Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2022] Gù lưng là một loại biến dạng cột sống phổ biến, nguyên nhân thường gặp là do biến dạng bẩm sinh, do chấn thương cột sống hoặc bệnh lao… Nó không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, thị giác, khả năng vận động của người mắc bệnh mà còn dẫn đến liệt nửa người nếu triệu chứng nghiêm trọng.

Điều trị chứng gù lưng thường bao gồm các phương pháp điều chỉnh tư thế, điều chỉnh chỉnh hình hoặc làm phẫu thuật. Việc phẫu thuật chỉnh hình có thể dẫn tới một chút rủi ro, nhất là đối với những người già bị gù 90 độ.

Tuy nhiên, có một nhóm người lưng bị gù đã duỗi thẳng lên mà không cần dùng thuốc, thiết bị chỉnh hình, các bài tập phục hồi chức năng hay phẫu thuật. Họ đạt được điều này nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa.

(Tiếp theo Phần 1 )

Chỉ trong ba ngày cái lưng gù suốt 20 năm đã thẳng trở lại

Tên tôi là Ngô Duy Ngọc và tôi sống ở làng Y Sơn, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Khi tôi 50 tuổi, lưng tôi bắt đầu có dấu hiệu còng xuống. Trong 20 năm kế tiếp, cái lưng còng gần 90 độ của tôi không ngày nào không khiến tôi đau nhức. Tôi đi nhiều nơi chạy chữa và tiêu hết tiền tiết kiệm để uống thuốc, nhưng đều vô hiệu.

Bất cứ khi nào con trai tôi nghe nói rằng ở đâu có một thầy thuốc Trung y chữa bệnh mát tay, cháu sẽ lập tức đưa tôi đến chỗ đó. Cháu thường nói: “Chỉ cần bệnh của mẹ tôi có thể khỏi, tốn hết tiền tôi cũng sẽ trả”.

Một ngày nọ, một người hàng xóm tên là Lý Phượng Vân nói với tôi rằng cô ấy biết một người bị gù lưng hàng chục năm đã được chữa khỏi chỉ trong vòng một năm nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đề nghị tôi tập luyện.

Cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ với những câu chuyện tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc xong hết vào chiều hôm đó.

Đêm đó, tôi đột nhiên cảm giác có thứ gì đó xoay chuyển dưới bụng dưới. Khi tôi đề cập điều này với cô Lý vào ngày hôm sau, cô ấy nói: “Cô đã được an bài sẵn để tu luyện Đại Pháp! Cô chỉ đọc quyển sách nhỏ đó mà đã được cấp Pháp Luân.” Cô ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và bảo tôi hãy học thật tốt. Sau đó, cô ấy bắt đầu dạy tôi luyện các bài công pháp.

Tôi ngộ ra được nhiều nguyên lý từ cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi còn nhận ra rằng tất cả những khó khăn và khổ nạn mà tôi phải chịu đều là do nghiệp lực mà tôi đã tích lũy từ kiếp này sang kiếp khác. Bây giờ tôi có thể hoàn trả nợ nghiệp của mình thông qua tu luyện Đại Pháp.

Tôi thức dậy lúc 4:30 sáng ngày 25 tháng 12 năm 1998, ba ngày sau khi tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, và đi bộ đến công viên để luyện công. Tôi mới chỉ học hai bài công pháp đầu tiên và vẫn chưa thể ngồi song bàn.

Trên đường đến công viên, tôi cảm thấy người hơi khác biệt và rất nhẹ. Phần bụng cũng cảm thấy rất dễ chịu. Công viên có hơn một chục người đang luyện công. Khi chúng tôi đang luyện bài công pháp thứ hai theo nhạc, tôi nghe thấy tiếng xương sống của mình kêu răng rắc. Mọi người ở đó đều có thể nghe thấy âm thanh này. Tôi cảm thấy lưng mình dường như có thể kéo lên và bắt đầu nâng người đứng thẳng như những người khác. Trước đây tầm nhìn của tôi cao đến bắp chân của mọi người thôi, nhưng bây giờ tôi có thể nhìn thấy phía sau gáy của họ!

Trong 20 năm, tôi đã chịu đựng biết bao lời nhục mạ và nỗi đau đớn cùng cực, tôi sống vô mục đích. Nhưng giờ đây, Sư phụ của Đại Pháp đã vớt tôi ra khỏi địa ngục và trao cho tôi một cơ thể khỏe mạnh. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời. Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con sẽ không bao giờ có thể báo đáp được lòng từ bi cứu độ của Ngài!”

Sau khi luyện xong bài công pháp, khi mọi người mở mắt và trông thấy tôi đứng thẳng, họ đều choáng ngợp trước phép màu này. Mọi người đều rơi nước mắt. Chúng tôi chắp tay trước ngực và cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi và cứu độ bao la của Ngài.

Không lâu sau, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đã ra lệnh cho tôi viết một bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi viết: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp là người tốt nhất trên thế giới này. Tôi mắc nợ Ngài ấy rất nhiều đến nỗi tôi không bao giờ có thể đền đáp được lòng tốt của Ngài ấy. Tôi quyết tâm đi theo Sư phụ cả đời này, suốt đời suốt kiếp, cho đến muôn thuở muôn đời.”

Ngày 28 tháng 7 năm 1999, hai phóng viên đem theo một chiếc máy ảnh đến nhà tôi. Họ cố ép tôi đọc một bản thảo viết sẵn, nói rằng bệnh gù lưng của tôi đã được chữa khỏi bằng cách uống thuốc.

Tôi nói: “Tôi bị gù gần 20 năm và cuộc sống của tôi suốt thời gian đó thật khốn khổ. Chính phủ không bao giờ quan tâm đến tôi. Bây giờ, Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho tôi, nhưng các người lại muốn tôi phản bội Ngài ấy và làm ra những điều trái với lương tâm của mình. Không ai có thể ép tôi làm điều mà tôi không muốn.“

Một sĩ quan cảnh sát đã cảnh cáo tôi: “Nếu bà không hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa bà đến một trại lao động.”

Cho dù họ đe dọa tôi như thế nào, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Cuối cùng, họ hậm hực rời đi mà không thu được kết quả gì.

Người phụ nữ gù 84 tuổi đã thẳng lưng trở lại

Bà Trần Mỹ Hà, người gốc Hoa, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1920 tại Miến Điện. Bà từng là nhà thiết kế thời trang và từng tham gia thiết kế cho hãng quần jeans Levi’s danh tiếng. Bà cũng sở hữu và điều hành học viện thiết kế thời trang tư nhân. Bà là người sùng đạo Phật từ nhỏ và có bốn người con.

Năm 1996, khi bà Trần 76 tuổi, con gái lớn của bà, cô Tăng Bảo Quốc, đã giới thiệu với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay thời điểm tu luyện, bệnh tim và huyết áp cao của bà đã biến mất. Em trai cô Tăng là một bác sĩ, người luôn đem thuốc cho bà mỗi khi đến thăm. Sau này, em cô không cần phải làm điều đó nữa vì mẹ anh đã trở nên rất khỏe mạnh.

Vào năm 2004, khi cô Tăng, con gái của bà đến thăm bà ở San Francisco, cô nhận thấy mẹ mình bị gù lưng rất nặng.

Con gái bà nói: “Khi mẹ tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, tư thế của bà không được chuẩn xác lắm, vì vậy tôi chỉnh tay bà lên cao hơn và nghe thấy tiếng rắc ở lưng, rồi ngay lập tức lưng bà thẳng lại. Kể từ đó, mẹ tôi có thể nằm ngửa thoải mái khi ngủ.”

Khi ngoài 80 tuổi, bà Trần thường đến giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Con gái bà khen: “Mẹ tôi là một người rất tốt bụng và không bao giờ thấy bà ấy giận dữ. Tu luyện Đại Pháp đã khiến bà ấy trở nên hạnh phúc. Mẹ tôi luôn nói rằng bà ấy muốn sống đến một trăm tuổi và giờ bà ấy đã làm được.”

76908d4b21afcc88b4e1e15b9126d6c4.jpg

Bà Trần Mỹ Hà mừng sinh nhật lần thứ 100 của mình

Vào ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình, bà đã nhận được một bức thư chúc mừng có chữ ký của cựu Tổng thống Donald Trump và phu nhân. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump viết trong thư: “Xin chúc mừng khoảnh khắc tuyệt vời nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của bà. Chúng tôi chúc bà và những người thân yêu của bà một ngày tuyệt vời và huy hoàng. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ sức mạnh và tinh thần trường cửu của bà. Chúng tôi chúc mừng khoảnh khắc cột mốc quan trọng tuyệt đẹp này với gia đình và bạn bè của bà”.

“Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn tới gáy của mọi người!”

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và là một bác sĩ y khoa ở vùng nông thôn của Bắc Kinh, tại đây tôi đã mở một phòng mạch tư. Năm 2001, một người thanh niên 27 tuổi ở huyện Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đến tìm tôi. Cậu ấy bị đau ở thắt lưng từ năm 17 tuổi, và trong nhiều năm, lưng cậu ấy bị gù. Trong suốt 10 năm qua, cậu ấy đã tìm cách chữa trị cho cái cột sống bị cong hơn 45 độ của mình nhưng mãi mà không được.

Cậu ấy đã kể với tôi rằng một đêm trong giấc mơ, một giọng nói bảo cậu ấy hãy đến Bắc Kinh chữa bệnh, cậu ấy còn thấy khuôn mặt của bác sĩ chữa cho mình.

Dì của cậu ấy sống trong khu phố của tôi, và cậu ấy tá túc ở nhà dì mình khi đến Bắc Kinh. Người dì này đã giới thiệu cậu ấy đến gặp tôi và hỏi liệu tôi có giúp gì được cho cháu không. Thấy cái lưng còng của cậu ấy khá nặng, tôi thận trọng bảo: “Tôi đã làm bác sĩ hơn 40 năm rồi, nhưng tôi phải thành thật nói với cậu – tôi không thể giúp gì được cho cậu đâu. Cậu nên tìm người khác để chữa lưng cho mình đi.”

Chàng thanh niên nói: “Người đàn ông tôi gặp trong giấc mơ rất giống bác sĩ. Chỉ có bác sĩ mới có thể giúp tôi.”

Tôi không thể từ chối lời thỉnh cầu của cậu ấy và bắt đầu điều trị cho cậu. Tôi đã có thể điều trị hai căn bệnh khác của cậu ấy, nhưng cũng bó tay trước chứng gù lưng.

Tôi chợt nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và nói với cậu ấy về khả năng chữa bệnh thần kỳ. Tôi cũng giảng chân tướng cho cậu ấy về cuộc bức hại. Tôi bảo: “Cậu có thể thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Cậu ấy chăm chú lắng nghe và đồng ý thử. Tôi đưa cho cậu ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và dạy cậu ấy các bài công pháp.

Cậu ấy đến thăm tôi tại phòng khám 23 ngày sau, lưng cậu ấy giờ đã thẳng! Cậu ấy hào hứng khoe với tôi: “Thưa bác sĩ, tôi không thể diễn tả được rằng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của ông như thế nào. Trong 10 năm qua, tôi chỉ có thể nhìn tới gót chân của người khác. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy phía sau gáy của mọi người.”

Tôi nói với chàng trai trẻ ấy: “Không cần cảm ơn tôi đâu. Chính là Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cậu. Cậu nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.”

(Hết)

***

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/449499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/8/204203.html

Đăng ngày 15-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share