Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-01-2023] Trong thời gian số ca dương tính với COVID trên khắp Trung Quốc đang tăng vọt theo cấp số nhân sau khi chính quyền cộng sản dỡ bỏ các hạn chế của chính sách “Zero-COVID” vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, nhưng cũng có một số người đã thành công trong việc bảo vệ bản thân khỏi nhiễm virus bằng cách niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dưới đây là hai bài viết do hai học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc gửi tới, kể về những câu chuyện như vậy.

Thành viên duy nhất trong gia đình không bị nhiễm bệnh

Gần đây, chồng của chị gái tôi ghé chơi và kể cho tôi nghe một điều thần kỳ đã xảy đến với anh ấy.

Chị gái tôi phải đến bệnh viện để tiêm thuốc mỗi ngày vì viêm ruột thừa. Anh rể tôi luôn đi cùng chị ấy. Lúc đó dịch tình đang lên đỉnh điểm và bệnh viện thường chật cứng bệnh nhân COVID.

Vài ngày trước, trên đường về nhà, anh rể tôi đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Xương và các khớp của anh ấy đau nhức và cơ thể khó chịu và nhức mỏi. Vào thời điểm đó trong đại gia đình của anh ấy đang có nhiều người bị nhiễm COVID, trong đó có cả gia đình chị gái anh ấy, gia đình hai con trai và gia đình bên vợ của anh ấy, anh ấy nghĩ rằng mình có thể đã nhiễm virus.

Lúc đó, anh ấy sực nhớ ra chín chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã nói với anh ấy trước đây. Anh ấy bắt đầu thầm niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả các triệu chứng của mình biến mất khi thức dậy vào sáng hôm sau.

Tôi tin rằng anh rể của tôi đã được ban phúc vì ủng hộ Đại Pháp. Khi tôi bị bức hại, anh ấy luôn hết lòng giúp đỡ tôi. Anh ấy cũng đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ).

Giảng viên kinh kịch vẫn khỏe mạnh không bị nhiễm dịch

Giảng viên bộ môn kinh kịch của tôi hiểu về bản chất tà ác của ĐCSTQ, nên trong khi giảng dạy trên lớp thầy ấy thường lấy những ví dụ về việc ĐCSTQ bức hại nhân dân như thế nào. Chúng tôi thường có rất nhiều chủ đề để thảo luận với nhau. Khi biết tôi thường nói với mọi người về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, thầy ấy đã có một gợi ý hay cho tôi, theo thầy ấy, chỉ cần nói ra những chuyện xấu mà ĐCSTQ đã làm, rồi để cho sự thật [về ĐCSTQ] tự nó lên tiếng chứ không nên trộn lẫn bất cứ cảm xúc cá nhân vào; bằng không, nó sẽ giống như tôi đang nguyền rủa ĐCSTQ.

Trong năm ngoái, khi tôi khuyên thầy giáo thoái ĐCSTQ bằng hóa danh, thầy ấy bảo: “Thầy sẽ làm tam thoái bằng tên thật của mình. Em đang làm một việc tốt đến nhường nào! Thầy rất ủng hộ em!“ Tôi cũng nói với thầy ấy về việc niệm chín chữ chân ngôn, và rằng thầy ấy sẽ được bảo hộ khi niệm những chữ đó mỗi khi gặp nguy hiểm. Thầy ấy gật đầu đồng ý.

Trong đợt bùng phát số ca nhiễm COVID vào cuối năm ngoái, thầy ấy không hề bị nhiễm virus ngay cả khi phải chăm sóc cho người thân bị COVID trong nhiều ngày.

Tôi cũng gặp một người phụ nữ lớn tuổi và bà cũng có trải nghiệm tương tự. Khi chúng tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp, bà đã nói với tôi rằng cháu trai của bà đang phải nhập viện do nhiễm COVID. Bà và chồng đến bệnh viện để chăm cháu nhưng chưa bao giờ bị nhiễm bệnh. Nhiều năm trước cả hai đã thoái ĐCSTQ với sự giúp đỡ của người hàng xóm. Bà nói: “Đúng là chúng tôi đã được phúc báo sau khi làm tam thoái”.

Người phụ nữ này còn kể với tôi chuyện về người hàng xóm của bà. Người đó là một kỹ sư, nhưng đã bị bỏ tù 8 năm vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Điều đáng kinh ngạc là, mặc dù bị tra tấn tàn bạo ở trong tù, nhưng bà ấy trông còn trẻ ra sau khi được trả tự do.

Bà nói: “Nội tâm của cô ấy thật mạnh mẽ biết bao. Ở trong một môi trường khắc nghiệt như vậy mà cô ấy vẫn kiên định đức tin của mình. Không thể chấp nhận được việc chính quyền địa phương lại đi sách nhiễu một người tốt như thế.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/23/455557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/13/207312.html

Đăng ngày 19-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share