Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2022] Sau nhiều năm lao tâm khổ tứ quán xuyến công việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình, tôi đã gần như kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chồng tôi vẫn luôn than phiền về tôi. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến ly dị. Khi tôi 36 tuổi, tôi gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm chứng đau nửa đầu, đau vùng cổ và lưng, huyết áp cao cũng như tiểu đường. Các biến chứng của bệnh tiểu đường còn khiến mắt tôi bị nhòe đi, đau thắt ngực từng cơn và suy nhược cơ thể.

Tôi bắt đầu tiêm insulin vào năm 2015. Nhưng các triệu chứng không ngừng xấu đi theo từng năm. Năm 2019, ngoài tăng huyết áp và tiểu đường, tôi còn bị gia tăng cholesterol. Loại steroid kê theo đơn mà tôi sử dụng khiến mọi thứ trở nên xấu đi, lúc đó cân nặng của tôi tăng đột biến, đôi khi nó còn gây ra những cơn nhức đầu, choáng váng. Tôi buông xuôi hy vọng đối với cuộc sống và bắt đầu lo liệu hậu sự cho mình.

Vào tháng 6 năm 2020, mẹ tôi, ngoài 70 tuổi, đề nghị tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa. Bà đã tu luyện pháp môn này từ những năm 1990 và có sức khoẻ tinh thần và thể chất tốt kể từ đó. Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi cũng muốn thử một lần. Tôi tập các bài tập thiền định và cũng bắt đầu học các bài giảng trong sách.

Hai tuần sau đó, tôi đã có một giấc mộng khá chân thực. Tôi thấy mình được tiêm, nhưng trong ống tiêm không có thuốc. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng căn bệnh của tôi đã biến mất.

Tôi quyết định ngừng tiêm insulin. Sau ba ngày, không xuất hiện một phản ứng bất lợi nào cả. Trong quá khứ, chỉ cần bỏ tiêm một ngày, tôi sẽ trở nên vô cùng khổ sở. Tôi hớn hở chia sẻ điều này với mẹ tôi: “Con bị tiểu đường 15 năm nay đã điều trị bằng insulin suốt 5 năm. Sau khi con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, con đã khỏe lại chỉ sau 14 ngày mẹ ạ!”

Mẹ cảm thấy mừng cho tôi và khuyến khích tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Cân nặng của tôi về mức bình thường sau khi tôi ngừng uống steroid. Cơ thể cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước.

Giờ đây ở tuổi 50, tôi vẫn tràn đầy sức sống. Tôi biết mình đã có nơi để thuộc về cùng niềm hạnh phúc dâng trào từ sâu thẳm tâm hồn. Đại Pháp đã cứu mạng tôi và chỉ dẫn cho tôi quay về với bản nguyên của sinh mệnh! Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí của Đại Pháp không cách nào diễn tả thành lời.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/21/448261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/15/204317.html

Đăng ngày 17-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share