Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2022] Hoại tử chỏm xương đùi thường được cho là “bệnh nan y”, một căn bệnh khó chữa ảnh hưởng đến xương đùi, phần xương lớn nhất của cơ thể từ hông đến đầu gối. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh này là do việc cung cấp máu đến xương đùi bị gián đoạn hoặc tổn thương, có thể dẫn đến hoại tử tế bào xương, tuỷ xương, và thay đổi cấu trúc xương.

Y học hiện đại không thể chữa khỏi bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Nhìn chung, bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi vào giai đoạn cuối thông thường sẽ chịu đau khôn thấu và cơ ở bắp chân sẽ bị teo. Một số có thể bị hạn chế cử động hông, đi khập khiễng, thậm chí bị bại liệt. Bệnh nhân mắc bệnh này thường rơi vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có thể qua khỏi và sống khỏe mạnh. Một số bệnh nhân đã được chữa khỏi nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

(Tiếp theo Phần 2)

Bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi được Đại Pháp cứu mạng

Bà Trương Nguyên Hoa, 48 tuổi, sống ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Từ nhỏ, bà đã ốm yếu, bị thiếu máu và khó thở. Sau khi kết hôn, bà Trương thường xuyên bị đau ở dạ dày, bụng dưới và ngực.

Một vụ tai nạn xảy ra khiến bà bị khuyết tật. Bà Trương ngã từ trên cây ăn trái xuống đất và bị gãy xương đùi. Bà không có tiền để đi khám bác sĩ ngay lập tức nhưng vì quá đau đớn nên anh trai bà đã đưa bà đến bệnh viện sau 28 ngày. Không may, bác sĩ phẫu thuật đã cắt nhầm dây chằng của bà. Không có tiền để điều trị sâu hơn, bà về nhà và nằm liệt một chỗ. Mẹ bà đưa bà về nhà, chăm sóc tốt cho bà trong gần một năm. Cuối cùng bà Trương đã có thể ra khỏi giường nhưng phải chống nạn để đi lại.

Vì bà không thể làm việc đồng áng nữa nên chồng và gia đình chồng đã đối xử lạnh nhạt với bà. Chồng bà còn đòi ly hôn hai lần. Mặc dù vì lý do này khác mà việc ly hôn đã không xảy ra, cuộc đời bà Trương vẫn rất đau khổ.

Sau khi bà sinh con gái thay vì con trai, bà bị gia đình chồng đối xử tệ bạc và xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhiều lần bà đập đầu vào tường tự tử nhưng không thành.

Cuối cùng bà Trương cũng nhìn thấy tia hy vọng sau khi nghe những câu chuyện thần kỳ về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đến nhà bà để hướng dẫn bà luyện công. Thật bất ngờ, sức khỏe của bà đã hồi phục nhanh chóng. Bà có thể tự đi lại chỉ hơi khập khiễng. Bà bắt đầu làm mọi việc nhà và chăm sóc cha chồng đã hơn 80 tuổi. Thậm chí bà có thể làm việc đồng áng và khiêng vác nặng. Chồng bà rời nhà lên thành phố làm việc và không còn phải lo lắng cho bà nữa.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu bà Trương khỏi sự tuyệt vọng và hàn gắn gia đình bà. Bà vẫn duy trì sức khỏe tốt trong 10 năm qua mà không uống bất kỳ viên thuốc nào. Cả gia đình bà bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Cả gia đình ấn tượng bởi sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Đặng Ngọc Thanh và vợ, sinh sống ở quận Tân Bân, tỉnh Liêu Ninh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1996. Ông Đặng từng nghiện bài bạc, hút thuốc, và uống rượu. Ông bước đi khập khiễng vì đau chân nặng. Nhưng cơn đau đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu tháng. Ông cũng bỏ hết mọi thói hư tật xấu.

Năm 1999, khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, ông Đặng sợ hãi và ngừng tu luyện. Cơn đau quay trở lại và ông không thể đi lại được nữa. Ông được chẩn đoán bị hoại tử chỏm xương đùi vào năm 2001. Ông đã thử mọi loại thuốc nhưng không có tác dụng. Vì vậy ông đã quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chỉ trong sáu tháng, sức khỏe của ông bình phục và ông đã đi lại được.

Gia đình ông Đặng bất ngờ trước sự thần kỳ của Đại Pháp. Một vài người thân và bạn bè chứng kiến sự hồi phục của ông cũng đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bệnh tật biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp trong một tháng

Tôi là cư dân tỉnh Hắc Long Giang, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996 vì lý do sức khoẻ. Lúc đó, tôi bị hoại tử chỏm xương đùi, đi lại khó khăn. Tôi thậm chí còn không thể đến thăm cha tôi, dù ông sống cách nhà tôi chỉ hơn 1,6 km. Lúc cha tôi qua đời, tôi không thể đến dự đám tang của ông được mà chỉ đứng trước nhà ngóng về hướng nhà của cha.

Chúng tôi là nông dân và chồng tôi là trụ cột duy nhất cho gia đình năm người. Chúng tôi đã bán nhà để có đủ tiền cho tôi điều trị y tế nhưng không hiệu quả.

Lúc tôi tuyệt vọng thì chị của một người bạn, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tình cờ gặp chồng tôi và đề nghị tôi nên thử môn Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không thích điều này và cáu gắt với chồng vì anh do dự chi tiền cho tôi chữa bệnh.

Chồng tôi không tranh cãi với tôi nên tôi tiếp tục điều trị nhưng sức khỏe không cải thiện. Sau đó, chồng tôi đã gặp lại người học viên này. Cô ấy hối thúc chồng tôi thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước. Khi chứng mất ngủ và thấp khớp của anh ấy được chữa khỏi, tôi mới bị thuyết phục và tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi ngừng mọi loại thuốc uống chỉ sau vài ngày tu luyện. Thấy sức khỏe anh ấy thực sự cải thiện, tôi mới tin tưởng một chút và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Khoảng 10 ngày sau, chân tôi không còn cứng nữa và tôi có thể co chân được một chút.

Chưa đến một tháng, tôi có thể đi ra ngoài. Tôi đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn.

Chúng tôi học Pháp, luyện công hàng ngày. Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi không uống thuốc và vẫn khoẻ mạnh. Không từ ngữ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp!

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/25/452230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205262.html

Đăng ngày 19-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share