Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2022] Vào tháng 10 năm 2013, em trai tôi gặp chấn thương nghiêm trọng khi xe máy của em va chạm với chiếc xe hơi. Em tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cậu ấy bị vỡ hộp sọ và xuất huyết nội sọ. Khi tôi có mặt ở bệnh viện, các bác sỹ vẫn đang tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy. Tôi vội vàng thúc giục mọi người trong gia đình cùng thành tâm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” bên ngoài phòng mổ.

Ba tiếng sau, bác sỹ phẫu thuật ra ngoài và nói rằng: “Không cách nào vá hộp sọ cho cậu ấy vì một số mảnh [xương] vỡ li ti, quá nhỏ để đinh thép có thể đóng vào. Nhưng chúng tôi đã loại bỏ phần tụ máu và hiện đang cố ngăn máu chảy thêm. Cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sau đó.”

Tôi quan sát em trai mình khi họ đẩy cậu ấy ra khỏi phòng mổ trên đường đến ICU. Không cách nào nhận ra đó là em trai mình. Tôi bật khóc. Tôi nói thầm vào tai em ấy hãy cố gắng niệm các câu chân ngôn Đại Pháp.

Trước khi tôi ra về, vợ và con trai của em tôi đảm bảo họ sẽ duy trì việc niệm chân ngôn.

Em trai tôi được xuất viện sau 16 ngày. Tôi đã đến thăm cậu ấy vào ngày hôm sau. Em dâu tôi nói: “Anh ấy không thể nhận ra ai khác ngoài em khi anh ấy tỉnh dậy. Anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở trong bệnh viện. Cả bốn thành viên trong gia đình tụi em đều niệm chín chữ cát tường bất kỳ khi nào có thể. Ba ngày sau, anh ấy được chuyển đến phòng bệnh chung. Anh ấy không còn đau đớn nữa, trí nhớ cũng được phục hồi đáng kể. Sự chuyển biến có thể thấy rõ qua từng ngày và anh được cho xuất viện vào ngày thứ 16.”

Em trai tôi trông đã ổn. Gia đình cậu ấy biết rằng việc cậu ấy hồi phục nhanh chóng là nhờ phước lành từ Đại Pháp.

Ung thư thận biến mất

Hàng xóm của tôi năm nay 65 tuổi. Ông ấy bán thịt lợn và công việc kinh doanh rất thuận lợi. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận vào tháng 10 năm ngoái. Căn bệnh ung thư của ông ấy đã di căn và phẫu thuật sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên xấu đi, vì vậy ông ấy đã đi hóa trị mỗi tháng một lần. Nhưng sau năm tháng, không có chút tiến triển gì. Người ông gầy gò và phờ phạc khi tôi gặp ông ấy. Xuyên suốt thời gian ông ấy chỉ nằm trên giường bệnh.

Tôi nói với người hàng xóm và vợ của ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu ông ấy. Tôi giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi bảo họ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” bất cứ khi nào có thể.

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, tôi lại thấy người hàng xóm quen thuộc của mình bán thịt lợn ngoài chợ. Vợ ông ấy đã kể rằng trong lần kiểm tra cuối cùng của ông ấy đã không tìm thấy bất cứ tế bào ung thư nào. Bà ấy mong muốn cảm ơn tôi. Tôi nói rằng không phải tôi mà là Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu ông ấy.

Sau đó, tôi đã thuận lợi giúp hai con trai và các con dâu của họ thoái ĐCSTQ.

Ung thư phổi biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Chị tôi năm nay 64 tuổi. Chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào tháng 7 năm ngoái và cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch vào tuần tiếp theo.

Chị gái tôi rất khổ sở khi bị ung thư phổi vì chị ấy luôn chú ý quan tâm đến sức khỏe của mình. Chị lo lắng rằng mình có thể không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Tôi đã hứa với chị ấy rằng tôi sẽ mang đến cho chị ấy một phương thuốc cứu mạng sau ca phẫu thuật của chị ấy.

Chị gái tôi đã ở trong bệnh viện bảy ngày. Tôi đến thăm chị ấy bốn ngày sau khi chị ấy ra viện. Chị tôi nước mắt lưng tròng, thần sắc tái nhợt, xanh xao và bơ phờ. Đã 11 ngày kể từ khi phẫu thuật nhưng vết mổ vẫn chưa lành. Nó sưng đỏ và vẫn không ngừng rỉ máu.

Tôi trấn an: “Đừng lo, em có biện pháp cứu chị.”

Tôi lấy ra một máy nghe nhạc có các bài giảng và nhạc luyện công của Sư phụ Lý. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện siêu thường. Đại Pháp dạy con người hướng thiện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và mang lại lợi ích cho tất cả những ai tu luyện. Ngoài ra còn có lợi ích sức khỏe kỳ diệu. Chị có thể nghe các bài giảng trước. Em sẽ hướng dẫn chị các bài công pháp sau khi vết mổ của chị lành lại nhé.”

Chị ấy đã nghe lời khuyên của tôi và bắt đầu nghe các băng thu âm. Trước đây chị đã thoái ĐCSTQ và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chị tin rằng nó sẽ mang lại trợ giúp cho chị.

Chị lắng nghe những bài giảng Pháp mỗi ngày. Ba ngày sau, chị ấy nói với tôi rằng chị ấy đủ sức và sẵn sàng tập các bài công pháp. Tôi đã viết ra nguyên lý cơ bản và dạy chị ấy cách luyện động tác. Chị chỉ mất hai ngày để học chúng.

Sức lực của chị ấy ngày một tăng tiến, chị ấy bắt tay tự làm một số công việc nhà, bao gồm nấu ăn, dọn dẹp và các công việc lặt vặt khác. Chị không còn phân biệt đối xử với con trai và con dâu nữa.

Trước thời điểm cuối năm ngoái, chị gái tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và các chỉ số đều ở mức bình thường. Chứng kiến mẹ chồng mình cải biến như thế, con dâu của chị từ phản đối đã quay sang ủng hộ Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/8/450449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/26/204463.html

Đăng ngày 20-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share