Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2023] Cháu gái tôi năm nay 33 tuổi, là con của em trai tôi. Cả hai vợ chồng em trai tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn hai thập kỷ. Khi còn nhỏ, cháu gái tôi thường theo cha mẹ luyện công và đọc các bài giảng Pháp. Sau này vì bận học ở trường nên cháu đã dần dần không luyện công và học Pháp nữa. Tuy nhiên Chân-Thiện-Nhẫn đã cắm rễ trong tâm cháu. Trong công tác và cuộc sống, cháu gái tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cháu tôi cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, cháu gái tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi cháu gái tôi kết hôn, chồng cháu vì tôn trọng tín ngưỡng của vợ nên cũng đọc sách Chuyển Pháp Luânkhoảng hai lần. Sau khi đọc xong, cậu ấy nói: “Cuốn sách này dạy người ta cách làm một người tốt, không giống với những tuyên truyền trên TV nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là xấu. Anh ủng hộ em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người cần có tín ngưỡng.”

Vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, Trung Quốc đột ngột mở cửa sau thời gian phong tỏa nghiêm ngặt. Cháu rể tôi lúc đó đang làm việc ở Thành Đô và hầu hết đồng nghiệp của cháu đều dương tính với COVID. Ngày 9 tháng 12, ngay sau khi trở về nhà thì cháu rể tôi xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID. Cháu bị đau đầu, đau họng, thân nhiệt tăng đến 39,5o C và cảm thấy kiệt sức cũng như chán ăn. Lúc đó đã hơn 8 giờ tối và chỉ có cháu gái tôi và con trai chưa đến 6 tháng tuổi của cháu ở nhà. Cháu rể tôi nghĩ mình còn trẻ và có hệ miễn dịch tốt nên không muốn đến bệnh viện mà lên giường đi ngủ. Tuy nhiên sau đó tình trạng của cậu ấy trở nên nghiêm trọng hơn khi thân nhiệt tăng lên hơn 40o C.

Cháu gái tôi có phần lo lắng và đề xuất chồng mình nghe băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu và cháu rể tôi liền đồng ý. Sau 2 tiếng đồng hồ, cậu ấy hết đau đầu, hạ sốt và người cũng có sức lực hơn. Cậu ấy vẫn ho nhưng cổ họng thì không đau nhiều nữa. Cứ như vậy, cháu rể tôi bởi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt mà các triệu chứng COVID đã biến mất trong một khoảng thời gian ngắn.

Sáng hôm sau, con trai của hai cháu xuất hiện triệu chứng nhiễm COVID. Đứa bé còn quá nhỏ, chưa biết nói và cứ khóc mãi, thân nhiệt lên đến 39o C. Hai cháu gọi xe cấp cứu và đưa đứa bé đến bệnh viện nửa tiếng sau đó. Bác sỹ làm rất nhiều xét nghiệm và ba tiếng sau mới có kết quả. Cuối cùng bác sỹ nói: “Cháu bé đã dương tính với COVID. Không có thuốc chữa đâu, anh chị về nhà đi!” Đôi vợ chồng trẻ lặng người đi khi nghe chẩn đoán của bác sỹ. Sau khi tốn nhiều thời gian và vài trăm nhân dân tệ, vậy mà điều nhận được chỉ là câu nói hãy đưa đứa bé về nhà mà không có viên thuốc nào cả. Không còn lựa chọn nào khác, hai cháu chỉ có thể đưa con trai đang không ngừng gào khóc của mình về nhà. Hai cháu gọi điện thoại báo tin cho em trai và em dâu tôi.

Vừa hay tin, em dâu tôi vội vàng lái xe tới nhà con gái. Hai nhà cách nhau chừng 20 phút chạy xe. Ngay khi vừa đến, cô ấy ẵm cháu trai đang không ngừng gào khóc lên và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cô ấy cũng đọc cả “Luận Ngữ” trong sách Chuyển Pháp Luân. Hai tiếng sau, cháu bé dần dần an tĩnh lại và ngừng khóc. Một tiếng sau, cháu bé ngủ thiếp đi và lúc này kết quả đo thân nhiệt cho thấy nhiệt độ cơ thể cháu đã trở lại mức bình thường và mặt cháu không còn ửng đỏ nữa. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều không ngừng cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ Lý đã cứu cháu bé!

Ba ngày sau, cháu gái tôi cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự. Cháu cảm thấy trong người rất khó chịu nhưng không sợ hãi. Cháu rể tôi liên tục đọc sách Chuyển Pháp Luân cho vợ nghe và cháu gái tôi cũng thường xuyên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cứ như vậy, sức khỏe của cháu gái tôi đã nhanh chóng hồi phục trở lại.

Tín tâm và niệm đầu đúng đắn của cháu gái tôi và gia đình của cháu đối với Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ được đắc cứu. Mọi người trong nhà đều vô cùng cảm kích phúc lành mà Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho họ! Tôi mong nhiều người hơn nữa sẽ liễu giải Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào thông qua trải nghiệm của cháu gái tôi và hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” như chúng tôi đã làm. Các bạn sẽ được Đại Pháp bảo hộ và tính mạng của các bạn sẽ không gặp nguy hiểm.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/31/456111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/2/207173.html

Đăng ngày 11-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share