Bài viết của Quy Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2022] Quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, chỉ đạo con người tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Quyển sách này đã thay đổi cuộc đời nhiều người, trong đó gồm cả tôi và những người thân của tôi.

Uy lực của Đại Pháp: Chuyển Pháp Luân đã thay đổi đời tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi lúc đó chịu chứng bệnh suy nhược thần kinh nghiêm trọng, dùng biết bao nhiêu thuốc lẫn phương pháp trị liệu đều không khỏi. Dù đam mê công việc, tôi buộc phải từ bỏ sự nghiệp giảng dạy. Thay vào đó, suốt cả ngày tôi cứ đầu óc rối bời.

Chứng suy nhược thần kinh đã tra tấn tôi suốt hơn 20 năm bỗng biến mất vào ngày tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi rất kinh ngạc! Đầu óc tôi trở nên tỉnh táo, tầm nhìn cũng sáng rõ lên, và tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Hàng loạt các chứng bệnh nhỏ khác của tôi, như là bị lạnh chân, say xe, và bệnh da liễu, cũng sớm biến mất sau đó mà không có bất kỳ sự can thiệp y khoa nào.

Chuyển Pháp Luân dạy tôi ý nghĩa chân thực của đời người – đó là trở về nơi tiên thiên của sinh mệnh. Quyển sách cũng giúp tôi đề cao tiêu chuẩn đạo đức của mình. Một hôm khi đang đi bộ về nhà, tôi thấy một cái ví tiền rơi ra từ túi áo của một cậu bé đang đạp xe ở phía trước. Tôi nhặt ví lên, kêu cậu bé dừng lại, và trả nó cho cậu. Trước khi học Đại Pháp, tôi hẳn sẽ giữ lại cái ví cho mình.

Tôi từng rất xem trọng tiền bạc. Trong những năm 1980, tôi có lần nhặt được 400 Nhân dân tệ và bỏ túi mà không tìm người đánh rơi. Nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ về sự ích kỷ của bản thân lúc đó. Đại Pháp thực sự khiến tôi trở thành một người tốt hơn.

Tôi có lần đặt hàng một chiếc áo khoác phủ cotton được may đo từ một người thợ may. Dù chi phí tận 70 đến 80 Nhân dân tệ, thành phẩm cuối cùng hóa ra lại quá nhỏ với vóc người tôi. Tuy nhiên, tôi không cằn nhằn hay đòi bồi thường. Thay vào đó, tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người thợ may. Sau cùng cô ấy bảo tôi: “Các học viên Pháp Luân Công thật sự rất tốt.”

Qua sự việc nhỏ này, uy lựa của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) trong việc cảm hóa lòng người phản ánh rõ rệt. Đại Pháp đã thay đổi tôi từ một con người ích kỷ thành một người tốt luôn cân nhắc và hành động vì lợi ích của người khác.

Sư phụ đã dạy:

“Tuy nhiên có một điểm, bởi vì chư vị là luyện chính Pháp, một người luyện công, người khác có lợi ích.” (Chuyển Pháp LuânBài giảng thứ sáu)

Ngoài bản thân ra, gia đình và họ hàng tôi cũng được lợi ích nhờ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thoát chết

Một người họ hàng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh rối loạn máu. Khi các bác sỹ ở cả bệnh viện thành phố Thanh Đảo và bệnh viện địa phương đều bó tay không chữa được, gia đình cô đã chuẩn bị trước hậu sự. Sau đó, họ ghé thăm thành phố nơi tôi cư trú, nhờ chồng tôi tìm giúp một bác sĩ giỏi.

Trùng hợp thay, con trai của đồng nghiệp chồng tôi tình cờ là trưởng phòng ban y khoa liên quan của bệnh viện đó, và kỹ năng hành nghề của cháu cũng có tiếng tăm nhất định. Ban đầu, chồng của người họ hàng tôi dõng dạc tuyên bố: “Cậu này rất cẩn thận và nghiêm túc. Tôi tin rằng bệnh của cô ấy sẽ được chữa khỏi.” Tuy nhiên, tình trạng của người họ hàng của tôi vẫn không cải thiện dù đã nhập viện được 9 ngày. Cậu trưởng ban khuyên cô đến trị bệnh ở Bắc Kinh.

Chồng cô ấy hỏi: “Bệnh của cô ấy liệu có chữa được ở Bắc Kinh không?” Là một gia đình làm nông, họ không thể chi trả chi phí y tế cho cô được. Lúc đó, nồng độ huyết sắc tố của cô chỉ còn có 1,8 gram trên 1/10 lít máu. Thấy hiện trạng của cô như vậy, tôi khuyên người họ hàng: “Hãy học Pháp Luân Đại Pháp. Thực tế đã cho thấy Pháp Luân Đại Pháp có công dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người.” Tôi kể cho cô ấy nghe sức khỏe của tôi đã cải thiện ra sao nhờ luyện công, và cô đồng ý thử luyện. Sau đó tôi đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Khoảng 7 đến 8 ngày sau, cô ấy gọi cho tôi và nói rằng mình đang hồi phục rất tốt. Nồng độ huyết sắc tố của cô đã tăng lên 8 gram trên 1/10 lít – gần với mức bình thường. Chúng tôi thăm cô vào 1 tháng sau đó. Với gò má hồng hào và cân nặng đạt mức khỏe mạnh, cô đang dần trở lại như bình thường. Cô thậm chí tự tay nấu tất cả đồ ăn đãi chúng tôi. Trong vòng vài ngày, bệnh nhân cận tử này đã hồi phục lại sức khỏe, khiến cho toàn thể gia đình cô vô cùng hạnh phúc.

Ngón tay bị nghiền phẳng vẫn còn nguyên vẹn

Vào một hôm nọ, cháu trai 2 tuổi của tôi đang chơi với ông nội trên giường thì bỗng nhiên giở chứng quậy phá. Ông nội phạt cháu bằng cách đẩy cháu ra khỏi phòng ngủ và đóng sập cửa lại. Cháu trai tôi bắt đầu khóc lóc bên ngoài cửa phòng. Cùng lúc đó, tôi đang bận nấu ăn trong bếp và không nghĩ nhiều về lý do cháu khóc, tưởng rằng đó là do bị phạt, cho tới khi tôi nghe cháu gào khóc gọi tôi. Tôi chạy đến và thấy rằng tay của cháu bị kẹt trong một cái hốc hẹp trên cánh cửa.

Tôi nhanh chóng mở tung cánh cửa và kiểm tra tay cháu, giờ đây rõ ràng đã bị nghiền phẳng. Tôi bàng hoàng: “Liệu như vầy có bị tàn tật không?” Tôi bế cháu lên và bước đến trước Pháp tượng của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp trong nhà. Trong khi quỳ lạy xin Sư phụ giúp cháu tôi, tôi niệm hai câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Sau một lúc, phần thịt bị nghiền phẳng trên tay cháu từ từ bắt đầu phồng lên.

Ngay lúc ấy, con trai và con dâu tôi trở về nhà. Họ đưa cháu tôi đến bệnh viện, chụp X-quang thì được xác nhận rằng cháu tôi không bị gãy xương tay. Sau khi trở về từ bệnh viện, cháu tôi tiếp tục chơi đùa như không có chuyện gì xảy ra.

Chấn thương hẳn phải rất nghiêm trọng, vậy vì sao đứa trẻ lại hồi phục nhanh như thế? Cháu tôi đã nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ từ khi còn nhỏ, và tôi đã dạy cháu nhẩm thơ Hồng Ngâm và Luận Ngữ. Cháu cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày. Chính Sư phụ từ bi đã tiêu giảm cơn đau cho cháu trai tôi.

Hồi phục nhanh chóng sau cú ngã thứ hai

Bố chồng 82 tuổi của tôi đang tắm nắng dưới tầng trệt trong căn hộ của chúng tôi vào một buổi chiều cùng với bạn bè của ông, thì hàng xóm chạy tới báo chúng tôi rằng ông ấy bị ngã. Chồng và tôi vội vã chạy xuống, thì chỉ thấy bố chồng tôi nằm bất tỉnh dưới đất. Một bác sỹ trong khu vực gọi xe cứu thương, và những người hàng xóm giúp chúng tôi đỡ ông lên xe. Tại phòng cấp cứu bệnh viên, các bác sỹ xác nhận rằng ông đã bị liệt ở chân trái và tay. Hơn nữa, ông cũng không còn nói chuyện được. Khi tôi khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, ông gật đầu đồng ý. Tôi cầu xin Sư phụ hãy giúp đỡ ông ấy.

Bố chồng tôi bấy lâu nay luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và nỗ lực tu luyện của tôi. Ông ấy đã cẩn thận nhặt từng tờ chân tướng bị bỏ đi trên đường và đưa chúng cho tôi. Ông ấy từng phải chịu đựng bệnh huyết áp thấp. Sau khi nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ, huyết áp của ông đã ổn định lại. Tôi có niềm tin rằng Sư phụ sẽ tiếp tục bảo hộ cho bố chồng tôi.

Chồng tôi ở lại chăm cho ông trong bệnh viện, trong khi tôi trở về nhà lấy những vật dụng cần thiết như khăn tắm và bồn rửa mặt. Tôi cũng luộc vài quả trứng mang theo. Tôi quay lại bệnh viện trong vòng 1 tiếng, và chứng kiến cảnh bố chồng tôi tự đứng dậy được, đang vịn vào giường để đứng cho vững. Tôi ngay lập tức cảm tạ Sư phụ từ bi!

Khi tôi ghé thăm họ vào sáng hôm sau cùng với đồ ăn sáng, tôi thấy chồng đang ở một mình trong phòng. Bố chồng tôi đang sử dụng nhà vệ sinh. Vì nhà vệ sinh nằm ở một khoảng cách khá xa, tôi trách chồng đã không hỗ trợ bố. Chồng tôi trả lời: “Bố đòi đi một mình mà. Không sao đâu.”

Bố chồng tôi được ra viện vào ngày thứ ba. Khi đến đón ông, tôi gọi một chiếc taxi đưa chúng tôi về nhà. Nhưng bố chồng tôi từ chối bước vào xe, khăng khăng tự mình đi bộ quãng đường 1km từ đó về nhà. Vốn là người tiết kiệm, ông ấy đảm bảo với tôi là có thể tự đi được và chúng tôi sẽ tiết kiện được 5 Nhân dân tệ tiền taxi. Ông ấy còn có thể leo lên cầu thang tới căn hộ của chúng tôi ở tầng ba và thậm chí ra ngoài chơi vào buổi chiều.

Theo lẽ thường, ông ấy đáng ra đã bị liệt rồi. Vậy mà bất chấp tuổi già, bố chồng tôi hồi phục chỉ trong vòng vài ngày sau khi ngã lần thứ hai, đó là nhờ ơn của Sư phụ từ bi và uy lực thần kỳ của Đại Pháp!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/28/451215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205014.html

Đăng ngày 14-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share