Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2022] Hoại tử chỏm xương đùi thường được cho là “bệnh nan y”, một căn bệnh khó chữa ảnh hưởng đến xương đùi, phần xương lớn nhất của cơ thể từ hông đến đầu gối. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh này là do việc cung cấp máu đến xương đùi bị gián đoạn hoặc tổn thương, có thể dẫn đến hoại tử tế bào xương, tuỷ xương, và thay đổi cấu trúc xương.

Y học hiện đại không thể chữa khỏi bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Nhìn chung, bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi vào giai đoạn cuối thông thường sẽ chịu đau khôn thấu và cơ ở bắp chân sẽ bị teo. Một số có thể bị hạn chế cử động hông, đi lại khập khiễng, thậm chí bị bại liệt. Bệnh nhân mắc bệnh này thường rơi vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có thể qua khỏi và sống khỏe mạnh. Một số bệnh nhân đã được chữa khỏi nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

(Tiếp theo Phần 1)

Hoại tử chỏm xương đùi bất ngờ biến mất

Tôi sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Gần đây khi tôi ra ngoài giảng chân tướng thì có gặp một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Bà ấy nhận cuốn sách nhỏ tôi tặng và nói rằng bà biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà kể với tôi rằng chồng bà có bùa hộ mệnh Đại Pháp và lúc nào ông ấy cũng đem theo bên mình.

Người phụ nữ cũng kể cho tôi rằng, hai năm trước, bà mắc bệnh hoại tử chỏm xương đùi và phải chống nạn để đi lại. Nhưng một hôm, bà bất ngờ khỏi bệnh mà không cần điều trị y tế. Bà hỏi nhiều người làm sao điều này có thể xảy ra nhưng không ai giải thích được. Sau đó bà nghĩ đến Đại Pháp. Bà nói bà trân quý các tài liệu Đại Pháp và đôi khi còn đặt chúng ở nơi sạch sẽ có nhiều người qua lại để nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấy chúng.

Tôi chúc mừng bà đã hồi phục sức khoẻ và nói chắc hẳn bà đã được ban phúc báo vì tấm lòng lương thiện.

Khỏi bệnh hoại tử chỏm xương đùi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi là Vương Tinh Hiệp, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Khoảng nửa đêm ngày 4 tháng 11 năm 1985, tôi đau bụng chuyển dạ, trên đường đến bệnh viện, đứa con thứ hai của tôi đã chào đời trước khi tôi kịp đến nơi.

Tôi thậm chí còn không đắp chăn, mặc dù lúc đó trời rất lạnh và có nhiều gió. Tôi ngồi trên xe đẩy và dùng một miếng vải để quấn em bé và dây rốn lại. Chúng tôi đến bệnh viện sau 20 phút.

Ngày hôm sau, đầu tôi vô cùng đau nhức, toàn thân cũng đều đau nhức. Tôi uống thuốc cả tháng trời nhưng không có tác dụng. Lâu dần, mắt tôi cũng bắt đầu đau do thường xuyên đau đầu.

Tôi đã đi khám nhiều bệnh viện trong tỉnh và uống thuốc trị thấp khớp sau sinh suốt mấy năm mà bệnh không khỏi. Xương của tôi cũng yếu vì tác dụng phụ của việc uống thuốc trị thấp khớp trong thời gian dài.

Một hôm tôi ngã lăn xuống sàn và bị đau xương hông. Tôi đi khám bác sĩ nhiều lần. Cuối cùng, sau khi chụp CT vào năm 1996, bác sĩ phát hiện tôi bị hoại tử chỏm xương đùi hai bên. Bên phải bị rất nặng, còn bên trái cũng bị nặng không kém.

Tôi chỉ có thể nằm ngửa mà không thể nằm nghiêng. Tôi uống đủ mọi loại thuốc và nằm trên giường trong bảy tháng mà không cải thiện.

Trong khi chống chọi với cơn đau thì tháng 7 năm 1997, tôi may mắn biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu luyện công. Lúc đầu, tôi không thể đứng yên vì đau nhưng tôi cố hết sức kiên trì. Có lần, lúc tôi đang luyện bài công pháp thứ hai thì bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

Cơn đau ở hông bắt đầu di chuyển xuống dưới. Vài ngày sau, nó chuyển toàn bộ xuống chân và đầu gối, nên hông của tôi không còn đau nữa. Sau ba tuần, cơn đau xuống đến ống quyển và mắt cá chân.

Lúc đó, gia đình tôi có một nhà hàng kinh doanh phát đạt. Tôi rất quan tâm đến tiền bạc. Tôi chịu trách nhiệm quản lý tài chính và khoá mọi thứ trong két sắt.

Sau khi minh bạch một số Pháp lý, tôi không muốn quản chuyện tiền nong nữa, nên tôi đưa chìa khoá cho chồng.

Bốn tuần sau khi tôi bắt đầu luyện công, tôi lấy ra 200 tệ từ két sắt để mua một số thứ cho hai con. Chồng tôi tức tối la hét và mắng tôi. Tôi không tranh cãi, nhưng anh ấy vẫn định đánh tôi thì một nhân viên ở nhà hàng đã kéo anh ấy ra.

Hai đứa con sợ hãi khóc thét. Tôi cố gắng dỗ chúng và nói mẹ sẽ xuống cầu thang và mua món gì đó cho các con ăn. Lúc bước xuống cầu thang, tôi thấy hai chân không còn đau nữa. Tôi gọi bọn trẻ: “Hai con mau xuống đây xem, mẹ khỏi bệnh rồi!! Không còn đau nữa!”

Tôi chạy quanh cầu thang, ôm bọn trẻ, và cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng. Đại Pháp quá đỗi thần kỳ! Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai và một cơ hội để đứng dậy và đi lại mà không còn đau đớn.

Hoại tử chỏm xương đùi được chữa khỏi sau khi niệm chín chữ chân ngôn

Tôi là học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh. Cách đây vài năm, anh trai tôi được chẩn đoán bị hoại tử chỏm xương đùi và được thông báo rằng một chân sẽ bị cắt cụt. Anh tôi suy sụp tinh thần và không biết phải làm gì.

Tôi đem theo cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại và một số tài liệu Đại Pháp về quê thăm anh. Anh tôi vô cùng lo lắng về tương lai của mình nếu như mất đi một chân thì cuộc sống của anh sẽ thế nào.

Tôi nói: “Đừng lo lắng, anh à. Anh có nhớ lần trước em bị tai nạn xe hơi, bác sĩ nói từ nay em không thể làm việc nặng được nữa không? Nhưng hiện giờ em có khác gì người bình thường đâu nào?

“Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường và Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) là toàn năng. Nếu anh tin Đại Pháp và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, kỳ tích sẽ xảy ra. Em có đem cho anh một số sách nói về những người đã được ban phúc vì tin tưởng Đại Pháp”.

Anh tôi nói: “Phải rồi, em đã hoàn toàn bình phục từ vụ tai nạn xe hơi. Sư phụ Lý và Đại Pháp thật tuyệt vời. Anh sẽ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn”.

Vài tháng sau, tôi lại đến thăm anh. Chị dâu nói anh tôi đã bình phục và hiện giờ có thể làm những việc đồng áng nặng nhọc. Cả gia đình đều cảm ơn Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho anh tôi cuộc đời thứ hai.

Họ nhờ tôi giúp họ làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, và Đội), một điều mà trước đây họ không muốn làm. Tôi rất vui mừng cho gia đình họ.

Một sự hồi phục thần kỳ khác

Ông Vu Tông Hải từng là nhà thiết kế mỹ thuật trong một thư viện ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Ông có năng khiếu về vẽ tranh sơn dầu, tranh mực Trung Quốc, điêu khắc và thư pháp.

Ông Vu sống cùng vợ, một kỹ sư cao cấp tại Viện Khảo sát Địa chất Mẫu Đơn Giang, và con gái trong một căn hộ chung cư. Ông mắc bệnh hoại tử chỏm xương đùi do làm việc quá sức, và đã đi khám nhiều bác sĩ ở Thiên Tân. Sau này ông yếu đến mức không thể khiêng nổi một chậu than nhỏ dùng để nấu ăn và sưởi ấm.

Ông được điều trị ở nhiều bệnh viện lớn nhưng không cải thiện. Bác sĩ đề nghị cắt cụt chân. Năm 1994, một bác sĩ chỉ vào một bệnh nhân có chân bị còi xương, cánh tay cong, và ngón tay bị biến dạng và bảo ông Vu rằng ông sẽ giống như vậy trong sáu tháng tới.

Cuối tháng 4, ông Vu tham dự lớp giảng Pháp tại Trường Xuân. Thay vì bị khuyết tật, ông đã bình phục và có thể khiêng bao gạo 100 cân Anh (45kg) lên tầng năm.

Cả gia đình được đắm mình trong Phật ân hạo đãng, nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó đã thay đổi vào tháng 7 năm 1999. Ông Vu và vợ là bà Vương Mi Hoằng bị kết án phi pháp và bị tra tấn tàn bạo trong tù.

Năm 2010, con gái của họ là cô Vu Minh Huệ học Khoa Thiết kế Thời trang tại Trường Nghệ Thuật Cambridge ở Anh. Cô đã tích cực tìm cách giải cứu cha mẹ kể từ năm 2011.

8cab847e89af21206357900759ebef39.jpg

Cô Vu Minh Huệ cầm bưu thiếp giải cứu trước bức tranh “Nước mắt cô nhi” tại Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn vào tháng 6 năm 2013

Năm 2016, ông Vu cuối cùng cũng được thả khỏi nhà tù Mẫu Đơn Giang nhưng vợ ông vẫn còn bị giam giữ. Trong khi cô Vu và cha mẹ sống cách xa nhau, họ vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt tinh thần, đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/24/452229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/17/205216.html

Đăng ngày 18-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share