và yêu cầu tôi lập tức nghỉ ngơi trên giường, không được đi lại, nếu không tôi phải phẫu thuật nhiều lần để gắn chỏm xương đùi nhân tạo.

Nghe vậy, tôi thấy như sét đánh ngang tai và suy sụp tinh thần. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hầu như mất hết động lực để sống tiếp.

Tôi bắt đầu quá trình điều trị kéo dài cho xương đùi trái. Tôi uống thảo dược mỗi ngày. Một tháng sáu lần, tôi phải điều trị giảm áp lực cho xương hông trái. Bác sĩ căn cứ vào phim chụp X-quang khoan vào chỏm xương đùi và tiêm thuốc vào hông. Quá trình này đau đến mức tôi phải uống thuốc giảm đau trong ba ngày mới hết.

Ngay cả đi nhiều nơi và chi sạch tiền để điều trị nhưng tôi không thấy sự cải thiện. Hơn ba năm, tôi đã chịu rất nhiều đau đớn.

Sau đó, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Những bài giảng của Sư phụ Lý đã cho tôi niềm hy vọng, như ngọn hải đăng soi đường trong biển khổ. Tôi lập tức quyết định muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tối hôm đó, khi đọc xong sách Chuyển Pháp Luân, tôi bất ngờ thấy đau nhói ở lưng và ngực. Tôi đau quằn quại, ngã lăn từ giường xuống sàn. Bác sĩ trực ban đến châm cứu cho tôi và tiêm hai mũi thuốc giảm đau mạnh nhưng không có tác dụng. Sáng hôm sau, bác sĩ cho tôi đi siêu âm nhưng không tìm thấy điều gì bất thường. Không còn cách nào, tôi đành phải cắn răng chịu đau.

Tôi chịu đựng trong sáu ngày. Vào ngày thứ bảy, cơn đau bất ngờ dừng lại và tôi thấy mình như trở thành một người mới. Ngày thứ tám, một nguồn lực bí ẩn tiếp động lực cho tôi đạp xe đến điểm luyện công. Tôi không thể tin nổi chính mình. Sau này tôi nhận ra chính là Sư phụ Lý đã tịnh hoá cơ thể tôi trong sáu ngày. Kể từ đó, sự tự tin và quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tôi đọc đi đọc lại sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đến điểm luyện công mỗi ngày bất kể ngày mưa hay nắng. Tôi đối chiếu bản thân dựa trên tiêu chuẩn của Đại Pháp trong bất kể mọi tình huống, cố gắng tu luyện tinh tấn.

Sau 1 năm 10 tháng, giọng nói của tôi phục hồi. Tôi từ chỗ nằm liệt giường đến chỗ có thể chạy xe đạp. Mắt cá và ngón chân tôi linh hoạt, và cơn đau ở hông do bệnh hoại tử chỏm xương đùi đã biến mất. Hình chụp CT khi tái khám cho thấy chỏm xương đùi của tôi đã trở lại bình thường.

Cuối cùng tôi đã khỏi bệnh nan y

Hai mươi tám năm trước, tôi bị gãy xương đùi, vỡ động mạch và tĩnh mạch trong một vụ tai nạn.

Tôi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, phẫu thuật gần 7 tiếng đồng hồ, được truyền 3,2 lít máu.

Trước khi được xuất viện, tôi được chẩn đoán mắc bệnh hoại tử vô khuẩn ở chỏm xương đùi do bị gãy xương trước đó nhưng không được điều trị kịp thời.

Tôi biết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này. Lúc xuất viện, bác sĩ đã cảnh báo rằng tôi có thể phải dùng nạng suốt đời bởi căn bệnh này hiện vẫn chưa có cách chữa trị. Những lời nói này thường văng vẳng bên tai tôi.

Tôi ở độ tuổi trung niên, và con tôi mới chỉ học cấp hai. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tôi chán nản trong tâm lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.

Không lâu sau, nhiều bệnh khác bắt đầu nổi lên. Tôi bị viêm bể thận cấp tính, có máu trong nước tiểu, toàn thân sưng phù. Tóc tôi đột nhiên chuyển sang bạc, tôi trông già như một người ở tuổi 60.

Nếu như mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vợ, tôi sẽ hổ thẹn không thiết sống nữa. Vì vậy, tôi đã uống rất nhiều thuốc và hỏi nhiều người cách điều trị. Mỗi lần như vậy, tôi đều ra về với hy vọng và sau đó lại thất vọng.

Tháng 7 năm 1997, một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Hai lần đầu lúc anh ấy cố gắng nói cho tôi, tôi đã không tin. Lần thứ ba, anh ấy nói tôi có thể đi cùng anh ấy nếu tôi muốn tu luyện, và sau lần này anh ấy sẽ không thuyết phục tôi nữa. Khi tôi bày tỏ nguyện vọng muốn tu luyện vào lúc đó, anh ấy đã đưa tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ đã tịnh hoá cơ thể tôi ngay khi tôi bước vào tu luyện. Tôi đã trải nghiệm hiện tượng tiêu nghiệp vài lần. Mỗi căn bệnh sẽ biểu hiện khác nhau trong lúc tiêu nghiệp. Một số biểu hiện như các triệu chứng nặng, số khác thì nhẹ hơn. Tôi chỉ tiếp tục học Pháp và luyện công.

Dần dần, tôi không cần đến gậy nữa, thực sự trải nghiệm cảm giác kỳ diệu của vô bệnh.

Gia đình tôi mở một tiệm nhỏ chiết gas hoá lỏng cho khách. Để cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng, tôi thường đến tận nhà họ lấy bình gas, sau đó chiết gas vào bình và giao lại cho họ. Một bình gas nặng cỡ 31 kg. Ngay cả thanh niên trai tráng cũng không thể đem nó lên tầng sáu trong một lần. Vậy mà tôi có thể làm mà không chảy mồ hôi.

Có một dịp, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp khi đi ra ngoài có việc. Anh ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi khoẻ mạnh và hỏi tôi đã chữa bệnh cho chân ở đâu và bằng cách nào. Tôi nói với anh ấy về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ chữa bệnh cho tôi mà còn giúp tôi duy trì sức khỏe. Tôi kể cho anh ấy nhiều điều về Đại Pháp và giải thích tại sao ĐCSTQ lại bức hại công pháp này.

“Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường, anh nên tiếp tục tu luyện nhé”, anh ấy nói.

(Hết)

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/26/452231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/21/205286.html

Đăng ngày 22-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share