Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2022] Tôi là em út trong gia đình có sáu anh chị em và ba người trong số họ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại pháp môn này trên toàn quốc vào năm 1999. Cả ba anh chị em của tôi đều kiên định và tinh tấn thực tu trong hơn 20 năm qua. Họ đã cho gia đình chúng tôi thấy vẻ đẹp của Đại Pháp và cuộc bức hại phi pháp tàn bạo của ĐCSTQ. Họ cũng khuyên cả nhà thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhờ ủng hộ Đại Pháp mà từng người trong gia đình chúng tôi đều được ban phước lành.

Chị cả tôi được ban phúc nhờ minh bạch chân tướngPháp Luân Đại Pháp

Chị gái cả tôi đã ngoài 80 tuổi và cũng là người lớn tuổi nhất trong số sáu anh chị em chúng tôi.

Khi ngoài 40 tuổi, chị ấy mắc bệnh động mạch vành nghiêm trọng. Căn bệnh này đòi hỏi phải được điều trị gấp và chị tôi liên tục phải nhập viện. Năm năm trước, chị tôi bị ngã nặng đến nỗi bị nứt gãy xương đùi. Tuy nhiên sau đó chị ấy được xuất viện sau khi phẫu thuật được 12 ngày và đã hồi phục sức khỏe mà không có bất kỳ di chứng nào. Cùng lúc đó, bệnh tim của chị ấy cũng biến mất.

Chị tôi đã đắc được những điều đó như thế nào? Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, song chị ấy thường xuyên đọc và nghe các tài liệu cũng như chương trình nói về Đại Pháp, và còn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Khi trò chuyện với những người lớn tuổi khác, chị tôi thường nói về hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp cũng như những câu chuyện của những người đã được ban phúc khi hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Cha mẹ chúng tôi đều đã qua đời vì bệnh tim khi họ mới ngoài 60 tuổi. Chị cả tôi giờ đây được cả gia đình gọi với biệt danh là “ông thọ”.

Tính mạng lâm nguy vì suy thận, may mắn được Đại Pháp cứu mạng

Tôi năm nay 66 tuổi. Tuy là em út trong nhà nhưng sức khỏe tôi rất kém. Một trong các chị gái của tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu pháp môn này cho tôi từ nhiều năm về trước. Chị ấy tặng tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân, (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), nhưng khả năng duyên phận chưa đến, nên lúc ấy tôi đã không sẵn sàng bước vào tu luyện.

Tôi bị chẩn đoán bị suy thận vào năm 2016. Bệnh viện đã ra thông báo về bệnh tình nguy kịch và mời nhiều chuyên gia đến từ Bắc Kinh để làm phẫu thuật cắt bỏ thận cho tôi. Ngay khi tôi được đưa vào phòng mổ thì bỗng dưng mất điện nên bác sỹ đành hủy bỏ ca phẫu thuật. Tôi về lại phòng bệnh và nói với người chị gái khác của mình, cũng là một học viên Đại Pháp, rằng tôi muốn về nhà. Chị ấy liền đồng ý.

Sau khi về nhà tôi hôn mê bất tỉnh, nhưng cảm thấy dường như có một tấm chắn màu đỏ đang phủ lên người tôi, cảm giác rất ấm áp và thoải mái. Sau khi tỉnh dậy, tôi nói với chị rằng mình muốn đọc sách Đại Pháp. Bác sỹ nói rằng ngay cả làm phẫu thuật thì cũng không nhất định là khỏi. Chỉ có Sư phụ Đại Pháp (Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) mới có thể giúp tôi mà thôi. Tại sao cuộc phẫu thuật lại bị hủy chứ? Chẳng phải đó là điểm hóa từ Sư phụ rằng tôi nên nhanh chóng học Pháp hay sao?

Tối hôm đó tôi cầm quyển sách Chuyển Pháp Luân lên và cảm thấy khá hơn sau khi đọc được vài trang. Chị gái cũng dạy tôi luyện công. Tôi kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày, dần dần không chỉ bệnh suy thận biến mất mà tất cả các bệnh tật khác cũng lần lượt không cánh mà may, bao gồm sỏi mật, sỏi thận, tăng huyết áp, và bệnh tim! Thật thần kỳ! Cả gia đình tôi đã chứng kiến sự thay đổi to lớn của tôi. Sư phụ đã đem tôi từ cửa tử trở về và ban cho tôi một sinh mạng mới!

Đến nay tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 6 năm. Toàn thể gia đình con xin cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ đã dẫn dắt đệ tử đi trên con đường tu luyện Đại Pháp!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/23/453426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/9/206103.html

Đăng ngày 16-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share