Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2022] Một mùa xuân năm 1999, chỉ vài tháng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chế độ cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh đàn áp toàn diện môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này. Vì sợ bức hại, tôi chôn chân ở ngưỡng cửa tu luyện và mãi không có đột phá nào. Tôi dành phần lớn thời gian để chạy theo vật chất, xem phim truyền hình Hàn Quốc và mua sắm trực tuyến.

Vào cuối tháng 4 năm 2019, tôi bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng. Em gái tôi lúc đó chăm nom tôi trong bệnh viện đã không cầm nổi nước mắt.

Một thành viên khác trong gia đình tôi, là một học viên Đại Pháp bất chấp cuộc bức hại diễn ra, đã khuyến khích tôi niệm chín chữ chân ngôn cát tường: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ca phẫu thuật của tôi được lên lịch vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, trùng với ngày sinh nhật của Sư phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Sự trùng hợp như vậy đã thúc đẩy thêm sự tự tin cho tôi trong cuộc chiến với bệnh tật. Tôi bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn và thiếp đi trong vô thức ngay trước khi tôi được đẩy vào phòng mổ và cho gây mê.

Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi mặc dù tôi đã làm Ngài phải thất vọng sau nhiều năm. Mỗi ngày kể từ sau cuộc phẫu thuật, thông qua thiên mục tôi có thể nhìn thấy Sư phụ cùng với các vị Thần hộ Pháp xuất hiện trước mặt tôi, thanh lý rất nhiều vật chất bất hảo trong trường không gian của tôi và luôn bảo hộ cho tôi.

Tôi lên cơn sốt cao ngay sau khi phẫu thuật và chân phải của tôi bị phù nặng, nó sưng to gấp đôi chân trái, bởi vì hệ thống bạch cầu của tôi bị tổn thương trong quá trình phẫu thuật đã trực tiếp làm tổn hại đến hệ thống vi tuần hoàn. Bác sĩ cảnh báo tôi rằng vết sưng ở chân phải có thể đi theo tôi đến hết đời. Dù tới ngày ra viện, tôi buộc phải kéo dài thêm thời gian nằm viện vì cơn sốt của tôi vẫn chưa thuyên giảm.

Một học viên đã đến thăm tôi vào ngày thứ ba sau khi tôi trở về nhà và khuyến khích tôi học Pháp nhiều hơn. Em gái tôi, không phải là một học viên, đã cùng chúng tôi học Pháp. Sau đó, chúng tôi thành lập một điểm học Pháp tại nhà tôi và đã học hai đến ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã cách khai tôi khỏi những chấp trước của mình để tôi có chính niệm ngay lập tức. Trong quá trình học Pháp hàng ngày, tôi cảm thấy mình trở nên hồn nhiên và vô tư như trẻ nhỏ. Tôi ngủ như một đứa bé vào ban đêm. Để khuyến khích tôi hơn nữa, Pháp thân của Sư phụ xuất hiện trước mặt tôi mỗi ngày. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc!

Cơn sốt biến mất vào ngày học Pháp thứ năm, lúc này tôi có thể rời giường và đi lại với sự giúp đỡ của gia đình. Tôi cố gắng tập các bài công pháp, nhưng chỉ có thể tạm thời tập bài thứ ba vì lưng tôi chưa thể duỗi thẳng. Một tuần sau đó, tôi có thể tập cả năm bài công pháp với tư thế lưng thẳng, thật đáng kinh ngạc làm sao.

Theo những gì tôi nghe được khi ở trong bệnh viện, bệnh nhân sau khi phẫu thuật tim hở mất ba tháng để lưng duỗi thẳng trở lại. Hai tuần tiếp theo, chỗ sưng ở chân phải của tôi đã hoàn toàn xẹp xuống. Sự hồi phục thần kỳ của tôi nhờ quyền năng của Đại Pháp đã khiến em gái tôi, khi đó là một học viên mới, càng tin tưởng vào Đại Pháp và tu luyện tinh tấn hơn.

Ba năm đã trôi qua và mỗi ngày tôi đều tinh tấn học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi trân quý sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh của tôi là để tôi có thể tu luyện.

Trạng thái cơ thể và làn da của tôi bây giờ đều rất tốt. Nhiều người khen tôi trông trẻ trung và xinh đẹp hơn xưa. Điều lạ lùng là kinh nguyệt của tôi đã quay trở lại cách đây không lâu – điều thần kỳ này thực sự xuất hiện trên người tôi, một người đã bị cắt bỏ tử cung và buồng trứng.

Một phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi trong khu phố của chúng tôi cũng mắc căn bệnh giống như tôi đã qua đời khi chưa đầy một năm sau chẩn đoán. Thế gian biến ảo vô thường. Nhưng tôi đã may mắn đắc Đại Pháp và Sư phụ từ bi đã cứu mạng tôi, cho tôi một cuộc đời thứ hai.

Tôi phải trân quý sứ mệnh thiêng liêng cao cả này để xứng đáng với ơn cứu độ của Sư phụ và bước đi huy hoàng trên con đường thành Thần.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn tất cả các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/24/450001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/16/204327.html

Đăng ngày 17-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share