Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2022] Trong một kỳ nghỉ hè, chồng tôi và tôi đến thăm con gái tại một thành phố khác. Buổi sáng thức dậy sau chuyến đi, miệng tôi bỗng nhiên bị méo một bên. Chỉ mấy phút sau đó tình hình trở nên tệ hơn. Tôi bắt đầu nói năng khó khăn và nước dãi chảy dài.

Con gái tôi lo sợ tôi bị đột quỵ và muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói sẽ không đi và nhắc con gái rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang bảo hộ tôi.

Chúng tôi rút ngắn thời gian của chuyến thăm con gái và trở về nhà sau bốn ngày. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi không đối đãi bản thân mình như người thường bị bệnh đột quỵ. Thay vào đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công. Tôi vẫn đi bộ một quãng đường dài đến các vùng ngoại ô để phân phát tài liệu Đại Pháp. Tôi cũng làm các công việc nhà như thường lệ, mua hàng tạp hóa, nấu nướng và chăm sóc cháu trai đang tập đi.

Ba ngày sau, tôi gặp một đồng nghiệp cũ khi ra ngoài mua đồ. Cô ấy hỏi chuyện gì đã xảy ra với cái miệng méo của tôi. Tôi nói với cô ấy rằng không sao cả nó sẽ tự lành lại sau mấy hôm nữa.

Tôi gặp lại cô ấy một tuần sau đó. Cô ấy rất mừng khi gặp tôi và nói: “Chà, trông chị đã khá hơn nhiều rồi đấy.”

Vài ngày sau đó, tôi tình cờ gặp người quản lý cũ của mình. Ông ấy đã nghe kể về tình trạng của tôi từ đồng nghiệp và hỏi tôi đã đến gặp bác sĩ mát tay nào mà có thể khỏi nhanh như vậy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi chẳng gặp bác sĩ nào cả, bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý đã tịnh hóa và điều chỉnh thân thể cho tôi.

Người hàng xóm của tôi

Một người hàng xóm của tôi nay đã 68 tuổi, bà ấy rất dễ tiếp thu bất cứ khi nào tôi nói về Đại Pháp. Bà ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức thanh niên của Đảng Cộng sản và niệm câu chân ngôn cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Một ngày nọ, những người trong ngôi làng nơi con trai bà sống xảy ra xung đột với một ngôi làng khác. Nhiều người đã xách theo dao và các loại vũ khí khác nhau để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Người hàng xóm của tôi đã rất lo lắng. Bà đã cầu xin Sư phụ Lý bảo vệ con trai bà bình an và ngôi làng của cháu.

Cuối ngày hôm đó, bà ấy kể với tôi rằng cuộc ẩu đả đã không diễn ra. Nếu nó xảy ra, theo bà ấy nói, hậu quả không cách nào tưởng tượng được. Bà ấy tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ và tụng niệm những câu chân ngôn cát tường thường xuyên hơn.

Bà ấy cũng có một người cháu trai bị dị tật ở bàn chân và phải đi khập khiễng. Tôi thúc giục cháu thoái xuất khỏi các tổ chức thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như bà của cháu đã làm. Cháu đồng ý và nói rằng cháu cũng sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi đã gặp cháu gần đây và nhận thấy rằng chân của cháu có vẻ đã bình thường. Giờ cháu đã ra dáng một thanh niên cao lớn và đẹp trai. Cháu cũng vừa mới nhận được một công việc. Bà của cháu bảo rằng Sư phụ đã ban phước cho cháu trai của bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/20/450925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204681.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share