Bài viết một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2022] Đại dịch đã gây nhiều trở ngại trong việc giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Bất chấp điều đó, năm học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi không ngừng đi giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu Đại Pháp nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Tỷ như, từ tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, chúng tôi đã phân phát lịch chân tướng và tranh Tết Nguyên Đán năm 2022. Chúng tôi đã thuyết phục hơn 5.000 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức đoàn viên thanh niên của nó. Hầu hết mọi người đều sử dụng tên thật của mình để đăng ký thoái Đảng.

Trong quá trình đó, chúng tôi cũng đương đầu với nhiều mối nguy hiểm. Một số người muốn báo cảnh sát, một số lăng mạ chửi bới và số khác thậm chí còn đe dọa hành hung chúng tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn giữ vững thiện tâm trong nỗ lực giảng chân tướng, cùng nhau hướng nội để tìm ra những chấp trước của mình khi trở về nhà.

Cảnh sát hiểu chân tướng và thoái các tổ chức của ĐCSTQ

Một ngày nọ, tôi gặp một người đàn ông ở độ tuổi 50. Tôi hỏi ông ấy liệu ông ấy có biết tam thoái (thoái các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội) bảo bình an hay không. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, rồi nói rằng mình là cảnh sát. Tôi ngay lập tức phát chính niệm để giải thể những vật chất bất hảo và bọn lạn quỷ trong không gian khác đang thao túng ông ấy.

Tôi thản nhiên nói: “Cho dù anh là ai, tôi nói với anh điều này vì lợi ích cho chính anh. Nếu anh đã gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, anh phải tuyên thệ sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho nó, và trán của anh đã bị đóng lên ấn ký của con thú tà ác. Chúng ta không nên giao phó cuộc đời của mình cho nó. Chỉ có cách thoái Đảng anh mới có thể giữ an toàn cho bản thân.”

Anh ấy cầm danh sách tên của những người đã thoái Đảng, nhìn qua một lượt rồi nói: “Các cô không chống đối Đảng đúng không?” Tôi nói: “Chúng tôi không phản đối Đảng. Chỉ vì ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều tàn ác. Nó đã phát động nhiều phong trào và hại chết 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội. Nó phạm tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Đồng thời ngụy tạo và dàn dựng vụ ‘tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn’. Nó xúi giục khiến cho người dân đều căm thù Pháp Luân Công. Bây giờ đại dịch bùng phát nó lại tìm cách bưng bít, lại tiếp tục làm hại nhân dân. Nó thao túng Phòng 610, công an, viện kiểm sát và hệ thống tòa án tiếp tay hành ác cho nó… Nếu anh không hiểu chân tướng, anh sẽ phạm tội với Đại Pháp và chúng sinh, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Đại dịch là nhắm vào tà đảng mà diệt. Chúng tôi không đòi hỏi anh một đồng nào cả, mà chỉ muốn anh được bình an và có một tương lai tốt đẹp.”

Viên cảnh sát đã hiểu ra sự thật, anh viết tên thật của mình vào danh sách và tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tôi khen: “Chữ viết tay của anh rất đẹp. Tôi thực sự rất mừng vì anh đã đứng về phía lẽ phải. Xin hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.’” Viên cảnh sát nói: “Cảm ơn! Hãy chú ý đến sự an toàn của cô và về nhà sớm nhé! Chào cô!“

Tôi đã đi chợ và phát lịch giảng chân tướng năm 2021. Rất nhiều người đã nhận lịch và thoái các tổ chức của ĐCSTQ bằng tên thật của mình. Một số người chỉ vào một người đàn ông và nói với tôi: “Cô có dám giảng chân tướng cho ông ta không? Ông ấy là một sỹ quan cảnh sát đã nghỉ hưu.” Tôi nói: “Những gì tôi đang làm là điều chân chính nhất. Không quản công việc của ông ấy là gì, nếu ông ấy đã tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, tôi cần giúp ông ấy thoái xuất nó. Đây là chịu trách nhiệm với sinh mạng của ông ấy!”

Tôi bước đến chỗ viên cảnh sát đã nghỉ hưu và nói: “Bác đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa?” Ông ấy nói chưa nghe, và hỏi tôi tại sao ông ấy phải thoái. Tôi nói: “Bác đã đọc tờ rơi giảng chân tướng nào về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) chưa? Có một tảng đá khổng lồ ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Nó cao 3m và rộng 7m. Trên đó có một vài ký tự lớn được thiên nhiên tạo thành chứa nội dung: ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’. Đó chẳng phải là thiên ý sao?”

Tôi tiếp tục: “ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều độc ác và giết hại 80 triệu người dân Trung Quốc trong nhiều cuộc vận động chính trị của nó. Hủy hoại đi nền văn hóa vĩ đại của chúng ta rồi áp đặt chủ nghĩa vô thần lên đó. Bây giờ thiên thượng cũng muốn loại bỏ nó. Nếu bác đã từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, chẳng hạn như Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong, bác ắt phải tuyên thệ sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho nó, lúc đó ấn ký của con thú sẽ khắc trên trán bác. Khi ĐCSTQ bị diệt, bác sẽ bị giải thể cùng với nó đấy. Chỉ bằng cách thoái Đảng, bác mới có thể giữ được tính mạng của mình.”

Ông ấy nói: “Ồ, giờ thì tôi đã hiểu rồi! Từ nay về sau, tôi xin thoái xuất khỏi bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ.” Cả hai chúng tôi đều vui vẻ. Những người khác giơ ngón tay cái lên khi họ thấy rằng tôi đã thực sự thuyết phục được viên cảnh sát về hưu làm tam thoái. Một người nói: “Cô thật vỹ đại.” Tôi trả lời: “Đó là Sư phụ của chúng tôi đã giúp chúng tôi làm sáng tỏ chân tướng cho mọi người. Đại Pháp là đang cứu người.”

Mọi người đã hiểu chân tướng và đang thoái ĐCSTQ

Một ngày kia, tôi đã gặp một người đàn ông khi đang đi chợ. Tôi đưa cho anh ấy một cuốn lịch giảng chân tướng, tức thì anh ấy đồng ý thoái bằng tên thật của mình và cho tôi biết địa chỉ nhà của anh ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy rất thích đọc những tờ rơi giới thiệu Đại Pháp của chúng tôi. Anh thấy học viên là những người thật thà, thẳng thắn và ủng hộ việc họ dám vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ. Anh nói nếu mọi người có thể tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như các học viên Pháp Luân Công thì xã hội sẽ trở nên ổn định và tai họa sẽ biến mất. Anh ấy nói thêm rằng các học viên Pháp Luân Công làm sáng tỏ sự thật bất chấp áp lực lớn của ĐCSTQ thật đáng ngưỡng mộ, rồi anh ấy cảm ơn tôi. Tôi nói: “Xin đừng cảm ơn tôi. Anh cảm ơn Sư phụ của chúng tôi nhé!” Anh ấy nói: “Vậy thì, nhân Tết Nguyên Đán đang đến gần, xin hãy chuyển lời của tôi: ‘Chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!’” Tôi hào hứng nói: “Thật tuyệt, chắc chắn anh sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Một ngày nọ, khi tôi giảng chân tướng cho một người phụ nữ, cô ấy vui vẻ tuyên bố rằng cô ấy đồng ý thoái xuất khỏi bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Hôm đó tuyết rơi và rất lạnh. Khi tôi cố gắng viết tên cô ấy, mực trong bút của tôi bị đông cứng và tôi không thể viết ra chữ nào. Tay tôi cũng tê cóng. Người phụ nữ nói: “Hôm nay, trời lạnh quá. Chị có thể đưa cho tôi một số lịch và tôi sẽ phân phát chúng thay chị để chị có thể được về nhà sớm hơn.“

Tôi nói: “Cảm ơn cô, nhưng chúng tôi không ở đây chỉ để phân phát lịch, chúng tôi còn ở đây để giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, chỉ như vậy họ mới có thể được cứu và không bị đào thải.”

Người phụ nữ đáp lại: “Chị thật từ bi! Tôi cũng từ bi khấn nguyện với chư Phật gia trì cho chị và chị có thể về nhà an toàn!” Tôi đã rất xúc động và thực sự có thể cảm nhận được tấm lòng thành kính của một chúng sinh đã hiểu ra sự thật.

Năm nay, rất nhiều người nhờ tôi mua một cuốn Chuyển Pháp Luân cho họ. Những người có duyên đắc Pháp người này tiếp người kia. Chúng ta, những học viên Đại Pháp lâu năm nên giúp đỡ họ và làm tốt những gì chúng ta nên làm.

Trong suốt 28 năm tu luyện Đại Pháp, những gì Sư phụ đã ban cho chúng ta không cách nào diễn tả bằng lời. Cách duy nhất để chúng ta báo đáp ơn huệ vô biên của Sư phụ là tinh tấn hơn và cứu nhiều người hơn nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/4/448344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/23/204429.html

Đăng ngày 20-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share