Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2022] Lớn lên ở Trung Quốc Đại lục, từ nhỏ, tôi đã bị thấm nhầm các học thuyết cộng sản, đặc biệt là chủ nghĩa vô thần. Tôi không tin có sự tồn tại của Phật, Thần. Sau này, do được đào tạo trong trường y nên càng khiến tôi tin vào khoa học hơn.

Được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Một bệnh nhân giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi vào năm 1997 và nói rằng đó là Phật Pháp tối cao cứu độ chúng sinh. Lúc đó, tôi đã thầm cười sự thiếu hiểu biết của cô ấy nhưng cô ấy không ngừng nói với tôi về môn tu luyện. Cô ấy còn kể một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn ăn uống được nữa, nhưng đã hồi phục hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tò mò và hỏi liệu tôi có thể đọc cuốn sách chính của môn tu luyện là sách Chuyển Pháp Luân hay không.

Lúc mới bắt đầu đọc sách, tôi đã bị nội dung cuốn sách thu hút. Cuốn sách này dạy con người trở thành người tốt, loại bỏ tư tâm, và đề cao tâm tính bản thân.

Khi tôi đọc đến mục “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi kinh ngạc khi thấy Sư phụ đã giải thích những nguyên lý thâm sâu về thân thể người, cuộc sống, và vũ trụ bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu nhất kết hợp với khoa học hiện đại. Từ đó, tôi đã có nhận thức mới về Phật Pháp.

Sự mỹ hảo của Đại Pháp

Có lần, khi đang chăm chú đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm giác có một bánh xe đang xoay chuyển trên đỉnh đầu, thật là thần kỳ. Kể từ đó, tôi đọc sách mỗi ngày và luyện các bài công pháp theo hình. Lúc đó, mặc dù động tác của tôi chưa chuẩn xác lắm nhưng tôi đã cảm thấy hai chân nhẹ nhàng như khi bước đi như trên không trung vậy.

Mỗi lần tôi luyện công xong thì đều có dấu chân ướt trên sàn xi măng, nhưng bên trong giày thì khô ráo khiến tôi không sao giải thích được. Trước đây tôi mắc bệnh viêm gan B, cơ thể ốm yếu, nước da vàng vọt, sậm màu. Tôi không thể tiêu hóa thức ăn nhiều dầu mỡ, chúng khiến tôi bị buồn nôn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khẩu vị của tôi được cải thiện, tôi tăng cân và da dẻ trắng hồng. Người thân của tôi đều ấn tượng. Tôi biết chính là Đại Pháp đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh!

Thị lực của tôi kém và mắt tôi thường bị đau. Sau này, mắt tôi hết đau và thị lực được cải thiện nên tôi không còn đeo kính nữa! Tôi có một người thân không tin vào tu luyện khí công giống như tôi. Nhưng khi nhìn thấy những sự thay đổi to lớn của tôi, anh ấy đã trầm trồ trước sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Con gái đã chào đời khoẻ mạnh bất chấp mọi khó khăn

Tôi bị sẩy thai khi mang thai lần đầu do u xơ tử cung. Sau khi tôi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, bác sĩ bảo tôi phải đợi sáu tháng mới có con, vì tử cung cần thời gian để hồi phục.

Sau khi xuất viện, tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Ba tháng sau, tôi có thai! Tôi rất sợ vì bác sĩ đã nói mất khoảng sáu tháng thì tử cung mới hồi phục sau khi mổ. Nhưng bác sĩ đã vui mừng nói: “Không ngờ là cô đã có thai. Thật tuyệt vời! Khối u lần trước tôi đã cắt bỏ cho cô to cỡ quả trứng! Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Nếu có vấn đề gì thì cô cứ đến đây gặp tôi nhé”.

Sau khi về nhà, ban đầu tôi có chút bất an, nhưng sau đó, thông qua học Pháp và luyện công hàng ngày, tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi và hàng ngày đi làm bình thường. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi khám thai vào tháng thứ sáu hoặc bảy, bác sĩ sản khoa thấy dây rốn quấn quanh cổ em bé và em bé ở vị trí ngôi mông.

Theo y học, tuổi mẹ lúc mang thai lớn (tôi 31 tuổi), thai nhi ngôi mông, và dây rốn quấn cổ em bé đều được chỉ định sinh mổ.

Khoảng một tuần trước ngày sinh, chồng tôi nói: “Chúng ta hãy chuẩn bị một số tiền đến bệnh viện sinh mổ”.

Tôi nói với chồng: “Bây giờ em là học viên Pháp Luân Đại Pháp rồi, em sẽ sinh thường”. Nghe vậy, chồng tôi, cũng là bác sĩ, tỏ vẻ hoài nghi và đến bệnh viện trực ca đêm.

Sư phụ đã giảng:

“Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình;” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).

Tôi kiên định tin tưởng Sư phụ và tin rằng mình sẽ sinh thường. Tối hôm đó, tôi đột nhiên thức giấc và cảm giác em bé đã lộn nhào trong bụng, xoay đầu hướng xuống. Cơ thể tôi hơi bị rung xóc nhẹ. Tôi còn nghe tiếng nước ối chảy. Tôi quá đỗi vui mừng: Sư phụ đã giúp tôi xoay vị trí em bé lại! Sau đó tôi lại ngủ thiếp đi.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau và nhớ rõ ràng đây không phải là giấc mơ. Tôi cảm nhận rất rõ phía dưới xương sườn – không còn cái đầu nhỏ tròn tròn nữa. Khi tôi kể với mẹ chuyện này, bà hoài nghi và nói rằng nếu đó là sự thật thì Đại Pháp thật sự siêu thường. Chiều hôm đó, tôi làm siêu âm, và em bé thực sự đã đổi vị trí!

Cuối cùng tôi đã sinh thường, mặc dù dây rốn quấn quanh cổ em bé. Cả hai mẹ con đều bình an! Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp!

Con gái tôi được Đại Pháp ban phúc và bảo hộ

Lúc con gái bốn tuổi, một hôm, tôi dẫn con đi siêu thị. Ngay khi ra khỏi siêu thị, con đã chạy băng qua đường. Tôi chuẩn bị chạy đuổi theo thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy rú ga ầm ĩ. Tôi chạy theo tiếng xe thì thấy một chiếc xe máy đang lao tới con gái. Tôi điếng người và bảo con không được di chuyển. Nhưng con hoảng sợ và chạy về phía tôi. Trong tích tắc, chiếc xe máy đã chạy lướt sát qua con gái! Lúc đó, tôi đã cầu xin Sư phụ bảo hộ – tình huống quả là hết sức nguy hiểm!

Một lần khác, con gái đang chơi ở nhà mẹ tôi, trong sân có giếng nước chỉ được che tạm bằng một tấm ván ép mỏng. Lúc mở cửa, tôi hoảng hốt khi thấy con đang đứng trên tấm ván ép. Nếu con chỉ dùng lực hơi mạnh một chút, thì có lẽ đã rớt xuống giếng rồi, hậu quả không thể tưởng tượng được. Tôi vội ôm con vào lòng, trong tâm biết rằng Sư phụ đã một lần nữa bảo hộ con gái tôi!

Những người tin tưởng Đại Pháp được ban phúc báo

Bất cứ khi nào có cơ hội thì tôi đều nói về sự mỹ hảo của Đại Pháp. Một bệnh nhân của tôi bị viêm đại tràng lâu năm, điều trị y tế không có tác dụng. Ông ấy ốm yếu và mệt mỏi. Hầu hết việc đồng áng đều giao cho con cái hoặc thuê người làm.

Tôi giới thiệu Đại Pháp cho ông, và vài tháng sau, ông ấy trông như một người hoàn toàn khác! Ông ấy tăng cân và da dẻ hồng hào. Ông ấy bảo tôi rằng ông đã hồi phục hoàn toàn và tràn đầy năng lượng. Ông có thể vác bao gạo nặng hơn 90 kg. Sự thay đổi của ông quá ấn tượng đến mức dân làng đều cảm thán Đại Pháp là tốt! Có thời điểm có hơn 30 người đến nhà ông học Pháp và luyện công hàng ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/24/451084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/8/204657.html

Đăng ngày 27-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share