Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2022] Nhiều năm về trước, khi tôi đưa con trai đến bệnh viện chữa ho lao và sỏi mật cho cháu, tôi thấy một người phụ nữ trẻ đang nói với đám đông rằng người ta có thể được chữa khỏi rất nhiều loại bệnh tật nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (cũng được biết đến là Pháp Luân Công) mà không cần điều trị y tế. Tôi cho rằng đó là lừa người và khuyên mọi người đừng tin cô ấy.

“Con trai tôi uống thuốc mà còn không thể khỏi bệnh. Tôi không tin tu luyện Pháp Luân Công lại hết bệnh. Chẳng khoa học tí nào!”

Nhưng điều tôi không ngờ là trong khi bệnh viện không thể chữa được cho con trai tôi, cháu thật sự hồi phục được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai tôi lúc trước thường xuyên đau dạ dày. Cháu được chẩn đoán mắc bệnh sỏi mật và ho lao. Tôi đưa con đến nhiều bệnh viện chữa trị, tuy nhiên, tình trạng của cháu còn tệ hơn vì bị điều trị sai cách. Tai của cháu đau đớn do tác dụng phụ của thuốc. Cháu thường lăn lộn trên giường: “Ôi, đau đến chết mất! Mẹ ơi, cứu con với!” Tôi thực sự rất đau lòng.

Mặc dù điều kiện tài chính không được khá, tôi tiếp tục tìm mọi phương cách để điều trị cho con trai. Một bác sĩ nói: “Không có cách trị sỏi mật tối ưu đâu. Cô chỉ có thể dựa vào lối điều trị duy trì để giảm đau mà thôi.”

Không từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của tôi khi nhìn con mình chịu thống khổ mà không thể làm gì để giúp cháu.

Trong một lần khác nỗ lực tìm cách chữa trị cho con, tôi đưa con trai tới bệnh viện lao phổi, thì thấy người phụ nữ trẻ nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau lần gặp đó, tôi tiếp tục đưa con trai đến nhiều bệnh viện khác, cho đến một hôm, một người họ hàng giới thiệu tôi về Pháp Luân Đại Pháp: “Cái này chẳng tốn của em một đồng nào, sao không thử xem?”

Tôi nghe cũng thấy có lý. “Nhiều người nói Pháp Luân Đại Pháp tốt lắm. Thử cũng không mất gì. Có lẽ tốt nhất mình tự thử trước để xem có đúng là tốt như vậy không.”

Tôi cùng với con trai bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không ngờ là bệnh của con biến mất vào ngay trong hôm đó. Kể từ đó, cháu không còn than phiền về những cơn đau dạ dày hay đau tai nữa. Trong giấc mộng, tôi thấy Sư phụ Lý kéo một chiếc khăn quàng cổ dài ra khỏi lồng ngực của con trai tôi và quấn nó lên thân Ngài. Tôi biết rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể con trai tôi và gánh nghiệp lực cho cháu.

Thật ra tất cả bệnh tật của tôi cũng biến mất! Khi còn học tiểu học, tôi bị bệnh ho mãn tính nặng. Tôi phải nhổ ra rất nhiều đờm mỗi ngày. Tôi có đường khí quản yếu, bị khó thở, hai tay tê cóng, đau mắt, và nứt da tay. Tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Leo cầu thang sẽ khiến tôi hụt hơi. Nhiều năm trôi qua, không bác sĩ nào có thể chữa bệnh cho tôi, nhưng tôi lại hết bệnh ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng kiến phép màu đã xảy ra với tôi và con trai tôi, một vài thành viên trong gia đình chúng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí còn hơn thế, tình hình tài chính gia đình tôi đã khởi sắc hơn. Con trai tôi sau đó đã kết hôn và có một đứa con gái.

Cháu gái tôi cũng thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Một lần nọ cháu tôi bị dị ứng hải sản, và đôi mắt của cháu bị sưng vù đến nỗi không thể mở ra được. Tôi vội vàng đưa cháu đến bệnh viện. Trên đường đi tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và bảo cháu tôi cũng hãy cầu xin Sư phụ. Cháu tôi nói: “Sư phụ, xin hãy giúp con!” Trước khi taxi tới được bệnh viện, cháu đã có thể mở mắt ra. Các đốm đỏ trên mặt cháu cũng biến mất và mặt không còn sưng nữa. Khi bác sĩ gặp cháu, cháu gần như đã trở lại bình thường. Bác sĩ nói: “Cháu ổn rồi. Cháu có thể về nhà.”

Chồng tôi cũng bị bệnh đau mắt một thời gian dài. Sau khi đã thử hết mọi phương thuốc khả quan, anh ấy nghĩ đến Sư phụ Lý và niệm trong đầu: “Thưa Sư phụ Lý Hồng Chí, xin hãy giúp con loại bỏ cơn đau này ở mắt. Con tạ ơn Ngài rất nhiều!” Trong vòng chưa đến 5 phút, mắt của anh ấy hết đau. Sau đó chồng tôi kể lại với anh rể tôi trải nghiệm ấy và khuyến khích anh rể tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ với chứng viêm quanh khớp vai thể đông cứng.

Ở đây tôi cũng chân thành xin lỗi người phụ nữ trẻ tôi đã gặp ở bệnh viện lao phổi. Cô ấy đã nói sự thật. Tuy nhiên, chỉ vì sự ngu ngốc của tôi, nhiều người đã từ chối nghe cô ấy nói. Tôi cũng rất xin lỗi họ. Tôi thật lòng hy vọng những người ấy sẽ có thể nghe được điều tốt về Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa và được thụ ích từ Đại Pháp giống như tôi vậy.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/29/451260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/12/205141.html

Đăng ngày 07-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share