Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2022] Dù là bác sỹ tại một bệnh viện ở tỉnh Hắc Long Giang, nhưng cô Trương không thể chữa khỏi nhiều căn bệnh mãn tính của mình, bao gồm bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm teo dạ dày, viêm đại tràng, suy nhược thần kinh và viêm mũi. Cô chỉ ăn được mỳ sợi nấu nhừ, kiêng ăn bánh bao hấp, trái cây, hoặc thức ăn nhiều dầu mỡ. Cô còn bị chứng mất ngủ trầm trọng và thường xuyên bị đau đầu dữ dội.

Cơn đau do bệnh tật dày vò đã khiến cô Trương trở nên cáu kỉnh và thường mất bình tĩnh. Cô đã đi khám nhiều bác sỹ Tây y nhưng không ai có thể giúp được cô. Có lần cô đã phải nằm ở Bệnh viện Hiệp hòa Bắc Kinh (Bệnh viện Cao đẳng Y tế Công đoàn Bắc Kinh) trong một tháng rưỡi. Bác sỹ cho cô xuất viện vì không có phương pháp điều trị nào có hiệu quả.

Sau đó cô Trương chuyển sang điều trị Trung y, nhưng các bác sỹ Trung y đều nói cô đã quá yếu để uống thuốc Trung y được nữa.

Cô Trương đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình vào điều trị y tế. Cô và chồng phải vay tiền để đóng học phí cho con và chi trả các khoản sinh hoạt phí. Vì không trả được nợ, nên tâm trạng của hai vợ chồng không tốt, và họ suýt nữa đã ly hôn.

Sức khỏe của cô ngày càng giảm sút, và cô chỉ còn nặng khoảng 32 cân. Do đau bụng lâu ngày nên cô thường co chân lại để giảm đau. Cuối cùng, cô không thể đi lại hay duỗi thẳng chân được nữa, cô còn hay bị ói mửa sau khi uống hoặc ăn gì đó. Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc chờ đến ngày ra đi.

Trong lúc tuyệt vọng, cô Trương được giới thiệu môn Pháp Luân Công và được tặng một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Khi cô nhìn thấy ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) trong cuốn sách, cô lập tức cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp tuôn từ trên đỉnh đầu xuống tận sống lưng. Luồng nhiệt tiếp tục đến một lúc lâu, và đầu não cô trở nên thanh tỉnh.

Cô Trương đọc một bài giảng rồi ngủ thiếp đi. Thần kỳ là sau khi thức dậy, cô đã có thể ăn uống mà không còn nôn mửa.

Kể từ đó, cô Trương đọc sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Cô có thể ngồi song bàn đả tọa sau khi bắt đầu tu luyện được 20 ngày. Cô cũng có thể duỗi thẳng chân trở lại và vài ngày sau, cô đã có thể đứng để luyện các bài động công.

Pháp Luân Công đã ban cho cô Trương một cuộc đời mới và cứu gia đình cô khỏi sự tan vỡ. Cô quay trở lại làm việc vào cuối năm. Cô không những trả hết nợ mà còn mua được xe hơi. Những người quen biết cô đều kinh ngạc bởi sự hồi phục thần kỳ của cô và cảm thán sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/22/451033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/1/204553.html

Đăng ngày 18-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share