Bài viết của Tiểu Tĩnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2022] Con gái tôi đang học đại học năm cuối và sắp sửa tốt nghiệp trong vài tháng tới.

Khi con gái tôi đang trong kỳ nghỉ hè của năm thứ hai, cháu bị muỗi đốt dẫn đến phát ngứa và phồng rộp, rồi nhanh chóng lan ra khắp thân thể. Hai vết rộp trên mỗi chân to như quả bóng bàn. Mủ chảy ra hết thì lại nhanh chóng đầy lên!

Bác sỹ ở bệnh viện huyện kê cho cháu vài toa thuốc chống mề đay. Khi thấy không có tác dụng, chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện thành phố để khám.

Chuyên gia ở thành phố cũng chẩn đoán con gái tôi bị nổi mề đay. Bác sỹ chụp hình lại tình trạng phồng rộp da của cháu để làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và kê cho cháu cả núi thuốc.

Sau 10 ngày điều trị, chỗ rộp bắt đầu đóng vảy, và ai cũng cho rằng sắp lành rồi. Nhưng sau khi vảy bong đi thì da vẫn không lành và mủ vàng lại ộc ra. Chúng tôi tới bệnh viện để đổi thuốc khác, nhưng không có tác dụng.

Sau kỳ nghỉ hè, con gái tôi quay trở lại trường học. Cháu đến khám ở vài bệnh viện lớn khác và tốn rất nhiều tiền, nhưng không thấy có bất kỳ tiến triển gì.

Tình trạng này kéo dài 2 năm. Đến năm ngoái, khi con gái tôi quay về nhà nghỉ hè, cháu mang theo một ba lô chứa đầy thuốc. Thời gian biểu sinh hoạt hằng ngày của cháu là uống thuốc và thoa thuốc mỡ lên da. Thuốc mỡ dính khắp quần áo và ga trải giường của cháu. Vết dính đó rất khó mà giặt sạch được.

Mặc dù con gái không nói gì nhưng tôi biết cháu rất khổ sở – tâm tình đó hiện rõ lên khuôn mặt của cháu. Tình trạng da này cũng gây cho cháu rất nhiều bất tiện. Tự tôn của cháu cũng bị tổn hại rất nhiều. Cháu không dám mặc áo ngắn tay hay quần ngắn vào mùa hè và tránh ra ngoài.

Là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng chỉ có Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, mới có thể giúp con gái tôi. Tôi khuyến khích cháu hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được Đại Pháp ban phước và bảo hộ. Tôi cũng khuyên con gái hãy xem các bài giảng Pháp của Sư phụ và đọc sách Đại Pháp. Nhưng ban đầu thì chưa có thay đổi gì đáng kể.

Ngẫm lại, tôi nhận ra mình đã chấp trước vào tình với con gái quá nhiều. Tôi quá mong muốn thấy con gái mình hồi phục nên cơ điểm của tôi là không thuần tịnh. Chiểu theo Pháp chúng ta đều biết rằng mỗi người có vận mệnh riêng của mình–sao tôi có thể thay đổi vận mệnh của con gái được? Tôi nên buông bỏ cái tình của con người này và để Sư phụ an bài mọi sự.

Một hôm, trước khi tôi đi học Pháp nhóm, con gái tôi bỗng nhiên hỏi: “Mẹ à, mẹ có thể cho con đọc sách Chuyển Pháp Luân không, quyển sách mà mẹ hay đọc ấy ạ?”

Tôi không ngờ con gái tôi lại muốn đọc sách Đại Pháp. Tôi bỗng nhiên ngộ ra rằng mọi thứ tôi yêu cầu cháu làm trước đây không phải là điều mà bản thân cháu nguyện ý, mà là do tôi ép buộc. Khi cháu thật tâm phát ra niệm này, Sư phụ sẽ giúp cháu vượt qua khó nạn.

Trước khi đọc xong quyển sách, con gái tôi nói rằng cháu không muốn quay trở lại trường học. Nhưng cháu đã thay đổi ý định khi đọc quyển sách. Cháu nói rằng cháu cảm thấy dễ chịu hơn và không còn áp lực tâm lý nữa. Cháu đã mua vé tàu và quay trở lại trường học.

Hai ngày sau, con gái tôi gọi điện thông báo rằng da của cháu không còn chảy mủ nữa và bắt đầu lành lại. Đây chẳng phải là kỳ tích sao?

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/452048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/11/205135.html

Đăng ngày 05-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share