Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2023] Khi tôi đi tới một hội chợ để giảng chân tướng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, một người đàn ông đã lắng nghe chăm chú và tôi đã tặng ông ấy một cuốn Cửu Bình và bảo ông ấy hãy xem qua một chút. Ông ấy cảm ơn tôi rồi rời đi.

Sau đó, chúng tôi vô tình gặp lại nhau và tôi hỏi ông ấy đã đọc xong quyển sách đó hay chưa. Câu hỏi của tôi đã mở lời cho ông ấy và ông ấy bắt đầu nói:

“Tôi đọc xong rồi. Tất cả đều đúng. ĐCSTQ còn có nhiều chuyện xấu xa hơn mà trong sách không đề cập đến. ĐCSTQ thật quá tà ác. Nó không chỉ giết hại rất nhiều người mà nó còn hủ bại từ trong lõi rồi. Các quan chức của nó, dù là ở vị trí nào, có lẽ cũng đều đáng tội tử hình rồi. Xã hội này vậy là xong rồi. Lão bách tính không có được sống mấy ngày tốt lành. Nếu ai đó có thể đánh đổ cái chính quyền này, thì may ra Trung Quốc mới có hy vọng.”

Tôi đáp: “Trời muốn diệt ĐCSTQ, đó là Thiên ý. Đó là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Công đi giảng chân tướng và khuyên mọi người rời xa khỏi ĐCSTQ. Những ai thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ được bảo hộ và ban phúc và họ sẽ có một tương lai tươi sáng”.

“Tôi là một Đảng viên. Anh có thể giúp tôi thoái đảng không? Tôi không muốn bị xúi quẩy theo nó.”

“Tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt!”

Một ngày nọ tôi nói với một người đàn ông lớn tuổi bán rau về Pháp Luân Công. Ông ấy phấn khích nói với tôi: “Hôm nay, tôi mới biết rằng Pháp Luân Công thật sự rất tốt! Tôi vừa bán rau cho một người kia, anh ấy đưa tôi 10 tệ nhưng tôi nhìn nhầm thành 100 tệ nên đã trả lại cho anh 90 tệ. Anh ấy nói mình chỉ đưa cho tôi có 10 tệ thôi và bảo tôi vì sao trả lại cho anh ấy nhiều tiền thế.“

Anh ấy nói tiếp: “Lúc này, tôi liền nhận ra và vội vàng cảm ơn anh ấy. Nếu là người khác thì có lẽ đã bỏ túi số tiền đó rồi? Anh ấy nói mình là một học viên Pháp Luân Công, và Sư phụ của anh ấy dạy phải làm người tốt cũng như luôn phải nghĩ cho người khác trước. Trong xã hội ngày nay có ai mà không cầu tiền cơ chứ? Tôi thậm chí không kiếm được 90 tệ một ngày. Nếu anh ấy không nhắc thì hôm nay tôi đã mất một khoản tiền lớn rồi”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/1/454148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/9/206099.html

Đăng ngày 18-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share